
Căng thẳng bùng phát ngay sau khi trận chung kết tại New Jersey kết thúc, thời điểm các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha chạy vào sân ăn mừng chức vô địch. Một loạt va chạm xảy ra giữa cầu thủ hai đội, biến những phút cuối của World Cup thành cảnh tượng hỗn loạn.
Nahuel Molina phía Argentina được cho là đã vung tay vào vùng bụng một cầu thủ Tây Ban Nha khi đối phương chạy qua để vào sân ăn mừng. Sau đó, Leandro Paredes trở thành tâm điểm của vụ xô xát và phải nhận thẻ đỏ sau trận đấu.
Hình ảnh ghi lại cho thấy Paredes đẩy vào vùng cổ của Eric Garcia trước khi vật Gavi xuống sân. Tiền vệ Argentina tiếp tục có hành động đẩy vào mặt đối phương và dường như còn tung chân về phía cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc căng thẳng leo thang.

Những hành động của các cầu thủ Argentina nhanh chóng vấp phải chỉ trích. Cựu hậu vệ Gary Neville gọi cảnh tượng sau trận là "đáng hổ thẹn", cho rằng tinh thần chiến đấu quyết liệt vốn là đặc trưng của Argentina đã vượt quá giới hạn trong những trận đấu gần đây.
Alan Shearer cũng lên án hành động của Paredes. Cựu tiền đạo tuyển Anh nhấn mạnh dù thất bại trong một trận chung kết World Cup mang đến nỗi thất vọng rất lớn, các cầu thủ vẫn phải biết cách chấp nhận kết quả.

Trong khi ấy, cựu thủ môn tuyển Anh, Joe Hart, công kích mạnh mẽ cách hành xử của các cầu thủ Argentina. Anh nói: "Thật đáng xấu hổ. Có một người đã thể hiện được đẳng cấp và đó là Lionel Messi, người đã bắt tay từng cầu thủ Tây Ban Nha. Trận đấu đã kết thúc. Argentina hoàn toàn không có lý do gì để phàn nàn về những gì xảy ra hôm nay. Những hành vi như vậy thực sự đáng lên án".
Argentina bước vào trận đấu với mục tiêu bảo vệ chức vô địch và giúp Messi đăng quang World Cup lần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha khiến Messi khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với ngôi á quân, trong khi những vụ xô xát sau trận phủ bóng lên màn kết thúc giải đấu của Albiceleste.






_m.jpg)




