Kylian Mbappe, từ 'cậu bé cá tính' trở thành 'bảo bối của nước Pháp'

Minh Huy
Từ 14:43 ngày 10-12-2022
“Cái gai nhọn thì nhọn từ bé. Kylian Mbappe là một đứa trẻ rất thông minh, cá tính sắc sảo và bản lĩnh. Ngay từ nhỏ, cậu ấy đã bộc lộ cá tính, có tố chất khác thường.

Nhưng nhờ sự rèn luyện của bản thân và việc dạy bảo nghiêm khắc của cha mẹ, Kylian đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Pháp”, ông Atmane Airouche chia sẻ. Đó là lời nhận xét rất đáng tin cậy bởi ông này là chủ tịch của AS Bondy, CLB đầu tiên mà Mbappe khoác áo.

Kylian Mbappe sinh ra trong một gia đình thể thao! Cha của anh là ông Wilfrid, cựu HLV của AS Bondy, một đội bóng nhỏ ở phía Đông Bắc ngoại ô Paris. Mẹ anh là bà Fayza Lamari, một cựu cầu thủ bóng ném chuyên nghiệp. Khi còn nằm trong nôi, cậu bé Kylian đã được cha đưa tới CLB vì mẹ bận việc. Những lúc cha dạy chiến thuật, chỉ bảo các cầu thủ nhí ở AS Bondy, bóng đá cứ ngấm dần, ngấm dần vào dòng máu cậu bé. Tới lúc chập chững biết đi, người bạn đầu tiên của Kylian chính là… trái bóng. Từ cửa sổ nhà tới sân tập của AS Bondy chỉ cách một khu vườn, cậu bắc ghế để ngắm nhìn cha huấn luyện. Tới 4 tuổi, thì Kylian trở thành một “vị khách nhỏ” quen thuộc của AS Bondy.

“Lúc khoảng 3-4 tuổi, Kylian thường xuyên đến đây hơn. Cậu bé như một linh vật nhỏ của CLB vậy. Dù bé xíu, nhưng tự mình mang túi xách, tự tin đi vào phòng thay đồ, cầm một quả bóng rồi ngồi vào trong góc, im lặng, để nghe HLV trao đổi với các cầu thủ trước trận đấu. Tôi nghĩ chẳng có đứa trẻ nào khác trên thế giới đã lắng nghe nhiều cuộc trò chuyện như vậy cả. Kylian là một người ham học hỏi và tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Ngay từ lúc nhỏ, lượng kiến thức bóng đá mà cậu ấy có được phải bằng những người khác nghe và hiểu nhiều năm sau đó”, ông Airouche cho biết thêm.

Vì mê bóng đá, nên khi đi học văn hóa ở trường, cậu bé Kylian cố tình gây rối. Không chịu học đến nỗi cả trường chỉ mình cậu phải có sổ theo dõi riêng. Có một giai thoại rằng, trong giờ học các môn văn hóa, Kylian thường nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi các lớp học thể dục, thậm chí còn giơ hai tay trên đầu mà không hạ xuống. Khi cô giáo hỏi, cậu bé đáp: “Em tập nâng cúp vô địch thôi ạ”! Bố mẹ Kylian để con bộc lộ năng khiếu bóng đá nhưng cũng luôn quan tâm đến mọi khía cạnh trong giáo dục làm người. “Mẹ Kylian dạy các con mình phải luôn cởi mở với người xung quanh và khiêm tốn. Vì thế, Kylian có một nền tảng vô cùng vững chắc và lành mạnh”, bà Sylvine Thomassin-cựu thị trưởng Bondy cho biết.

Ngoài giờ học ở trường và thời gian tới AS Bondy tập luyện bóng đá, Kylian thích đá bóng xung quanh các cột đèn giao thông ở khu phố gần nhà. Xa hơn, cậu bé cùng bạn bè tụ tập ở một bãi cỏ gần đó có một bức tranh tường với slogan: “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”. Theo Antonio Riccardo (giám đốc của AS Bondy) – người từng huấn luyện Kylian 3 năm, khẩu hiệu này dường như  để dành riêng cho “cậu bé thần đồng” này vậy.

Cậu bé nghịch ngợm và tài năng của CLB nhỏ bé AS Bondy ngày nào (ảnh chủ) nay trở thành ngôi sao số 1 của ĐT Pháp

“Ngay từ lúc còn rất nhỏ, Kylian đã ở một trình độ rất khác so với bạn bè cùng trang lứa, cả về tư duy lẫn kỹ thuật. Cậu ấy rất nhanh, rất linh hoạt ngay trong những bước chạy đầu tiên. Kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của Kylian vượt trội so với phần còn lại. Chỉ mới 8, 9 tuổi, Kylian đã có thể làm nên những điều phi thường trên sân cỏ. Kylian có thể cầm bóng, loại bỏ 3 hoặc 4 cầu thủ hơn mình vài tuổi rồi ghi bàn. Tuy vậy, chúng tôi không dám tin rằng cậu ấy sẽ tiến xa tới mức như thế này”, Riccardo nhấn mạnh.

Trong khi đó, thứ ở Kylian gây ấn tượng nhất với Dey Mampuya, trợ lý HLV AS Bondy chính là tốc độ. Ông ví Kylian như một con mèo lớn mà từ đầu đến hông thì không khác nào một con báo. Nhưng không chỉ có vậy, Kylian còn rê bóng điêu luyện, chạy và dứt điểm bằng cả hai chân. Lúc nhỏ, ngoài thần tượng Cristiano Ronaldo, thì còn vô cùng ngưỡng mộ Zinedine Zidane. “Kylian mê Zizou đến nỗi cạo trọc đầu để giống thần tượng. Khi bạn hâm mộ một ai đó, bạn sẽ muốn làm mọi thứ giống họ. Hồi đó, Kylian không hề biết tóc Zizou như vậy là do chứng… hói đầu”, Mampuya chia sẻ thêm.

Ở AS Bondy, Mbappe luôn thi đấu vượt cấp. Tức là, cậu bé thường thi đấu với những cầu thủ hơn mình vài ba tuổi nhưng vẫn giành chiến thắng. 12 tuổi, Mbappe được tuyển vào Học viện Clairefontaine trước khi gia nhập Monaco 2 năm sau (từ chối cả Chelsea và Real để đến Monaco). Trưởng thành nhanh chóng tại đội bóng Công quốc, Mbappe được PSG đưa về sân Parc des Princes năm 18 tuổi theo dạng cho mượn và mua đứt với giá 180 triệu euro Hè 2018. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới, một cầu thủ tuổi teen có giá khủng đến như vậy.

Nhưng, đắt thì xắt ra miếng. Mbappe trở thành đầu tàu trên hàng công PSG không chỉ ở Ligue 1 mà còn tại Champions League. Cũng giống như khi khoác áo ĐT Pháp, Kyky luôn tỏa sáng, luôn ghi bàn trong các trận cầu quan trọng của đội nhà. Đối diện với SVĐ nhỏ Leo Lagrange ở gần nhà cũ của Mbappe tại AS Bondy, bà lão Brigitte Legrand (65 tuổi) tự hào đứng trước tấm bảng lớn có ghi dòng chữ: “(19) 98 là một năm tuyệt vời của bóng đá Pháp. Kylian được sinh ra”. Đó cũng là năm mà Les Bleus lần đầu đăng quang ngôi vô địch. Hơn 5 tháng sau chiếc Cúp vàng lịch sử ấy, một biểu tượng bóng đá ra đời. 

“Cuộc sống nơi đây vẫn cực nhọc. Nhưng cậu ấy là biểu tượng của Bondy, đem đến những điều tích cực nhất cho thị trấn nhỏ hơn 50.000 dân này. Kylian không bao giờ quên cội nguồn của mình. Cậu ấy luôn biết mình đến từ đâu. Để phấn đấu không ngừng và thành công”, bà Legrand chia sẻ thêm.

Mbappe đứng vững nhờ gia đình
Càng bị chỉ trích, càng bị dìm xuống, Mbappe càng tỏa sáng trên sân cỏ. Đó là cái cách siêu tiền đạo người Pháp đáp trả truyền thông. “Nói về bản lĩnh, sự lỳ đòn thì Kylian số 2 không ai dám nhận số 1. Cậu ấy khiến chúng tôi phải kinh ngạc. Nhờ sự giáo dục toàn diện của gia đình, Kylian luôn đừng vững. Ở tuổi 19, cùng Pháp VĐTG. Ở tuổi 23, cậu ấy tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Pháp. Chỉ có thể là Kylian”, Nicole Lefebvre, giáo viên tiếng Pháp của Mbappe, nhấn mạnh.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x