ĐT Tây Ban Nha: Ẩn họa từ trận thua Nhật Bản

NGUYÊN BẢO
Từ 11:04 ngày 03-12-2022
Tây Ban Nha đã toại nguyện khi tránh được đối thủ mạnh Croatia ở vòng 1/8. Nhưng trận thua 1-2 của thầy trò HLV Luis Enrique trước Nhật Bản lượt trận cuối cùng của vòng bảng để lại không ít hệ luỵ.

“Bảng tử thần” tại VCK World Cup 2022 đã khép lại với một kịch bản điên rồ. ĐT Đức bị loại cay đắng. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha chỉ xếp thứ nhì. Còn Nhật Bản - đội không được đánh giá cao ở bảng E - bất ngờ giành vị trí số 1. Quyết tâm của đội bóng xứ sở hoa Anh Đào tại giải đấu đang diễn ra ở Qatar là rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng đội bóng của HLV Hajime Moriyasu sở dĩ lập được kỳ tích như vậy một phần có sự “tiếp tay” của Tây Ban Nha.

Các học trò của HLV Luis Enrique bước vào trận đấu với ĐT Nhật Bản với tư cách đội đang dẫn đầu bảng E. Họ xem như đã đặt một chân vào vòng 1/8 tại World Cup 2022, khi đã có trong tay 4 điểm. Với thuận lợi đó, Tây Ban Nha có quyền lựa chọn đối thủ sắp tới cho mình. So Croatia với Morocco, họ dĩ nhiên muốn gặp đội xếp sau hơn. Đó là lý do khiến các học trò của ông Enrique đã nhân nhượng người Nhật, trong đó có việc Enrique “cất” nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị.
Dù sớm có bàn mở tỷ số với pha lập công của tiền đạo Alvaro Morata, nhưng Tây Ban Nha sau đó đã chủ động “buông”. Ông Enrique thậm chí biến trận đấu trên sân Khalifa International thành màn thử nghiệm đội hình. Đó là lý do khiến đội bóng xứ sở Bò tót để mất sự chủ động trên sân ở hiệp 2, tạo cơ hội cho người Nhật vùng lên. Để rồi ở các phút 48 và 51, lần lượt Ritsu Doan và Ao Tanaka đã ghi bàn thắng giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc vươn lên ngôi đầu bảng E.

Với nhiều toan tính, Tây Ban Nha đã để Nhật Bản (quần trắng) vùng lên giành chiến thắng

Tây Ban Nha đã né được Croatia ở vòng 1/8 và toại nguyện với cuộc đối đầu với Morocco. Tuy nhiên, họ đã làm được điều đó theo cách đáng xấu hổ. Xin nhấn mạnh rằng, trong cuộc chiến cam go giành vé đi tiếp ở loạt trận cuối tại “Bảng tử thần”, thầy trò HLV Luis Enrique đã có 3 phút bị loại khỏi World Cup 2022. Đó là khi người Nhật nâng tỷ số lên 2-1, còn Costa Rica tạm dẫn ĐT Đức 2-1 trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Đội bóng xứ sở Bò tót gây thất vọng đến mức bản thân ông Enrique phải thốt lên trong buổi họp báo sau trận rằng, ông chẳng thấy có gì đáng ăn mừng sau khi đội nhà giành vé đi tiếp.

Thói đời, gieo nhân nào, gặt quá nấy. Chỉ bằng cách gieo sự tích cực, người ta mới có hy vọng gặt hái thành công. Đằng này, đội bóng của ông Enrique lại đầy tiêu cực trong trận đấu với Nhật Bản. Họ vẫn giành vé đi tiếp như toan tính, nhưng cái mất của Bò tót là niềm tin, là thái độ đầu hàng trong tư tưởng. Từ đội bóng gây ấn tượng cực mạnh trong ngày ra quân tại World Cup 2022 với màn vùi dập ĐT Costa Rica 7-0, họ “phú quý giật lùi” ở vòng đấu bảng với trận hoà 1-1 trước tuyển Đức, để rồi sau cùng là thất bại 1-2 trước Nhật Bản.

Dù đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha chỉ là Morocco không được đánh giá cao, nhưng nếu tiếp tục thi đấu như ở trận thua Nhật Bản vừa rồi, thầy trò HLV Enrique khó tiến xa. Đội bóng xứ sở Bò tót không được phép quên rằng, ở vòng bảng, Morocco từng đánh bại đối thủ Bỉ hùng mạnh 2-0. Họ cũng đừng quên rằng, sau trận đấu với đại diện của châu Phi, nếu giành quyền đi tiếp vào những vòng đấu tiếp theo ở World Cup 2022, họ có thể sẽ phải đụng độ với những anh hào của châu Âu như Anh, Bồ Đào Nha, Pháp - đội ĐKVĐ thế giới.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thất bại 1-2 trước Nhật Bản, dù vô tình hay cố ý, đều là ẩn hoạ cho ĐT Tây Ban Nha!

Người Tây Ban Nha cảm ơn ĐT Đức
Bò tót đã “tiếp tay” cho Nhật Bản loại Đức khỏi World Cup 2022. Nhưng người Tây Ban Nha cần phải biết ơn thầy trò HLV Hansi Flick. Báo chí Tây Ban Nha đều dành những lời cảm ơn cho tiền đạo Kai Havertz. Bởi nếu không có bước ngoặt là cú đúp của anh, khi Đức đang bị dẫn 1-2, tỷ số có thể giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Khi đó, Costa Rica sẽ đi tiếp cùng Nhật Bản, chứ không phải là Tây Ban Nha.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x