Đội trưởng Son Heung-Min (Hàn Quốc): 'Chúng tôi đã cố hết sức có thể'

TÙNG LÂM
Từ 08:23 ngày 07-12-2022
Trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Hàn Quốc sau trận thua Brazil, đội trưởng Son Heung-min gửi lời xin lỗi tới các CĐV vì đã không thể có được một kết quả tốt hơn. Nhưng anh cam kết mình và đồng đội không có một giây phút nào không nỗ lực hết sức.

Không tính loạt trận đêm qua, rạng sáng nay thì trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc chính là trận đấu chênh lệch nhất ở vòng 1/8, khi Brazil chỉ mất có 36 phút để ghi 4 bàn vào lưới Hàn Quốc và qua đó khép lại số phận của trận đấu. Đấy có thể nói là một gáo nước lạnh dội vào sự kỳ vọng to lớn của các CĐV Hàn Quốc, những người đã rất tin tưởng đội bóng của mình có thể làm được một điều gì đó lớn lao trước Brazil, sau khi chứng kiến những màn thể hiện ấn tượng của Son và đồng đội ở vòng bảng.

Thông điệp đầu tiên mà Son muốn gửi gắm, do đó, là tới các CĐV. “Chúng tôi đã cố hết sức mình, nhưng đây thực sự là một trận đấu quá khó khăn,” anh nói, “Dẫu vậy, tất cả các cầu thủ đã chiến đấu với niềm tự hào để có thể đến được tận đây. Tôi không có chút nào nghi ngờ quyết tâm và sự hi sinh của các đồng đội. Tôi chỉ có thể xin lỗi các CĐV vì đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của họ. Nhưng tôi mong là họ hiểu cho tình thế của chúng tôi. Tất cả mọi thành viên trong đội đều đã làm hết sức để chuẩn bị cho trận đấu này”.

Nói về quyết tâm và sự hi sinh, không ai xứng đáng được nhắc tới hơn Son. Trước ngày World Cup khởi tranh chỉ một tháng, anh còn phải lên bàn mổ để xử lý chấn thương xỡ xương gò má, hốc mắc sau một trận đấu cho Tottenham. Thời điểm đó người ta từng e ngại rằng Son sẽ phải ngồi nhà xem World Cup. Nhưng đội trưởng của Hàn Quốc đã làm tất cả để có mặt ở Qatar đúng lúc. Trong cả 4 trận đấu, anh đều phải ra sân với một chiếc mặt nạ bảo vệ. Nói là được bảo vệ, nhưng rủi ro vẫn rất cao.

Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng Son và các đồng đội không thể có kết quả tốt hơn trước Brazil

Nhưng khi được hỏi về tình hình chấn thương của bản thân, Son lại chọn nói về các đồng đội trước. “Tôi, ừm, tôi ổn,” Son trả lời câu hỏi có phải vẫn đang cảm thấy đau đớn chỗ vết thương không của phóng viên, “nếu so với những gì mà các đồng đội của tôi đã phải trải qua, thì đây chẳng là gì cả. Tôi ổn mà”. Rồi khi được hỏi về những cảm xúc của bản thân sau một “hành trình dài” ở World Cup, Son lại tiếp tục tri ân các đồng đội. “Các đồng đội của tôi, họ đã luôn nỗ lực hết sức,” anh nói, “dù thế nào, tôi vẫn rất tự hào về các đồng đội của mình.”

Dù bị loại từ vòng 1/8, nhưng đây vẫn có thể xem là một kỳ World Cup thành công với bóng đá Hàn Quốc. Họ đã có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ năm 2010; và đây cũng mới là lần thứ ba trong lịch sử họ làm được điều này. Nhưng Son vẫn tin đội tuyển của anh có thể làm được tốt hơn trong tương lai, và để đạt được mục tiêu này thì vai trò của các cầu thủ trẻ là rất quan trọng. Lời khuyên của Son cho thế hệ đàn em trong đội là “họ cần phải ổn định hơn và đã chơi bóng là phải chơi có trách nhiệm.”

“Tôi hi vọng đây không phải là kết thúc với họ, và rằng họ có thể làm được những điều còn lớn lao hơn trong tương lai”, đội trưởng Hàn Quốc nói.

Richarlison tri ân Son

Trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc chứng kiến màn đọ tài giữa hai người đồng đội trên hàng công của Tottenham là Richarlison và Son Heung-min. Cũng như Son, tiền đạo của Brazil cũng dính phải một chấn thương trước World Cup không lâu, nhưng kịp bình phục để dự giải và đang tỏa sáng rực rỡ. Sau trận đấu, Richarlison và Son đã tâm sự với nhau rất lâu trên sân. Rồi sau đó tiền đạo Brazil viết trên Twitter rằng: “Tôi biết anh đã phải nỗ lực nhiều đến thế nào để có mặt ở đây, và đó là lý do anh là người hùng trong mắt người dân của mình, Sonny ạ”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x