HLV Canada tuyên bố đội mình chơi hay hơn, chỉ thua vì đen

01 giờ trước
HLV Jesse Marsch không hề tỏ ra bi quan sau thất bại 0-3 của Canada trước Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2026. Thay vào đó, chiến lược gia người Mỹ khẳng định đội bóng của ông mới là những người chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, đồng thời giải thích lý do ngôi sao Alphonso Davies không được tung vào sân.

Ảnh: The Sporting News

Phát biểu sau trận đấu Canada vs Morocco với TSN, Marsch cho rằng tỷ số không phản ánh đúng cục diện trên sân: "Chúng tôi mới là đội chơi hay hơn. Họ chỉ tận dụng cơ hội tốt hơn chúng tôi. Vấn đề không nằm ở cường độ thi đấu, mà ở chỗ Morocco sở hữu nhiều chất lượng hơn trong những tình huống quyết định ở một phần ba cuối sân, còn chúng tôi lại thiếu đi khoảnh khắc tạo khác biệt".

Theo Marsch, Canada đã thực hiện đúng kế hoạch chiến thuật và gây ra rất nhiều khó khăn cho Morocco, đội tuyển đã duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng trong thời gian dài. "Chúng tôi kiểm soát hiệp một và cả những phút đầu hiệp hai. Nếu không có tình huống mở tỷ số đó, trận đấu hoàn toàn thuộc về chúng tôi", ông nói.

Một trong những dấu hỏi lớn nhất sau trận đấu là việc Alphonso Davies ngồi dự bị suốt 90 phút dù trước đó đã có thông tin anh đủ khả năng trở lại. HLV Marsch cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài của ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich.

"Alphonso vẫn đang học cách tin tưởng vào cơ thể mình sau chấn thương. Cậu ấy rất muốn thi đấu và chúng tôi cũng muốn điều đó, nhưng đơn giản là không đáng để mạo hiểm", ông cho biết

Ảnh: TSN

Davies dính chấn thương gân kheo ở trận bán kết lượt đi Champions League hồi đầu tháng 5 và bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng World Cup. Anh chỉ kịp trở lại với 15 phút thi đấu ở trận gặp Nam Phi trước khi Canada dừng bước.

Dù bị loại ngay trên sân nhà, Marsch vẫn tin Canada đang đi đúng hướng với triết lý bóng đá tấn công mà ông xây dựng: "Người hâm mộ có quyền tự hào về đội bóng này. Chúng tôi không lùi sâu phòng ngự, không sợ hãi trước đối thủ mạnh và luôn chủ động chơi bóng".

Chiến lược gia 51 tuổi thậm chí còn gây chú ý với phát biểu đầy tự tin khi so sánh đội nhà với Morocco: "Tôi thà là chúng tôi còn hơn là họ. Morocco là một đội bóng rất mạnh, nhưng tôi vẫn muốn đội của mình giữ bản sắc như hôm nay. Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ. Họ đang rất đau đớn vì thất bại, nhưng tôi không thể tự hào hơn nữa".

Dù giấc mơ World Cup của Canada đã khép lại, Marsch tin rằng những gì đội bóng thể hiện sẽ là nền tảng để họ tiếp tục phát triển trong tương lai. Với một tập thể trẻ, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng chơi tấn công trước mọi đối thủ, Canada được kỳ vọng sẽ còn tiến bộ và trở thành thế lực đáng gờm ở các giải đấu lớn trong những năm tới.

Trung Nghĩa • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận