Giọt lệ Sonny làm sầu nước mắt Suarez 

Hà Trang
Từ 00:57 ngày 03-12-2022
Bóng đá là thứ gây ức chế thần kinh lớn nhất thế giới ngày hôm nay, ép cho tuyến lệ của những người đàn ông như Son Heung-min và Luis Suarez phải trào ra. Họ đều đã khóc, nhưng là những giọt nước mắt rất khác nhau.

Sự điên rồ của bảng H gói gọn trong 10 phút cuối trận. Phút 90+1, khi tỷ số giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha đang là 1-1, từ quả phạt góc của đại diện châu Âu, bóng bật ra đúng chỗ Son Heung-min và ngay lập tức, siêu sao của Tottenham mở tốc độ phản công.

Tốc độ luôn là điểm mạnh nhất của Son nhưng nó chưa bao giờ được thể hiện ở World Cup 2022, cho tới khoảnh khắc định mệnh đó. Dùng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, Sonny tạo guồng chân năng suất nhất có thể nhưng đến khi tiến sát vòng cấm Bồ Đào Nha, anh đã bị vây lấy bởi những bóng áo trắng từ tứ phương.

Điên rồ thay, bằng một cách không tưởng nào đó, Son chọc khe qua 2 chân Cancelo, thả quả bóng đúng nhịp Hwang Hee-chan băng xuống. Chỉ vài centimet nữa thôi là Hee-chan việt vị nhưng chẳng hề có kịch bản đó, cầu thủ thuộc biên chế Wolves dứt điểm lạnh lùng đâm nhát dao chí mạng hạ gục Bồ Đào Nha.

Cả sân Education City bùng nổ âm thanh. Hee-chan cởi áo chạy về phía góc sân, những cầu thủ dự bị của Hàn Quốc cũng chạy hết vào sân, trong khoảnh khắc đó, Son Heung-min đã không thể kiềm được nước mắt. Chàng trai "mít ướt" này lại khóc, nhưng sẽ không ai chê anh yếu đuối nữa bởi đó là nước mắt hạnh phúc. Ở đúng thời khắc người Hàn Quốc cần anh nhất, Sonny đã tỏa sáng với một đường kiến tạo không tưởng.

Son Heung-min và những giọt nước mắt hạnh phúc

Với một người đã chơi dưới phong độ và cả dưới vô vàn sức ép từ đầu giải tới giờ, Son như được tái sinh một lần nữa. Cái cảm giác này, nếu không rơi nước mắt, thì chẳng hóa một cái cây. Son khóc, cả vạn khán giả Hàn trên sân khóc, cả triệu người Hàn ở quê nhà cũng khóc. Hạnh phúc như của người Nhật Bản, rốt cuộc họ cũng được trải nghiệm rồi.

Nhưng đấy mới chỉ là điều kiện cần mà thôi, điều kiện đủ là Uruguay không được ghi thêm bàn vào lưới Ghana. Và cho tới khi Hee-chan mặc lại áo, nhận thẻ vàng và chạy về giữa sân, trận đấu còn lại của bảng H mới bước vào thời gian bù giờ, và nó là... 8 phút.

Ngồi trong khu kỹ thuật, nghe tin Hàn Quốc ghi bàn thắng thứ 2, Luis Suarez cũng đã bật khóc. Giống như Son, Suarez đã chơi tệ ở 2 trận trước đó. Nhưng ở đúng màn đọ sức định mệnh với Ghana, sự điên rồ của 12 năm trước như trở lại và biến Suarez thành bản thân của tuổi 23.

Suarez thi đấu tuyệt hay trong hiệp 1, góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng của Uruguay. Đến khi được rút ra ở phút 66, chắc hẳn Suarez cũng mẩm tính mọi thứ vậy là mĩ mãn rồi: Họ đã hoàn thành nhiệm vụ thắng Ghana, còn Hàn Quốc thì sao có thể đánh bại Bồ Đào Nha được chứ.

Những đồng đội cũng như Suarez, chơi đủng đỉnh trong cả hiệp 2 chờ tiếng còi chung cuộc, và chỉ thực sự sốc nặng khi nghe tin dữ từ sân Education City. Nhưng không sao, họ còn 8 phút bù giờ, nếu du di thì lên tới 10 phút, và sự thực đúng là đã có 10 phút.

Ai khóc nỗi đau của Suarez?

Trong khoảng thời gian đó, nước mắt Suarez cứ chảy nhiều hơn sau mỗi pha bóng không thành công của Uruguay. Chắp tay cầu nguyện, điên cuồng tức giận, hô hào chỉ đạo, sau cùng lại kéo áo lên mặt che đi nỗi niềm riêng, Suarez đã trải qua đầy đủ cảm xúc thổn thức nhất trong kỳ World Cup cuối cùng.

Nhưng kể cả khi Edinson Cavani đã ngã trong vòng cấm, Sebastian Coates có cơ hội sút bóng cận thành, Nicolas de la Cruz thực hiện cú đá phạt sở trường... tất cả vẫn không đưa được bóng vào lưới Ghana. Tiếng còi nghiệt ngã vang lên, Suarez chìm sâu vào biển nước mắt, anh khóc rưng rức trên ghế dự bị. Chút sức tàn của tuổi 35 cũng đã dồn cả cho trận đấu này, tại sao vẫn nghiệt ngã như vậy chứ số phận.

Hòa trong sự thất vọng của chính kẻ chiến thắng, bên chiến bại Ghana cũng đã khóc trong lòng. Họ vốn là đội có lợi thế lớn nhất để giành tấm vé thứ 2 vào vòng sau nhưng lại nhận cái kết đắng trước kẻ thù không đội trời chung như 12 năm trước. Vẫn là penalty, vẫn là một cầu thủ thuận chân trái, và vẫn không vào.

Sân Al Janoub một ngày trời quang mây tạnh, nhưng bão lòng thì nuốt trọn từng con người tội nghiệp bên trong.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x