Gọi lại Neuer: Quyết định hèn nhát của Nagelsmann

09 giờ trước
Việc HLV Julian Nagelsmann gọi lại Manuel Neuer không chỉ là sự bất công với Oliver Baumann, mà còn cho thấy ĐT Đức vẫn loay hoay giữa khát vọng đổi mới và nỗi ám ảnh quá khứ.

Nagelsmann sẵn sàng ngoảnh mặt với Baumann để đặt niềm tin vào Neuer

Nagelsmann được xem là gương mặt đại diện cho thế hệ HLV mới của bóng đá Đức. Ông trẻ trung, cấp tiến và thường xuyên nói về việc xây dựng tương lai. Nhưng quyết định mang Manuel Neuer tới World Cup 2026 bất luận thủ môn này đã từ giã ĐT Đức từ hai năm trước lại cho thấy điều ngược lại. Một nhà cải cách sẽ không làm điều đó. Đúng hơn, đó là lựa chọn của một người đang sợ hãi trước áp lực thành tích.

Người bị tổn thương nhiều nhất trong chuyện này là Oliver Baumann. Thủ môn 35 tuổi đã bắt chính toàn bộ chiến dịch vòng loại World Cup của ĐT Đức. Baumann làm tốt nhiệm vụ của mình, không tạo ra tranh cãi và giúp Cỗ xe tăng vượt qua giai đoạn chuyển giao nhạy cảm sau khi Neuer rút lui. 

Trong trận giao hữu mới nhất gặp Phần Lan, khi Neuer chưa bình phục chấn thương bắp chân, Baumann tiếp tục thể hiện sự chắc chắn quen thuộc. Các đồng đội như David Raum, Jonathan Tah hay Nico Schlotterbeck đều công khai khẳng định niềm tin vào Baumann, thậm chí tin rằng ĐT Đức có thể trải qua một kỳ World Cup thành công với thủ môn của Hoffenheim.

Baumann ăn mừng chiến thắng 4-0 trước Phần Lan trong trận giao hữu vào rạng sáng ngày 1/6

Vậy nhưng tất cả những gì Baumann nhận lại chỉ là một cuộc điện thoại thông báo bị đẩy lên ghế dự bị. Vì Neuer, Nagelsmann sẵn sàng phủ nhận mọi đóng góp của Baumann trong suốt hai năm qua. Liệu đây có phải cách một đội tuyển hàng đầu xây dựng sự cạnh tranh lành mạnh?

Câu hỏi lớn hơn là: Neuer của năm 2026 còn xuất sắc hơn Baumann đến mức nào? Ở tuổi 40, thủ thành của Bayern đã rời xa thời kỳ đỉnh cao. Những sai sót ngày càng nhiều lên. Trong trận thua 4-5 trước PSG tại bán kết lượt đi Champions League, Neuer không thực hiện nổi một pha cứu thua nào. Đó là điều chưa từng xuất hiện suốt 16 năm qua với một thủ môn tại vòng knock-out Champions League. Trước đó ở trận tứ kết lượt về với Real Madrid, Neuer mắc sai lầm khó tin với đường chuyền hỏng giúp Arda Guler làm tung lưới Bayern. 

Không ai phủ nhận Neuer là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng World Cup là nơi dành cho hiện tại, không phải bảo tàng của những ký ức huy hoàng. ĐT Đức không thể chọn thủ môn số một dựa trên những gì anh làm được cách đây năm hay mười năm. Nếu đánh giá bằng phong độ hiện tại, khoảng cách giữa Neuer và Baumann không đủ lớn để biện minh cho quyết định gây tranh cãi này.

Neuer đã không còn phong độ đảm bảo ở tuổi 40

Điều đáng thất vọng hơn nằm ở chính Nagelsmann. Vị HLV 38 tuổi từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt một cuộc tái thiết triệt để sau những thất bại của ĐT Đức tại World Cup 2018 và 2022. Thế nhưng khi đứng trước kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị HLV trưởng, Nagelsmann lại lựa chọn giải pháp quen thuộc: quay về với biểu tượng cũ. 

Đó là biểu hiện của sự thiếu niềm tin vào quá trình mình đã xây dựng. Nếu ngay cả Nagelsmann cũng không dám tin vào những người đã đồng hành cùng ông suốt vòng loại, vậy ĐT Đức còn có thể nói gì về tương lai?

Tất nhiên, Baumann cũng đã 35 tuổi và không phải đại diện cho một thế hệ mới. Nhưng việc gọi lại Neuer vẫn tạo ra tiền lệ xấu. Nó cho thấy bất cứ cuộc chuyển giao nào ở ĐT Đức cũng có thể bị đảo ngược nếu một huyền thoại còn đủ sức ra sân. Trong ngắn hạn, Nagelsmann có thể cảm thấy an toàn hơn với Neuer. Nhưng trong dài hạn, bóng đá Đức lại thêm một lần trì hoãn quá trình tự làm mới mình.

Nói trắng ra, quyết định gọi lại Neuer mang dáng dấp của sự sợ hãi hơn là tầm nhìn. Đó là điều đáng buồn với một nền bóng đá đang tìm đường trở lại đỉnh cao.

Việt Hà • 09 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận