Cựu cầu thủ Vũ Như Thành: Pháp sẽ vô địch

Vũ Như Thành
Từ 06:26 ngày 15-07-2018
Đây sẽ là trận đấu rất căng thẳng, hấp dẫn. Nhưng ở thời khắc quan trọng, sự lên tiếng của các ngôi sao sẽ quyết định số phận trận đấu và chẳng cần kéo dài đến hiệp phụ.

Sau khi chứng kiến Croatia vượt qua Anh ở bán kết, tôi rất ấn tượng với những gì mà Modric và đồng đội đã làm được. Đấy là trận đấu thứ 3 liên tiếp, Croatia phải đá hiệp phụ nhưng họ vẫn giữ được thế trận và có bàn thắng ở hiệp phụ thứ 2. Tuy nhiên, có một thực tế là những phút cuối, nhiều cầu thủ Croatia có dấu hiệu xuống sức. Để ý, ngay cả đội trưởng Modric đã đi bộ khá nhiều và đấy là điều rất lo lắng cho Croatia khi bước vào trận chung kết tối nay.

Modric đã cày ải suốt cả mùa giải cho Real Madrid và vừa qua anh phải gồng mình “gánh team” Croatia mà sức người thì có hạn nên thật khó để trông chờ anh có thể tỏa sáng khi gặp Pháp. Đó là chưa kể, hàng thủ của Croatia chơi không quá xuất sắc nếu như không muốn nói là lỏng lẻo. Ở trận bán kết vừa qua, nếu như các chân sút của Anh sắc bén hơn thì họ đã có thêm bàn thắng sau khi dẫn trước 1-0. Nói tóm lại, việc Croatia giành vé vào chơi trận chung kết đã là kỳ tích quá lớn, nên họ có vấp ngã ở trận chung kết cũng là điều không có gì đáng xấu hổ.

Vẹt Natasha dự đoán trận chung kết Pháp - Croatia

Trong khi đó, Pháp đã thể hiện bộ mặt quá đáng sợ kể từ đầu giải. Tôi rất ấn tượng với cách chơi của Pháp khi họ có đấu pháp chặt chẽ với từng đối thủ. Họ không tấn công dồn dập nhưng đã lên bóng thì luôn rất nguy hiểm. 

Năm nay, Pháp sở hữu lực lượng đồng đều và có nhiều nhân tố tạo đột biến. Tuyến giữa của Pháp với sự góp mặt của Kante, Matuidi, Pogba quá mạnh và ấn tượng tại giải lần này. Đội bóng xứ lục lăng có sự mạnh mẽ, sáng tạo và sắc bén từ tuyến giữa nên việc họ ghi bàn như thế nào luôn rất biến ảo, đối thủ khó bắt bài. Tiền vệ Kante dù âm thầm, không nổi bật bằng Pogba, nhưng cực kỳ quan trọng. Cậu ấy là mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại và toàn diện khi không chỉ biết đánh chặn, mà còn là người tổ chức tấn công từ phần sân nhà của Pháp. 

Nhiều đường bóng, thay vì chỉ cần phá bóng là đảm bảo yêu cầu thì Kante lại lựa chọn cách hóa giải là chuyền dài cho đồng đội phía trên. Thực sự, kỹ năng và nhãn quan của Kante rất đáng gờm, trở thành bệ phóng trong các pha lên bóng của Pháp. 


Cách chơi của Pháp đúng kiểu đặc trưng, phong cách chơi bóng của cựu tiền vệ Deschamaps. Ông ấy luôn đặt sự chắc chắn lên hàng đầu nên đừng ngạc nhiên khi Pháp không tấn công phủ đầu đối thủ. Một hệ thống phòng ngự chắc chắn và luôn biến ảo trong tấn công đã giúp đội bóng này đem lại cảm giác an tâm cho người xem. 

Pháp quá mạnh so với Croatia nên tôi nghĩ trận này, nếu như không gặp vận đen kiểu như dính thẻ đỏ hay một số nhân tố quan trọng bất ngờ dính chấn thương nặng trong hiệp 1 thì Pháp sẽ vô địch. “Cửa” Pháp vô địch quá rộng mở mà tôi đoán rằng, họ sẽ định đoạt số phận ngay trong 90 phút thi đấu chính thức chứ chẳng cần chờ đến hiệp phụ hay loạt sút luân lưu.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x