Sau trận hòa không bàn thắng với Paraguay cuối tuần trước, Lautaro dường như đã gặp vấn đề về cơ bắp và xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng chân sút thuộc biên chế Inter Milan đã gặp phải chấn thương. Tuy nhiên, Lautaro đã nhanh chóng dẹp tan những tin đồn bằng việc có mặt trong đội hình ra sân ở trận gặp Uruguay sáng nay.
Không chỉ ra sân đá chính, Lautaro còn tỏa sáng với một đường kiến tạo cho Rodrigo De Paul nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1, trước khi trực tiếp ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 62. 3 phút sau khi ghi bàn, Lautaro được HLV Lionel Scaloni rút ra khỏi sân nhường chỗ cho Joaquin Correa và cầu thủ của Inter Milan đã bật khóc nức nở trên băng ghế dự bị.
Tuy nhiên, theo lý giải của Lautaro thì đó là những giọt nước mắt của niềm vui chứ không phải nỗi buồn, khi anh đã tỏa sáng và ghi bàn cho ĐT Argentine dưới sự chứng kiến của gia đình trên khán đài.
Năm nay 24 tuổi, Lautaro đã có 16 bàn thắng sau 32 trận khoác áo ĐT Argentina từ năm 2018 tới nay. Tuy nhiên, pha lập công vào lưới Uruguay trên sân El Monumental mới là bàn thắng đầu tiên cho cầu thủ gốc Buenos Aires ở quê nhà.
Khi được yêu cầu giải thích lý do tại sao lại khóc sau chiến thắng của Argentina, Lautaro nói với các phóng viên: "Đối với con gái tôi, gia đình tôi, đó là điều to lớn hơn bất cứ điều gì".
"Tôi nghĩ về gia đình của mình, những người đã có mặt tại sân vận động, đó là lý do tại sao tôi xúc động. Đó là sự hy sinh, để gạt bỏ nhiều thứ sang một bên. Gia đình tôi đã luôn đồng hành cùng tôi và tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó", chân sút 24 tuổi nói thêm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn