Đừng quan tâm Roy Keane chỉ trích, Brazil hãy cứ nhảy nhót ăn mừng!

Minh Việt
Từ 22:38 ngày 07-12-2022
“Tôi không thích điều này. Việc nhảy nhót ăn mừng như vậy là thiếu tôn trọng đối thủ, nhất là khi Brazil đã ghi 3-4 bàn thắng. Đặc biệt, việc HLV tham gia vào việc nhảy nhót là điều không nên làm”, cựu danh thủ Roy Keane đã bình luận như vậy trong show truyền hình Strictly Come Dancing trên BBC.

Đêm thứ Hai vừa qua, Brazil đã ghi 4 bàn vào lưới Hàn Quốc. Và cứ sau mỗi bàn thắng, khán giả hâm mộ bóng đá thế giới lại được chứng kiến điệu nhảy ăn mừng từ các vũ công Samba. HLV Tite cũng tham gia màn vũ đạo này.

Góc nhìn của Keane lập tức bị chỉ trích. Trong sự nghiệp, cầu thủ được dự World Cup đã khó, ghi bàn ở World Cup lại càng khó hơn. Vậy nên chẳng có lý do gì để cấm họ ăn mừng theo kiểu truyền thống và văn hoá của từng nước. 

Đặc biệt, càng không có lý do gì để chỉ trích cách ăn mừng khi nó còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa. World Cup 2022 là nơi FIFA cho ra mắt công nghệ mới, trong đó có bắt việt vị bán tự động. Nghĩa là bóng đá thế giới ngày càng hiện đại hơn, có xu hướng máy móc hoá nhiều hơn, kìm nén cảm xúc hơn. Khi bóng đá ngày càng trở nên khô khốc như thế, thì chúng ta càng cần những vũ công Samba để đưa môn thể thao này trở lại bản ngã, đưa tính giải trí trở lại với những trận cầu khô khan cùng một đống dữ liệu về kiểm soát bóng, thời gian thu hồi bóng mà FIFA đưa lên trong từng trận.

Và người Brazil là những đại sứ tuyệt vời nhất để truyền đi thông điệp này. Richarlison đã hứng bóng bằng đầu 3 nhịp trong tình huống anh diễn xiếc với trái bóng trước khi ghi bàn. Neymar, Vinicius và Paqueta say mê nhảy điệu Samba sau mỗi lần Brazil có bàn thắng. Bóng đá cần những hình ảnh như thế để khơi gợi lại cảm xúc xưa cũ. 

Đó không phải là thông điệp duy nhất từ màn ăn mừng của Brazil. Cái cách mà cả đội, thậm chí cả HLV Tite nhảy điệu Samba, còn truyền đi thông điệp khác. Đó là sự đoàn kết và chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Hồi tháng 9 năm nay, Vinicius sau khi ghi bàn cho Real Madrid đã có màn ăn mừng tương tự. Khi ấy, Pedro Bravo - Chủ tịch Hiệp hội những người đại diện bóng đá ở Tây Ban Nha - phát biểu: “Nếu muốn nhảy Samba, hãy trở lại Brazil. Còn ở đây bạn phải tôn trọng đồng nghiệp và ngừng trò khỉ”. Dĩ nhiên, tuyên bố của Bravo vấp phải sự chỉ trích. Ông này sau đó đã xin lỗi vì tạo ra những hiểu nhầm. Nhưng nó không thể che giấu được sự thật về ý đồ coi thường và phân biệt chủng tộc với Vinicius. Thế nên khi người Brazil nhảy múa, là cách để họ chứng minh sự đoàn kết, cả đội đứng về phía Vinicius, phản đối nạn phân biệt chủng tộc. 

Khi trận đấu với Hàn Quốc kết thúc, Neymar còn chạy ra khu kỹ thuật của ĐT Brazil để lấy một tấm băng rôn lớn có hình Pele. Đó cũng là một thông điệp khác, một lời động viên được ĐT Brazil gửi tới huyền thoại đang trong giai đoạn bệnh tình nguy kịch. 

Quá nhiều thông điệp trong màn ăn mừng của Brazil, từ bóng đá đẹp tới tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng chiến thắng cho Pele, để huyền thoại này có thêm sức mạnh vượt qua bạo bệnh. Roy Keane chẳng có lý do gì để chỉ trích cả. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x