Ở tình huống diễn ra phút 90+8, Griezmann thực hiện cú vô lê đẳng cấp tung lưới Tunisia, nhưng bàn thắng bị từ chối khi tiền đạo của Atletico Madrid bị cho là việt vị khi Aurelien Tchouameni đưa bóng vào vòng cấm.
Thời điểm đó bóng đã bị một hậu vệ Tunisia cản phá đến đúng vị trí của Griezmann và cầu thủ này tận dụng rất tốt để ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà. Tuy nhiên, nỗ lực này không được công nhận và Tunisia đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.
Trong một tuyên bố sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết: "Chúng tôi đang viết đơn khiếu nại sau khi bàn thắng của Antoine Griezmann, theo quan điểm của chúng tôi, bị từ chối một cách sai trái. Đơn khiếu nại này phải được nộp trong vòng 24 giờ sau tiếng còi mãn cuộc".
Bất chấp những nỗ lực dũng cảm của Tunisia trước Les Bleus, đội bóng của châu Phi đã rất đen đủi khi bị loại khỏi giải đấu trong khi Pháp đảm bảo được ngôi đầu đầu bảng D cùng tấm vé vào vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu với Ba Lan vào Chủ nhật.
Ở trận đấu với Tunisia đêm qua, HLV Didier Deschamps đã khiến tất cả bất ngờ khi tung ra đội hình B, chỉ giữ lại duy nhất tiền vệ Aurelien Tchouameni. Chính điều này dẫn đến việc ĐT Pháp thi đấu như gà mắc tóc, lép vế hoàn toàn trước đại diện châu Phi.
Hậu vệ William Saliba thừa nhận họ 'run sợ' trước đối thủ: "Hôm nay chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Thay đổi đội hình, có nhiều thành viên chưa từng chơi với nhau nên chúng tôi gặp chút khó khăn. Đầu hiệp 2 mọi thứ đã tốt hơn một chút, nhưng sau đó chúng tôi đã để thủng lưới. Chúng tôi đã cố gắng vào cuối trận để ghi bàn nhưng tiếc là chừng đó không đủ".
"Tôi không nói là có cảm giác sợ hãi, nhưng chúng tôi đã hơi run một chút khi bắt đầu trận đấu. Có những cầu thủ không chơi ở vị trí quen thuộc nên họ không quen với điều đó", hậu vệ thuộc biên chế Arsenal nói thêm.