
ĐT Pháp từng tạo ra những khoảnh khắc điên rồ tại các kỳ World Cup. Có thể kể đến cú “thiết đầu công” của huyền thoại Zinedine Zidane vào trung vệ Marco Materazzi của ĐT Italia ở trận chung kết World Cup 2006, hay trước đó là cú đúp bàn thắng của hậu vệ Lilian Thuram vào lưới của ĐT Croatia ở vòng bán kết France’ 98… Nhưng có một sự kiện gắn với “Gà trống Gaulois” đến nay vẫn tiếp tục được thêu dệt, để trở thành khoảnh khắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Đó là tình huống xảy ra trong trận đấu giữa ĐT Pháp với Kuwait ở lượt trận thứ 2 tại bảng 4 của vòng đấu bảng Espana’ 82. Đối thủ của “Gà trống Gaulois” trên sân Jose Zorrilla của thành phố Valladolid. Phải nhấn mạnh rằng, cuộc chiến này hoàn toàn không cân sức. Đội bóng đại diện cho châu Á mới lần đầu tiên được góp mặt ở một VCK World Cup. Trong khi đó, Pháp được giới chuyên môn xếp vào danh sách ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Liệu có thực sự tồn tại “tiếng còi ma”?

Với đội hình có sự góp mặt của các huyền thoại như Michel Platini, Alain Giresse…, ĐT Pháp không mấy khó khăn vượt lên dẫn Kuwait 3 bàn chỉ sau 49 phút. Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, “Gà trống Gaulois” bắt đầu đá chùng xuống, Kuwait mới có được bàn rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của tiền đạo Abdullah Al Buloushi. Pha ghi bàn ấy giúp họ bùng lên hy vọng sẽ tạo thêm 1 “cơn địa chấn” ở World Cup 1982, sau khi gây bất ngờ với trận hòa 1-1 trước Tiệp Khắc ở trận ra quân.
Tình huống mà bài viết này muốn đề cập xuất hiện chỉ vài phút sau pha ghi bàn của Abdullah Al Buloushi. Cụ thể, trong một pha tổ chức phản công nhanh, Pháp đã xé toạc mành lưới của Kuwait. Đáng chú ý, gần như toàn đội Kuwait đã dừng cả lại, để một mình tiền vệ Alain Giresse băng xuống đối mặt với thủ môn của đội bóng đến từ châu Á, rồi tung ra cú dứt điểm “chết chóc”. Trọng tài người Liên Xô Miroslav Stupar đương nhiên công nhận bàn thắng cho đội bóng áo Lam.

Nhưng ông Stupar lại vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các cầu thủ Kuwait. Toàn thể các thành viên của đội bóng châu Á đã quây lấy “Vua áo đen”. Họ yêu cầu trọng tài chính từ chối bàn thắng của ĐT Pháp. Lý do mà các cầu thủ Kuwait đưa ra là: Khi ĐT Pháp tổ chức tấn công, họ đã nghe thấy một tiếng còi (có lẽ do một CĐV trên khán đài sân Jose Zorrilla thổi). Vì thế, toàn đội Kuwait mới dừng cả lại. Nhờ vậy, Alain Giresse mới có thể thoải mái đối mặt với thủ môn của họ.
Hoàng tử “đột nhập” sân để pressing trọng tài
Ban đầu, trọng tài Stupar không chấp nhận lời giải thích, ông không tin có sự tồn tại của một tiếng còi giả nào đó, vì lúc đó bầu không khí trên sân SVĐ Jose Zorrilla rất sôi động, ồn ào. “Vua áo đen” người Liên Xô kiên quyết chỉ tay về phía vòng tròn giữa sân, yêu cầu ĐT Kuwait thực hiện cú giao bóng để trận đấu tiếp tục. Trong lúc đang vô cùng lộn xộn, hoàng tử Kuwait, Sheikh Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, đồng thời cũng là chủ tịch LĐBĐ nước này đã lao từ khán đài danh dự xuống sân.

Ông Sheikh Fahad trực tiếp chất vấn trọng tài Stupar bằng những tiếng quát tháo. Phải nhấn mạnh rằng, đó là trận đấu đang được truyền hình trực tiếp, do vậy hành động “đột nhập” sân bóng đã lập tức được phủ sóng toàn cầu. Nhưng hoàng tử Sheikh Fahad bất chấp tất cả. Ông tiếp tục pressing trọng tài, yêu cầu hủy bỏ bàn thắng của ĐT Pháp. Chủ tịch Sheikh Fahad thậm chí dọa rằng, nếu trọng tài Stupar không thực hiện điều đó, ông sẽ lập tức cho các cầu thủ Kuwait rời sân và bỏ luôn giải đấu.
HLV Michel Hidalgo của tuyển Pháp đã không thể kiềm chế được cơn nóng giận trước thái độ “coi trời bằng vung” của người đứng đầu LĐBĐ Kuwait. Ông lao vào sân để “va” trực tiếp với hoàng tử Sheikh Fahad. Cuộc cãi vã vô cùng quyết liệt và có khả năng dẫn đến xô xát. Vì thế, lực lượng an ninh đã buộc phải can thiệp. Họ yêu cầu cả hoàng tử Sheikh Fahad lẫn HLV Hidalgo rời sân để trận đấu được tiếp tục. Trước tình huống vô cùng nhạy cảm có thể dẫn đến nguy cơ vỡ trận, trọng tài Stupar buộc phải đưa ra một quyết định không mong muốn: Hủy bỏ bàn thắng của ĐT Pháp.

Trận đấu nhờ đó mới có thể tiếp tục diễn ra cho đến phút cuối cùng. Trong cơn cuồng nộ, dàn sao của ĐT Pháp dồn lên tấn công để “xả giận”. Chỉ vài phút trước khi trận đấu kết thúc, Pháp ghi thêm 1 bàn thắng nhờ công của hậu vệ Maxime Bossis. Lần này, không có tranh cãi. Tỷ số được ấn định là 4-1 nghiêng về phía “Gà trống Gaulois”. Các cầu thủ Kuwait rời sân trong sự im lặng và hằn học. Ở loạt trận cuối cùng của vòng bảng, đại diện châu Á thua ĐT Anh 0-1, qua đó họ xếp đội sổ tại bảng 4 và đành ngậm ngùi xách va li về nước.
Đáng chú ý là cái kết không có hậu cho trọng tài Miroslav Stupar. Ông bị FIFA treo còi vì quyết định gây tranh cãi nói trên. Trước rất nhiều lời chỉ trích từ dư luận, trọng tài người Liên Xô chỉ giải thích đơn giản, đại ý rằng: Đằng nào thì với thế trận đó, ĐT Pháp cũng giành thắng lợi. Hủy bỏ 1 bàn thắng của đội bóng áo Lam là cách tốt nhất để trận đấu không bị vỡ (trước lời đe dọa bỏ giải từ phía Kuwait). Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế lại không đồng tình với suy nghĩ đó. Họ cho rằng, quyết định của ông Stupar đã làm hoen ố, tạo vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử các kỳ World Cup.

























