Croatia loại Brazil: Siêu kinh điển giữa thực dụng và hoa mỹ

Thanh Sơn
Từ 01:56 ngày 10-12-2022
Croatia vs Brazil đã cùng nhau tạo ra trận cầu hấp dẫn và kịch tính nhất kể từ đầu giải ở vòng tứ kết World Cup 2022. Ở đây, 2 trường phái bóng đá thực dụng và hoa mỹ đã được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không như Bồ Đào Nha mới dễ dàng đè bẹp Thụy Sỹ với tỷ số 6-1 bằng lối chơi tấn công bốc lửa, Brazil tuy cũng tạo ra thế trận áp đảo nhưng chừng ấy chưa đủ để họ có thể khuất phục được Croatia cực kỳ lỳ lợm và tỉnh táo. Về cơ bản, đây là trận đấu mà Brazil đã phát huy được đúng bản sắc của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Họ thực sự đã làm những người yêu bóng đá đẹp mãn nhãn bằng những pha xử lý thường thấy ở các nghệ sỹ đường phố. Đáng tiếc, những pha lên bóng, đột phá, phối hợp như thêu hoa dệt gấm của Brazil từng khiến cho Hàn Quốc gặp ác mộng lại chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của hệ thống phòng ngự Croatia.

Với 11 pha cứu thua khi phải đối mặt với 21 cú dứt điểm của Brazil (chưa kể loạt đá luân lưu 11m), thủ môn Livakovic của Croatia xứng đáng được xem là "siêu nhân trong khung gỗ". Cần phải nhấn mạnh rằng, phần lớn những pha cản phá của Livakovic đều rất ngoạn mục chứ không đơn giản chút nào. Nếu không có sự xuất sắc của cá nhân anh cùng các hậu vệ khác như Juranovic hay Gvardiol, Croatia có lẽ đã vỡ trận ngay trong 90 phút.

Pha làm bàn mang đậm chất nghệ sỹ của Neymar

Sở dĩ Croatia có thể cầm chân được Brazil để đưa đối phương vào hiệp phụ là do họ đã tuân thủ quá tốt ý đồ của HLV Dalic, người đã chỉ đạo các học trò ưu tiên cho khâu phòng ngự để hạn chế sức công phá như vũ bão của Brazil. 

Đây cũng là cái cách mà Croatia từng làm trong hành trình vào đến trận chung kết World Cup 2018. Ở giải đấu diễn ra trên đất Nga cách đây 4 năm, Croatia phải chơi đến 3 trận có hiệp phụ ở vòng knock-out trước khi phân định ngôi vô địch với người Pháp. 

Năm nay, Croatia cũng có 2 trận phải đá hiệp phụ và cuối cùng họ đã vượt qua Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Trong cuộc chiến với lối đá thực dụng của Croatia, không phải là thứ bóng đá đẹp của Brazil tỏ ra lép vế. Ngược lại, nó còn được phát huy đến mức tột đỉnh trong tình huống Neymar phối hợp với Paqueta trước khi xé lưới Croatia bằng cách đi bóng loại bỏ cả Livakovic.

Thủ môn của ĐT Croatia đã có một trận đấu để đời

Tuy vậy, so với Brazil như thường lệ vẫn chơi quá tốt, Croatia còn nhỉnh hơn vì họ chạm được tới mức độ hoàn hảo về khía cạnh thực dụng. Những người khó tính có thể trách cứ Brazil không biết bảo vệ thành quả khi đã ở rất gần với chiến thắng, nhưng liệu họ có nhận ra Croatia đã ứng biến quá linh hoạt khi bị đẩy vào thế "ngàn cân treo sợi tóc" như thế nào?

Rõ ràng, Croatia ưu tiên phòng ngự trong phần lớn thời gian, nhưng khi cần phải tấn công, họ cũng cho thấy sự sắc bén đáng gờm. Minh chứng là đội bóng áo caro đã có được thứ mà mình cần là bàn thắng đúng lúc. Nên biết, Croatia đã phải kiên nhẫn chờ đợi đến tận phút 116 mới có được cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, nhưng đó lại là tình huống dẫn đến bàn thắng của Petkovic.

Khi trận đấu phải phân định thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m, có thể nói chiến thắng dành cho đội nào cũng xứng đáng và bên nào bị loại cũng đều đáng tiếc cả. Với những CĐV trung lập, tất cả đã được tận hưởng niềm vui bởi rất lâu rồi họ mới được thưởng thức một trận cầu hấp dẫn đến thế giữa 2 trường phái đối lập.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x