Giờ thì cầu thủ 23 tuổi đang có khả năng ra sân trong trận chung kết ở lần thứ... 7 khoác áo ĐTQG, và hành trình kỳ diệu ấy chỉ bắt đầu cách đây 6 tháng.
Đó là thời điểm đầu tháng 6, khi Konate lần đầu được triệu tập vào ĐTQG để thay Raphael Varane chấn thương. Đến đầu tháng 11, Konate tiếp tục có tên trong danh sách dự World Cup 2022. Nhưng khi ấy, ai cũng hiểu anh chỉ là phương án dự phòng khi HLV Didier Deschamps đang có trong tay quá nhiều trung vệ xuất sắc.
Tuy nhiên, số phận lại mỉm cười với Konate. Presnel Kimpembe dính chấn thương, trong khi Benjamin Pavard được bố trí đá hậu vệ phải rồi sau đó được thay bằng Jules Kounde. Nhờ thế, Konate được đá chính trong trận mở màn với Australia, do HLV Deschamps muốn để Varane hoàn toàn bình phục.
Trung vệ của Liverpool sau đó chỉ đá 15 phút trong trận gặp Đan Mạch, trước khi chơi trọn vẹn trận đấu thủ tục với Tunisia. Anh trở lại ghế dự bị trong hai trận đầu của vòng knock-out và chỉ nhờ Upamecano bị sốt, mới được đá chính trước Morocco. Nhưng tại sân Al Bayt, Konate đã chơi một trận đấu trên cả tuyệt vời.
Trung vệ 23 tuổi chính là người chơi hay nhất ở hàng thủ của Les Bleus, với khả năng tranh chấp mạnh mẽ và phán đoán tuyệt vời. Ngoài hàng loạt pha giải vây, Konate còn phong tỏa được chủ công Youssef En-Nesyri của Morocco, giúp Les Bleus đứng vững trước sức ép của đối thủ. Sau trận, anh cũng được tờ Maxifoot chấm điểm 8, cao nhất trận và ngang với Antoine Griezmann. Và anh chàng này đã chơi như vậy dù mới có 6 lần khoác áo ĐTQG, con số sẽ tăng lên thành 7 nếu anh được ra sân trong trận chung kết.