
Tuyển Anh nhận thất bại đau đớn 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup, sau khi để đối thủ ngược dòng trong những phút cuối. Sau tiếng còi mãn cuộc, sự thất vọng nhanh chóng biến thành căng thẳng khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát trên sân.
Tâm điểm của vụ việc là Bellingham và hậu vệ trẻ Valentin Barco bên phía Argentina. Hình ảnh truyền hình ban đầu chỉ ghi lại khoảnh khắc tiền vệ tuyển Anh bất ngờ tát vào phía sau đầu Barco, khiến các cầu thủ Argentina lập tức phản ứng dữ dội.
Tuy nhiên, đoạn video mới được ghi lại từ khán đài và lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy Bellingham dường như đã bị khiêu khích trước đó. Trong lúc đứng gần khu vực các cầu thủ Argentina ăn mừng và bắt tay với một thủ môn dự bị của đối phương, ngôi sao của Real Madrid được cho là đã nghe thấy điều gì đó từ Barco và lập tức phản ứng.

Barco sau đó đẩy Bellingham, khiến tình huống nhanh chóng leo thang trước khi các cầu thủ hai đội và ban huấn luyện can thiệp để ngăn chặn. Nicolas Otamendi là một trong những người đầu tiên lao vào, trong khi James Trafford và Dean Henderson đóng vai trò hòa giải. Ollie Watkins kéo Bellingham ra khỏi điểm nóng, nhưng Morgan Rogers tiếp tục bị cuốn vào vụ xô xát.
Bellingham vốn đã trở thành mục tiêu của các cầu thủ Argentina trong suốt trận đấu. Ngay từ đầu trận, anh liên tục bị phạm lỗi và khiêu khích, trong đó có tình huống Leandro Paredes va chạm mạnh song không phải nhận thẻ vàng.
Do trọng tài không quan sát thấy hành động của Bellingham, FIFA có thể xem xét án phạt bổ sung sau trận. Tiền vệ 22 tuổi đối mặt nguy cơ bị phạt tiền hoặc treo giò ở trận tranh hạng ba với tuyển Pháp vào cuối tuần này.
Barco không ra sân trước tuyển Anh nhưng vẫn góp phần khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Cầu thủ thuộc biên chế Strasbourg từng chạy vào sân ăn mừng sát các cầu thủ Anh sau bàn thắng của Enzo Fernandez, hành động bị cựu thủ môn Paul Robinson chỉ trích là "thiếu tinh thần thể thao nhất tại World Cup năm nay".










