FIFA xác nhận không hề có thẻ đỏ cho Paredes

03 giờ trước
FIFA đã phải lên tiếng đính chính sau khi hệ thống thông tin dành cho bình luận viên của tổ chức này hiển thị sai rằng, Leandro Paredes phải nhận thẻ đỏ sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Paredes gây ra vụ ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 và được cho là đã phải nhận thẻ đỏ - Ảnh: Sportskeeda

Ở trận đấu diễn ra trên sân MetLife (New Jersey), Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Ferran Torres để lần thứ hai trong lịch sử vô địch World Cup. Đại diện Nam Mỹ chỉ còn 10 người ở cuối trận, khi Enzo Fernandez nhận hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu.

Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, tâm điểm lại chuyển sang những hình ảnh hỗn loạn trên sân. Leandro Paredes, người đã nhận một thẻ vàng trong hiệp hai sau khi vào sân từ ghế dự bị, bị máy quay ghi lại cảnh xô đẩy, đá vào Eric Garcia trước khi túm cổ trung vệ của Tây Ban Nha. Tiền vệ Boca Juniors sau đó tiếp tục lao tới Gavi, tung những cú đấm và quật ngã cầu thủ Barca, khiến cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Ban đầu, nhiều nguồn tin khẳng định Paredes đã bị trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ vì hành vi quá khích. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều tài khoản chia sẻ.

Tuy nhiên, chuyên gia luật bóng đá Dale Johnson của BBC sau đó xác nhận FIFA đã mắc sai sót. Trên mạng xã hội X, ông viết: "Rất nhiều tài khoản đang hiểu sai thông tin tôi đăng về Leandro Paredes. Không có chuyện thẻ đỏ bị hủy, bởi thực tế chưa từng có thẻ đỏ nào cả. Hệ thống thông tin dành cho bình luận viên của FIFA đã hiển thị nhầm và sau đó xóa chi tiết này".

Dù Paredes không bị truất quyền thi đấu, FIFA vẫn mở cuộc điều tra về vụ hỗn chiến sau trận. Ủy ban kỷ luật của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã chỉ định công tố viên về kỷ luật và đạo đức để xem xét toàn bộ sự việc.

FIFA xác nhận không hề có thẻ đỏ cho Paredes - Ảnh: Footballing Gods

Không chỉ Paredes, Nahuel Molina cũng bị ghi lại cảnh đánh Rodri, khi tiền vệ Tây Ban Nha chạy vào sân ăn mừng cùng đồng đội. Trợ lý HLV Argentina, Roberto Ayala thậm chí còn bị quay lại cảnh tấn công Dani Olmo.

Theo Điều 13 trong Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, các hành vi vi phạm chuẩn mực ứng xử hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá có thể bị xử phạt nghiêm khắc. Trong khi đó, Điều 14 quy định cầu thủ có hành vi bạo lực như đấm, đá, thúc cùi chỏ, cắn hoặc tấn công đối phương sẽ phải nhận án treo giò tối thiểu 3 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ngoài vụ ẩu đả, Argentina còn bị điều tra liên quan đến tấm biểu ngữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas là của Argentina) mà các cầu thủ giương lên sau chiến thắng trước Anh ở bán kết.

Hành động của các cầu thủ Argentina sau trận chung kết cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Khi đội trưởng Rodri nâng cao chiếc cúp vô địch, toàn bộ cầu thủ Argentina đều quay lưng về phía lễ trao cúp để hướng về khán đài CĐV của mình.

Cựu danh thủ Stuart Pearce nhận xét: "Khi Tây Ban Nha chuẩn bị nâng cúp, tất cả cầu thủ Argentina đều quay lưng lại. Chỉ chi tiết đó cũng nói lên rất nhiều điều".

Trong khi đó, người dẫn chương trình Adrian Durham thẳng thắn gọi màn thể hiện của Argentina là "nỗi xấu hổ của bóng đá", cho rằng đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện sự thiếu fair-play trong một đêm đáng quên ở trận chung kết World Cup 2026.

Trung Nghĩa • 03 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận