'Quái vật' Kim Min-jae, niềm tự hào của khu chợ cá

Hoành Bồ
Từ 16:13 ngày 05-12-2022
“Tôi muốn làm mọi thứ có thể để cùng Hàn Quốc đấu với Brazil, dù tôi có thể dính chấn thương nặng hơn”, phát biểu của Kim Min-jae đã tạo ra một nguồn năng lượng tích cực lên “Các chiến binh Taegeuk”.

“Tôi lên tuyển trên chiếc xe tải 20 tấn”

Kim Min-jae nổi lên với tư cách một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, sau thương vụ gia nhập Napoli hồi mùa Hè năm nay. Và trong thành công của ĐT Hàn Quốc ở VCK World Cup 2022, người ta thấy được vai trò của hòn đá tảng này.

Hành trình đến với đỉnh cao của Kim khiến tất cả phải thán phục. Anh đến từ Tongyeong, một thành phố nhỏ vùng ven biển phía nam Hàn Quốc. Cha mẹ Kim, ông Kim Tae-gyun  và bà Lee Yoo-sun là chủ một quán sushi nhỏ. Để duy trì cho quán hoạt động, họ phải làm việc suốt ngày đêm. 

Một kỷ niệm sâu sắc mãi mãi ghi nhớ trong tâm trí Kim Min-jae. Năm 2012, cậu bé Kim gây ấn tượng và lần đầu tiên được gọi lên đội U17 Hàn Quốc. Đó là cột mốc tự hào với bất cứ chàng thiếu niên nào tại xứ sở kim chi. 

Nhưng trung tâm bóng đá quốc gia nằm ở Paju, đầu bên kia bờ biển. Làm thế nào để đưa đứa con trai chỉ có một niềm đam mê duy nhất với bóng đá đến được sân tập ở Paju đúng giờ, câu hỏi hóc búa ấy làm đau đầu ông Kim Tae-gyun  và bà Yoo Sun. Cha mẹ Kim Min-jae đi đến phương án dù có phần “kém thẩm mỹ” nhưng lại đầy hiệu quả: Đưa con đi tập bằng chiếc xe chở cá. 

Nhưng nó không phải xe cỡ nhỏ thông thường. “Chiếc xe tải thực sự rất lớn, nó thuộc khoảng 15 đến 20 tấn. Bên trong là một bể cá tươi. Tôi nhớ như in những gì trải qua của ngày hôm ấy. Tôi tiếc rằng cha không thể ở lại để theo dõi buổi tập đầu tiên của tôi với U17 Hàn Quốc. Ông ấy còn bận đi đến một thành phố khác để giao cá”, Kim Min-jae nhớ lại những gì đã trải qua trong lần đầu tiên lên tuyển U17.

Nhưng cũng nhờ vào những sự kiện như thế, thế giới bóng đá mới có một Kim Min-jae rắn giỏi và tài năng như hôm nay. Trung vệ này hòa vào dòng ký ức: “Tất nhiên, là một cậu thiếu niên, tôi có chút ngại ngùng, xấu hổ khi đến sân tập theo cách như vậy. Những đồng đội khác của tôi, họ đến bằng những chiếc xe hơi bình thường. Nhưng với tôi, đó là một kỷ niệm tươi đẹp. Tôi gần gũi với cha, và đây là khoảnh khắc tạo nên con người tôi”.

Kim Min-jae  (trái)đang được kỳ vọng giúp Hàn Quốc đứng vững trước dàn sao tấn công thượng thặng của Brazil

“Quái vật” ngổ ngáo

“Tôi thích biệt danh này. Nó tổng hợp các thuộc tính tích cực về tôi với tư cách một hậu vệ”, Kim Min-jae tự hào nói về biệt danh “Quái vật” của mình. Và thực ra, chẳng phải đến bây giờ truyền thông và NHM mới gọi anh là quái vật. Những đứa trẻ ngỗ ngược ở Tongyeong từ nhiều năm trước đã gọi Min-jae như thế.

Ngày hôm nay, Kim Min Jae chơi bóng với chiều cao 1m90. Thể hình, thể lực của cầu thủ này sớm bộc lộ từ thuở tấm bé. Và nó đã cuốn Kim vào những trận ẩu đả, dù rằng cậu bé có lý do chính đáng. 

Nhà Kim sống ở gần khu chợ cá, nơi có đủ thành phần, trong đó dân “xã hội” cũng không ít. Anh trai Kim Min-jae thường xuyên bị đám bạn ngỗ ngược trong khu ấy bắt nạt. Nhưng Kim Min-jae thì không! Cậu mạnh mẽ đứng lên phản kháng, đánh nhau thừa sống thiếu chết với đám du côn để bảo vệ anh trai. Mà nào chỉ có một vài lần đâu, cả khu ấy người ta đã quen với những trận “so găng” giữa Kim và đám trẻ bất hảo của Tongyeong.

Sự quyết đoán của người đàn ông thôi thúc Kim Min-jae… bỏ học. Năm thứ hai tại Đại học Yonsei, Kim Min-jae quyết định rời bỏ giảng đường đại học cho 2 mục đích: Quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bóng đá; mặt khác giúp ông bà Kim tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ hàng tháng.

Thật may, chàng trai này thành công trong sự nghiệp bóng đá, bởi nếu không thì Kim Min-jae của ngày hôm nay trở thành tay xã hội đen chưa biết chừng! Sau khi gây ấn tượng ở 2 đội bóng Hàn Quốc là Gyeongju KHNP và Jeonbuk Hyundai Motors, trung vệ này gia nhập đội bóng tham vọng và có tiềm lực tài chính cực tốt của Trung Quốc là Beijing Guoan.

Nhưng Kim chỉ ở đó trong 2 mùa, trước khi đến với miền đất hứa châu Âu. Mùa hè 2021, Min Jae gia nhập ông lớn Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce. Nơi này thậm chí chỉ giữ chân được tài năng hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc trong vỏn vẹn 1 mùa giải, sau khi Kim Min-jae chơi 40 trận với một phong độ chói sáng.

Mùa hè vừa qua, Napoli đã đến và để lại cho Fenerbahce tấm séc 19 triệu euro. Kim được đưa về Naples với nhiệm vụ vô cùng nặng nề: Thay thế biểu tượng Kalidou Koulibaly, người đã ở sân Diego Armando Maradona trong 8 năm và thể hiện được đẳng cấp của một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Nhiệm vụ tưởng chừng như quá tầm ấy, với Kim hóa ra lại dễ như hơi thở. 

Anh đơn giản là chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao. Vào tháng 9, Kim Min-jae được EA Sports vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Serie A. Sau đó vào tháng 10, anh nhận danh hiệu tương tự từ Hiệp hội cầu thủ Italia. Rõ ràng Kim chẳng cần thời gian để thích nghi, khi mà anh có đủ trình độ để làm điều đó.

Ở Tongyeong có một tấm bảng khổ cỡ lớn in hình tuyển thủ quốc gia Kim Min-jae, người vừa góp phần giúp bóng đá Hàn Quốc tạo nên những kì tích ở Qatar. Anh đã chơi trọn vẹn 180 phút, đối đầu với những Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Darwin Nunez hay Edinson Cavani. Thành tích của họ là con số 0 tròn trĩnh!

Ngày hôm nay, Kim Min-jae có lẽ trải qua thời khắc khó khăn chưa từng thấy trong sự nghiệp. Đối thủ của ĐT Hàn Quốc ở vòng 1/8 là Brazil, ông lớn với 5 lần vô địch thế giới. Làm thế nào để khóa chặt hằng hà sa số những ngòi nổ của “Selecao”, đó là câu hỏi lớn mà Kim Min-jae và đồng đội phải trả lời.

Napoli ôm hận, dù mới mua Kim Min-jae?
Phong độ chói sáng của Kim Min-jae từ đầu mùa giải 2022/23 và hơn hết là tại VCK World Cup 2022 đã giúp tuyển thủ Hàn Quốc lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Trong khi đó, khi ký hợp đồng với Kim Min-jae, Napoli chỉ thòng điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 50 triệu euro. Con số ấy chưa bao giờ là thách thức với M.U, Real Madrid, PSG hay Bayern Munich…

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x