
Trong bài phát biểu mới đây, Ibrahimovic chia sẻ rất thẳng thắn: "Cristiano (Ronaldo) à? Tôi biết cậu ấy. Một cầu thủ vĩ đại, cái tôi lớn chẳng kém gì tôi. Nhưng chuyện này thì không phải đẳng cấp của Zlatan (Ibrahimovic) đâu. Cậu ấy cứ dành thời gian hạ thấp giá trị của mọi danh hiệu và giải thưởng mà mình chưa từng giành được. Lần nào cũng là cùng một câu chuyện. Saudi Pro League bỗng nhiên khó hơn Ligue 1 chỉ vì Messi chuyển đến đó. Thôi nào, Cristiano, ngay cả tôi cũng phải bật cười vì điều đó.
Cậu ấy còn tự tạo ra một giải thưởng ở Dubai rồi tự trao cho chính mình để cảm thấy dễ chịu hơn vì Messi có nhiều Quả bóng Vàng hơn. Sau đó lại nói chiếc cúp nhỏ của mình đáng tin hơn giải thưởng chính thức. Đó là hành động của một kẻ thất bại, anh bạn. Thật đáng xấu hổ. Những huyền thoại không than phiền về các danh hiệu mà họ không giành được. Đơn giản đi. Hoặc là chiến thắng, hoặc im lặng.
Vài năm trước, cậu ấy thậm chí còn đưa cảnh Messi thua trận chung kết World Cup vào chính bộ phim tài liệu của mình. Ám ảnh. Quá ám ảnh. Chính cậu cũng từng nói rồi đấy, Cristiano (Ronaldo) – World Cup chỉ có 8 trận đấu. Vậy tại sao cậu lại khóc khi bị loại? Giờ thì cậu lại đi thích những bài đăng trên Instagram nói rằng Argentina cướp của tất cả mọi người và FIFA đã giúp họ vào chung kết World Cup 2026. Yếu đuối thế.
Tôi tôn trọng những gì Ronaldo đã làm được trong bóng đá, nhưng những hành động này không xứng với một nhà vô địch. Nếu cậu thật sự tin mọi thứ đã bị dàn xếp, hãy đứng lên như một người đàn ông và đưa ra bằng chứng. Đừng núp sau một lượt thích rồi để Internet tự tạo thêm một thuyết âm mưu nữa. Cậu là Cristiano Ronaldo cơ mà. Hãy hành xử cho đúng với vị thế đó. Đừng chơi những trò trẻ con nữa. Hãy tập trung vào bóng đá, hoặc bước tiếp".

Trước đó không lâu, đoạn video được tài khoản Ronaldo "thích" chứa những phát biểu gay gắt của nhà báo Tây Ban Nha, Pilar Rodriguez Losantos, về công tác trọng tài tại World Cup. Bà cáo buộc Argentina được hưởng lợi từ nhiều quyết định và cho rằng FIFA muốn giúp Messi giành thêm một chức vô địch thế giới.
"Argentina đáng lẽ phải bị loại ít nhất từ 5 trận trước. Họ vẫn còn ở giải chỉ nhờ sự giúp đỡ của FIFA", Losantos nói trên chương trình Espejo Publico. Bà còn tuyên bố điều khiến mình lo ngại không phải Argentina mà là chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đồng thời cáo buộc tổ chức này muốn "trao World Cup cho Lionel Messi".
Những tranh cãi về trọng tài từng lên cao sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/16. Trận đấu chứng kiến bàn thắng của Mostafa Zico bị VAR từ chối và một tình huống Ai Cập yêu cầu phạt đền nhưng không được chấp thuận.

LĐBĐ Ai Cập sau đó gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, khẳng định việc bảo vệ quyền lợi của đội tuyển quốc gia là vấn đề không thể bị xem nhẹ. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, bác bỏ những cáo buộc thiên vị, trong khi trung vệ Lisandro Martinez của Argentina đánh giá công tác trọng tài là "xuất sắc".
Argentina cuối cùng không thể bảo vệ chức vô địch khi thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ ở trận chung kết. Messi, 39 tuổi, chưa chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển, song World Cup 2026 được cho là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Ronaldo cũng chưa thông báo từ giã ĐT Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Cựu HLV của Al Nassr, Jorge Jesus, vừa ký hợp đồng dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha đến World Cup 2030.










