ĐT Tây Ban Nha: Tình yêu mù quáng

Việt Hà
Từ 12:11 ngày 29-11-2022
Các cầu thủ Tây Ban Nha có một tình yêu muôn đời với những đường chuyền. Họ chuyền rất nhiều, ban bật đẹp mắt. Nhưng thắng hay không lại là chuyện khác. 

Trước người Đức, Tây Ban Nha cầm bóng đến 64%. Cần nhấn mạnh kể từ năm 1966, chưa đội nào cầm bóng nhiều đến vậy khi gặp Đức tại World Cup. Người Tây Ban Nha đã làm được một việc đáng nể là phô diễn đẳng cấp giữ bóng, chuyền bóng và xử lý trong phạm vi hẹp hoàn toàn vượt trội nhà vô địch World Cup 2014.

Cựu danh thủ Andreas Mueller bình luận trên tờ Kicker rằng:  “Gavi, Pedri, Asensio ở đẳng cấp cao hơn chúng ta”. Số lượng đường chuyền của Tây Ban Nha (634) gần gấp đôi Đức (344). Trước đó ở trận thắng Costa Rica, Tây Ban Nha còn lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử World Cup với 1.043 đường chuyền tính trong 90 phút thi đấu chính thức.

Nhưng khác với Costa Rica, Đức không cho phép Tây Ban Nha dễ dàng giành chiến thắng. Bàn thắng của Niclas Fuellkrug là hệ quả của 20 phút cuối mà Đức chơi với quyết tâm và khát vọng cao nhất. Nếu nói về “bài vở” thì Đức không có nhiều. Họ chủ yếu trông vào tính đột biến từ Jamal Musiala và Leroy Sane. Nhưng cuối cùng Đức vẫn buộc Tây Ban Nha chia điểm.

Tây Ban Nha luôn duy trì triết lý kiểm soát bóng tối đa có thể

Có gì đó mang màu sắc kinh điển trong kết quả 1-1 trên sân Al Bayt. Tây Ban Nha đã chơi với bản sắc lâu đời, với triết lý kiểm soát bóng, với hàm lượng kỹ thuật rất cao trong mỗi đường bóng, với thế hệ đàn em ưu tú của Xavi, Iniesta. Còn người Đức thì vẫn còn thứ bản lĩnh quật cường dù tập thể dưới tay Hansi Flick không thực sự chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. 

Và kết quả 1-1 cũng phản ánh một sự thật kinh điển: đội bóng mới một lần vô địch World Cup dù phô diễn lối chơi hấp dẫn và nghệ thuật đến mấy vẫn không thắng được quyền lực từng 4 lần vô địch thế giới. Cho dẫu, ĐT Đức đã chơi rất khác so với thế hệ đàn anh. Họ không còn sự lầm lì, dữ tợn của Cỗ xe tăng hai thập kỷ trước.

Chỉ có người Tây Ban Nha vẫn nuôi niềm đam mê chuyền bóng qua nhiều thế hệ. Đó có thể là nỗi ám ảnh kiểm soát bóng từ thời Johan Cruyff ở Barcelona cho tới Pep Guardiola, Xavi và giờ là Luis Enrique. Vị thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha đã mang 8 cầu thủ Barcelona sang Qatar. Triết lý tiqui-taca dù đã được hiện đại hóa nhưng vẫn nằm trọn trong đôi chân kỳ tài của Gavi, Pedri. 

“Tình yêu với chuyền bóng của người Tây Ban Nha thật kỳ lạ”, Mueller nhận xét. Nếu nói về việc duy trì bản sắc xuyên suốt qua hàng thập kỷ, Tây Ban Nha là số một thì không ai là số hai ở châu Âu. Pháp, Đức, Italia hay Anh đã không có được một thứ bóng đá để họ tôn sùng đến mức ám ảnh qua nhiều thế hệ.

Người Tây Ban Nha có quyền tự hào về lối chơi kiểm soát của họ, về khả năng ban bật tuyệt đỉnh và một thứ bóng đá giàu mỹ cảm. Nó giống như một thứ tình yêu mù quáng mà Luis Enrique chỉ là người gánh nhiệm vụ kế thừa. Nhưng tình yêu mù quáng thì khó mà đi đến một cái kết đẹp.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x