Tuyển thủ Vũ Văn Thanh cho biết: “Những ngày tập trung cùng đội, chúng tôi vẫn xem World Cup bình thường, nhất là những trận đấu sớm. Tuy nhiên, khi giải bước vào vòng 1/8, anh em chỉ có thể xem các trận đấu lúc 22h00, còn trận 2h00 sáng thì đành phải xem phát lại thôi, chứ phải giữ sức để tập luyện”.
Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Nhật Bản và Hàn Quốc đúng là niềm tự hào của bóng đá châu Á. Hôm xem trận Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha 2-1, cảm xúc thật sự anh ạ. Riêng trận Nhật Bản thắng Tây Ban Nha do đá lúc 2h00 nên chúng tôi không xem được, nhưng xem lại những tình huống thấy sướg thật. Tôi từng thi đấu một thời gian tại Nhật nên rất ủng hộ đội bóng này”.
Văn Thanh cũng bày tỏ thêm: “Trận Brazil vs Hàn Quốc đá trễ quá nên chúng tôi không xem được rồi. Hàn Quốc chắc khó thắng, nhưng tôi vẫn ủng hộ đội bóng này.Ngoài việc Hàn Quốc là đội bóng châu Á, đấy còn là đội quê hương của HLV Park Hang Seo. Riêng trận Nhật Bản – Croatia sẽ rất hấp dẫn đây, anh gọi Tuấn Anh đi. Cậu ấy mê Nhật lắm và ủng hộ đội này hết mình”.
Nhận xét về trận đấu giữa Nhật Bản vs Croatia vào lúc 22h00 tối nay, Tuấn Anh cho biết: "Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hay và khả năng Nhật có thể thắng được, vì đối thủ Croatia không phải có mạnh. Nếu Nhật giành chiến thắng thì thật tuyệt vời. Riêng trận Brazil vs Hàn Quốc diễn ra lúc 2h00, chúng tôi khó xem được. Tuy nhiên, Hàn quốc cũng khó có cửa thắng vì Brazil quá mạnh. Nếu thắng, Hàn Quốc chắc sẽ là ứng viên vô địch luôn rồi (cười)”.