Khi nhận thấy Olivier Giroud có dấu hiệu xuống sức, xử lý bóng không còn chuẩn xác, Deschamps đã tung Marcus Thuram vào sân ở phút 65. Hơn nữa, cánh trái cũng là nơi Morocco liên tục khoét sâu vào khiến lối chơi của Les Bleus trở nên mất cân bằng. Do vậy, Gà trống Gaulois cần một Thuram giàu thể lực trám vào hành lang trái của Kylian Mbappe để số 10 lên đá trung phong. Nhờ đó Mbappe thoát khỏi sự kèm cặp của Achraf Hakimi, còn Thuram trở thành cơn ác mộng cho cánh phải Morocco bởi sức mạnh và tốc độ.
“Việc tung Marcus Thuram và Kolo Muani vào sân đều là lựa chọn chiến thuật. Với điểm mạnh về thể lực và tốc độ, Marcus có thể là chỗ dựa, mang lại chiều sâu và cho phép Kylian duy trì sự nguy hiểm ở trung lộ. Chính Marcus khiến các cầu thủ Morocco không còn dám dâng cao bên cánh phải của họ nữa. Còn về phần Muani, theo như bình thường thì Kingsley Coman mới là người vào sân. Nhưng ngay từ buổi chiều, Coman có vẻ hơi bồn chồn. Và tôi cũng biết Muani có tốc độ tốt, có thể tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận”, Deschamps cho biết về việc thay người của mình.
Kết quả của hai màn thay người ấy là gì? Chính Thuram tham gia trực tiếp vào pha dàn xếp bàn thắng thứ hai khi phối hợp cực nhuyễn với Mbappe (giống hệt như cách anh làm trước đó trong trận thắng Ba Lan 3-1 tại vòng 1/8). Sự ăn ý giữa Thuram và Mbappe là điều rất dễ nhận thấy trong từng pha di chuyển, từng pha phối hợp. Còn Muani vào sân ở phút 78 thì 44 giây sau lập tức ghi bàn ở ngay pha chạm bóng đầu tiên.
“Bước ngoặt để Les Bleus kết liễu đối thủ chính là ở màn thay Thuram vào sân. Bằng việc cho Dembele và Giroud ra nghỉ, Deschamps đã tìm lại sự cân bằng cho đội bóng. Mọi thứ dễ thở trở lại. Thuram gây nguy hiểm tối đa cho Morocco ở 1/3 cuối sân. Còn Muani thì đánh vào phía sau lưng hàng thủ Morocco, được đền đáp bằng bàn ấn định chiến thắng 2-0”, cựu tuyển thủ Pháp, Sabri Lamouchi, phân tích thêm về màn thay người của Deschamps.
Fofana và Konate đã chơi tốt
Việc lựa chọn Youssouf Fofana và Ibrahima Konate đá chính thay Dayot Upamecano và Adrien Rabiot (đều bị ốm) cũng là những chiến thắng của Deschamps. Trong khi Fofana bùng nổ với khả năng công thủ toàn diện, thì Konate cũng có một trận đấu tuyệt vời ở vai trò trung vệ.