ĐT Bồ Đào Nha: Thời của Diogo Jota đã đến

HUYỀN LINH
Từ 08:45 ngày 29-03-2021
Trong một trận đấu mà sự chú ý dồn quá nhiều vào tình huống bị từ chối bàn thắng đầy tranh cãi của Cristiano Ronaldo, nhiều người quên mất rằng Diogo Jota vừa có thêm một màn trình diễn siêu hạng nữa trong mùa giải này.

Sự thú vị nằm ở chỗ Jota ghi hai bàn thắng vào lưới Serbia đều bằng đầu, vốn là sở trường của CR7. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ Ronaldo cao đến 1m86, trong khi cầu thủ của Liverpool chỉ cao vỏn vẹn 1m78. Sự nhanh nhẹn, tinh ranh, khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng của Jota đã giúp anh không chỉ một mà hai lần chiến thắng hàng thủ Serbia, được chỉ huy bởi “tòa tháp” cao 1m95 Nikola Milenkovic.

Phong độ của Jota cho thấy đây có thể là mùa giải bản lề, biến anh từ một cầu thủ tấn công giàu tiềm năng lên thành ngôi sao tầm cỡ. Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, ở 4 trận đá chính gần nhất, Jota góp dấu giày  vào 7 bàn thắng, trong đó có 5 pha lập công và 2 đường kiến tạo. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1996 ghi bàn đầu tiên cho ĐTQG trước Croatia vào tháng 9/2020, sau đó là 2 bàn và 1 kiến tạo trước Thụy Điển, 1 kiến tạo khi gặp lại Croatia, 2 bàn trước Serbia. Cùng với 10 bàn thắng cho Liverpool, Jota đã có tổng cộng 15 bàn ở mùa này, bất chấp việc phải rời xa sân cỏ vài tháng vì chấn thương.

Sự tiến bộ thần tốc của Jota giúp HLV Fernando Santos vừa hài lòng vừa khó nghĩ. Khi Ronaldo đã bước vào những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp và phong độ giảm sút rõ rệt, Bồ Đào Nha đang có một thế hệ những tài năng trẻ sáng giá sẵn sàng thay thế CR7, mà trong đó Jota đang nổi lên như cái tên sáng giá nhất.

Diogo Jota tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Serbia

Andre Silva (1995), Joao Felix (1999) hay Pedro Neto (2000) cũng đều là những cái tên đã ít nhiều thể hiện tài năng của mình trong mùa giải này, chưa kể đến Trincao hiện đang khoác áo Barcelona. 

Nhưng với vị thế của mình, Ronaldo luôn luôn chắc suất được đá chính bất kể phong độ của anh có như thế nào. Cùng với CR7, một cái tên khác coi như chắc suất trên hàng công nếu không gặp chấn thương là Bernardo Silva, ngôi sao đang khoác áo Man City. 

Như vậy trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Fernando Santos, chỉ còn một suất trên hàng công cho rất nhiều cái tên cạnh tranh. Với những gì đã thể hiện, Jota chắc chắn đang là ứng viên nặng ký nhất để xuất phát bên cạnh Ronaldo và Bernardo Silva. Tất nhiên cầu thủ của Liverpool cần phải nỗ lực trong phần còn lại của mùa giải khi các đối thủ cạnh tranh của anh đều đáng gờm, và điều quan trọng nhất là “né” được các chấn thương đáng tiếc.

Xuất thân “bình dân”
Diogo Jota là cầu thủ hiếm hoi ở đội tuyển Bồ Đào Nha không xuất thân hay trải qua quá trình đào tạo ở 3 lò danh tiếng nhất Porto, Benfica và Sporting Lisbon. Jota đã chơi bóng ở các đội trẻ của CLB Gondomar, có trụ sở gần sân Dragao của Porto, từ năm 2005-2013. Năm 2013, khi tròn 16 tuổi, Jota gia nhập CLB Pacos de Ferreira, một đội bóng nhỏ ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Jota đã có thời gian ngắn chơi cho Porto mùa 2016/17 theo hợp đồng cho mượn từ Atletico Madrid. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x