Gabriel Marcotti (Cây viết của ESPN): World Cup chỉ hay ở những khoảnh khắc!

TIỂU LÝ (lược dịch)
Từ 09:08 ngày 19-12-2022
Ở đây, tôi không muốn đề cập đến kết quả. Tôi chỉ muốn nói đến quá trình tạo ra những kết quả đó. Có thể nhiều người sẽ không đồng quan điểm, nhưng cá nhân tôi nhận thấy rằng, World Cup là giải đấu chỉ tạo ra được một vài khoảnh khắc tuyệt vời thay vì mang đến cho khán giả thứ bóng đá chất lượng.

Với tôi, thứ bóng đá ở World Cup mà mọi người đang xem cũng giống như những món ăn từ tay một đầu bếp bất kỳ mà người ta “móc” ở quán ăn bên đường nào đó về. Anh ta chế biến đủ các loại thập cẩm. Tôi không hề nói là chúng không ngon. Trong đó, tất nhiên sẽ có món nào đó khoái khẩu, nhưng tôi tin chắc là không nhiều.

Xét về đẳng cấp, bóng đá ở World Cup không thể sánh được với chất lượng của những giải đấu ở cấp CLB như ở UEFA Champions League hay thậm chí ở các trận đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Bởi ở những giải đó, người ta lựa ra những đầu bếp đẳng cấp nhất thế giới và cho họ thời gian để họ nấu ra được những món ăn thượng hạng.

Các bạn thấy đấy, trước khi World Cup 2022 khởi tranh, HLV các ĐTQG chỉ có khoảng 4 đến 5 buổi tập để lắp ráp đội hình và vận hành đội bóng. Quãng thời gian đó là quá ít ỏi. Chưa kể chất lượng cầu thủ ở các đội bóng tham dự World Cup cũng không thể bằng được dàn quân thiện chiến mà các CLB hàng đầu châu Âu đã chi rất nhiều tiền để gây dựng.

Vậy tại sao World Cup vẫn thu hút được sự chú ý đặc biệt của những người yêu bóng đá từ khắp 5 châu? 

Theo tôi, câu trả lời nằm ở sự tiếp cận trận đấu. Ở cấp CLB, các cầu thủ ra sân chủ yếu vì danh vọng và tiền bạc. Còn ở World Cup, tinh thần màu cờ sắc áo được đặt lên trên hết. Phía sau mỗi trận đấu ở Qatar là cả một dân tộc dõi theo. Vì vậy, cầu thủ thường đá theo kiểu “chết bỏ”. Điều này tạo nên những bất ngờ thú vị ở World Cup như việc Saudi Arabia ngược dòng đánh bại Argentina ở vòng bảng hay Morocco lần lượt vượt qua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Ở World Cup, bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn thể hiện mình. Họ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, dù là rất nhỏ nhoi, để trở thành người hùng dân tộc (tất nhiên, cũng có những người chỉ muốn thể hiện tài năng để các chuyên gia săn lùng tài năng của bóng đá châu Âu nhìn thấy). Chính từ những người như thế, những khoảnh khắc tuyệt vời đã xuất hiện ở World Cup, đơn cử như ở pha bóng Lionel Messi vượt qua hậu vệ Josko Gvardiol của ĐT Croatia để kiến tạo cho đồng đội Julian Martinez ghi bàn.

Tóm lại, tôi bảo lưu quan điểm bóng đá ở World Cup không thể chất lượng bằng ở UEFA Champions League hay ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, các trận đấu ở Qatar vẫn “cuốn”, vẫn khiến nhiều người xem đến quên ăn quên ngủ. Bởi ở đó thường xuất hiện những khoảnh khắc vĩ đại đến từ sự ngẫu hứng của các cầu thủ. Tôi chắc người hâm mộ sẽ không bao giờ quên được pha bóng Diego Maradona đã ghi bàn bằng tay vào lưới của ĐT Anh ở World Cup 1986 hay pha lập công sau khi đi qua cả đội bóng của “Cậu bé vàng” cũng trong trận đấu ấy.

Đó là lý do khiến chúng ta vẫn luôn phải dán mắt vào màn hình Tivi để theo dõi các trận tranh tài ở World Cup!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x