Enrique chỉ 'nổ' là giỏi!

Tiểu Lý
Từ 08:13 ngày 08-12-2022
Rạng sáng qua, ĐT Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2022 trước đối thủ “dưới cơ” Morocco. Thất bại của đội bóng xứ sở Bò tót trên đất Qatar càng chứng tỏ một điều: HLV Luis Enrique nói giỏi hơn làm!

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên báo thể thao AS hồi đầu tháng 11, sau khi công bố danh sách đội hình ĐT Tây Ban Nha tham dự VCK World Cup 2022 ít ngày, ông Luis Enrique vỗ ngực tuyên bố đầy vẻ tự hào: “Tôi chính là HLV xuất sắc nhất quả đất. Trong lịch sử bóng đá, không HLV trưởng ĐTQG nào qua mặt tôi được. Đó là sự thật không thể chối cãi, dù tôi biết không phải ai cũng chấp nhận thực tế này!”.

Chưa đầy 1 tháng sau, Enrique phải nói lời xin lỗi người hâm mộ Tây Ban Nha. Nhà cầm quân 52 tuổi này buộc phải nhận trách nhiệm về mình, sau khi đội bóng xứ sở Bò tót để thua đối thủ dưới cơ Morocco trong loạt đá luân lưu may rủi rạng sáng hôm qua, qua đó phải ngậm ngùi xách vali về nước sớm. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, ông cúi đầu tỏ vẻ ân hận: “Tôi đã phạm sai lầm, đó là điều rất đáng tiếc!”.

Tây Ban Nha bước vào VCK  World Cup 2022 với tư cách là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Họ đã có sự khởi đầu như mơ, khiến CĐV nhà đã vội mơ tưởng đến Cúp Vàng. Đó là khi các học trò của HLV Enrique vùi dập Costa Rica 7 bàn không gỡ trong trận mở màn tại bảng E, tiếp đó là trận hòa 1-1 trong thế thắng trước người Đức. Cách chơi bóng của “Bò tót” làm nhiều người liên tưởng đến thời hoàng kim của bóng đá Tiki-taka.

Nhưng ở Qatar, đội bóng của Enrique “phú quý giật lùi”. Sau 2 trận đầu ấn tượng, họ thua Nhật Bản ở loạt trận cuối với tỷ số 1-2, dù có bàn thắng dẫn trước chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Theo thú nhận sau đó của tiền vệ Gavi, “Bò tót” cố tình nhận lấy thất bại trận này, nhằm kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 tại bảng E. Mục đích của thầy trò ông Enrique là để họ chỉ phải gặp Morocco, thay vì chạm trán với đương kim Á quân Croatia.

HLV Enrique thất vọng sau khi đội nhà thua ở loạt đấu súng cân não

Đúng là người tính không bằng trời tính. Trong trận đấu với Morocco, “Bò tót” đã bị hạ gục bởi lối đá áp sát quyết liệt, chủ động phòng ngự từ xa. Trên sân Education City, tuyệt chiêu tiki-taka tưởng chừng lợi hại của thầy trò HLV Enrique đã bị lột trần. Dù thực hiện tới hơn 1000 đường chuyền và giành quyền kiểm soát bóng tới 77%, nhưng họ bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. “Bò tót” chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích, nhưng bị thủ môn Bono chặn đứng.

Có thể nhận thấy rằng, “Bò tót” đang thi đấu dập khuôn theo lối mòn, nếu không muốn nói là quá bảo thủ và trì trệ. Họ bị ám ảnh bởi những đường chuyền và việc giành quyền kiểm soát thế trận. Do vậy, trong rất nhiều lần, dù biết là nguy hiểm rình rập, các học trò của Enrique vẫn thản nhiên chuyền bóng trước khung thành đội nhà. Ngay cả khi bị Morocco cầm chân trong suốt 120 phút, Tây Ban Nha cũng không chịu thay đổi, mà vẫn cứ chuyền qua chuyền lại trái bóng một cách đều đều máy móc và thiếu sáng tạo.

Từ cách lựa chọn sơ đồ chiến thuật, lựa chọn đội hình thi đấu, những điều chỉnh nhân sự qua từng trận, cho đến cách triển khai thế trận của HLV Enrique với ĐT Tây Ban Nha đều thể hiện rõ như công thức “1 + 1 = 2”, khiến đối phương dễ dàng bắt bài. Sự đơn giản đến ngây ngô của họ trước ĐT Morocco đã khiến bình luận viên của ESPN phải thốt lên rằng: “Tôi thấy Morocco chẳng cần phải chơi bóng. Họ chẳng làm gì hết, chỉ đứng yên nhìn các cầu thủ Tây Ban Nha chuyền bóng quá lại cho nhau cho đến lúc cảm thấy mệt nhoài”.

Điều khiến Enrique tẽn tò là trước khi bước vào trận đấu với Morocco, ông lỡ miệng “nổ” rằng: “”Từ hơn 1 năm về trước, khi ĐTQG tập trung, tôi đã giao nhiệm vụ cho học trò phải tập đá penalty. Tôi yêu cầu họ chỉ được quay trở lại sau khi đã hoàn thành ít nhất 1000 lần tập đá phạt. Tôi bảo với họ rằng, nếu chưa tập xong, khỏi quay lại!”. Theo Enrique, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dù phải đá luân lưu với Morocco, Tây Ban Nha vẫn tự tin sẽ vượt qua. Kết quả là trong màn “đấu súng”, cả 3 cầu thủ thực hiện đá penalty của “Bò tót” đều sút hỏng, bao gồm 2 người được Enrique cố tình tung vào để thực hiện những quả phạt 11m là Pablo Sarabia và Carlos Soler.

Đây không phải là lần đầu tiên, Enrique bị “việt vị” lỡ “chém gió” quá đà. Còn nhớ ở VCK EURO 2020, HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha từng chia sẻ với truyền thông rằng: “Chẳng có đội nào ở giải đấu năm nay hơn nổi các học trò của tôi”. Kết quả là dù thi đấu ấn tượng, nhưng “Bò tót” vẫn phải dừng chân ở vòng bán kết, sau khi để thua Italia trong loạt đá luân lưu. Enrique cứ mải “nổ” mà quên mất rằng, Tây Ban Nha đang dần lấy lại hình ảnh thời còn bị gắn mác là “Vua vòng loại”, họ gần như chỉ biết bắt nạt những đội yếu, đá đẹp, nhưng kém hiệu quả và đặc biệt kém về bản lĩnh.

HLV Enrique chưa quyết định tương lai
Khi được truyền thông hỏi về tương lai, HLV Enrique cho biết: “Giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Tôi chỉ muốn mau chóng về nhà để được ở bên cạnh những người thân yêu trong gia đình. Có lẽ sang tuần sau, tôi sẽ gặp ông Luis Rubiales - chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha - để nói chuyện. Nếu tiếp tục được tín nhiệm, tôi nguyện sẽ tiếp tục cống hiến hết mình!”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x