Luận anh hùng: Bồ Đào Nha phải dùng được cả Ronaldo lẫn Fernandes

Kinh Thi
Từ 13:28 ngày 26-11-2022
Bồ Đào Nha mà không khai thác được trọn vẹn khả năng của cả Cristiano Ronaldo lẫn Bruno Fernandes, thì không hy vọng tiến xa tại World Cup 2022.

Nước Triệu có viên ngọc quý. Nước Tần, hùng mạnh hơn, đề nghị dùng 15 thành đổi lấy ngọc. Vua tôi nước Triệu bối rối vì từ chối cũng dở (sợ Tần kiếm cớ tấn công), mà nhận lời cũng dở (sợ Tần quỵt không giao thành sau khi có ngọc). Rút cuộc, Lạn Tương Như của nước Triệu mang ngọc đi sứ, nhờ tài ăn nói, ứng xử mà bảo vệ được ngọc, không đổi thành, cũng không có chiến tranh gì. Về sau, vua Tần lại mời vua Triệu hội kiến. Đi thì dở, vì không an toàn và dễ bị xử ép. Không đi cũng dở vì như thế là hèn nhát. Tương Như lại tháp tùng vua Triệu hội kiến thành công, không phải chịu lép vế.

Nhờ công to, Lạn Tương Như được cất nhắc, địa vị còn cao hơn danh tướng Liêm Pha. Nóng mặt cho rằng Tương Như bất quá chỉ trổ ra chút miệng lưỡi mà đắc chí, Liêm Pha hăm gặp Tương Như ở đâu thì sẽ làm nhục ở đó, cho bõ ghét. Biết vậy, Tương Như né tránh, ra đường mà thấy Liêm Pha thì phải quay xe trốn đi hướng khác. Thuộc hạ bất mãn. Tương Như hỏi ngược thuộc hạ: “Liêm Pha đã đáng sợ bằng vua Tần hay chưa”. Ai cũng bảo “chưa”.

Tương Như giải thích, đại khái ông đã không ngán vua Tần thì đâu có sợ Liêm Pha. Chẳng qua chỉ muốn nước Triệu có đủ hai người, cùng nhau giữ nước. Hai hổ giao tranh mà thiệt mất một thì nước Tần sẽ dễ dàng thôn tính nước Triệu. Nên ông lánh mặt Liêm Pha cho lành. Khi chuyện đến tai Liêm Pha, danh tướng này vội vàng cởi trần, mang roi đến nhà Tương Như tạ tội. Họ kết bạn sống chết với nhau, và nước Triệu vững vàng nhờ có đủ cặp văn võ xuất sắc.

Không hoàn toàn trùng khớp, thì cũng tương tự đến bảy tám phần, là chuyện của đội BĐN tại World Cup này. BĐN rất cần cả Cristiano Ronaldo lẫn Bruno Fernandes. Ai hơn ai, không quan trọng. Chuyện về Ronaldo và Fernandes ở CLB M.U (CLB vừa chấm dứt hợp đồng với Ronaldo, sau một bài phỏng vấn “gây sóng gió” mà trong đó có nói đến Fernandes) cũng không quan trọng. Chỉ có thể khẳng định: BĐN mà không khai thác được trọn vẹn khả năng của cả Ronaldo lẫn Fernandes, thì không hy vọng tiến xa tại World Cup 2022.

Ronaldo kiếm được quả phạt đền mà chính anh sút thành bàn để mở tỷ số trong trận gặp Ghana, qua đó trở thành cầu thủ duy nhất xưa nay ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Anh có giá trị của một biểu tượng, là mẫu ngôi sao mà tầm quan trọng đối với đội mình không bị giới hạn trong vòng phong độ. FIFA trao giải cầu thủ hay nhất trận cho Ronaldo. Nhưng báo giới lại chấm Fernandes là cầu thủ hay nhất, qua 2 pha kiến tạo thành công giúp BĐN lại vượt lên sau khi bị Ghana gỡ hòa. Fernandes là một cầu thủ xuất sắc, mà trong khía cạnh này thì xem ra là hơn hẳn Ronaldo.

Ai là “quan văn”, ai là “quan võ”, không thành vấn đề. Vấn đề ở đây lại là cách dùng người của HLV Fernando Santos, mà xem ra chính ông vẫn chưa giải quyết trọn vẹn. Đẩy Fernandes ra biên phải như trong trận gặp Ghana không phải là giải pháp hay, vì Fernandes phải chơi ở trung lộ thì mới phát huy hết giá trị. Nhưng chẳng phải Fernandes đứng đâu cũng được, vì chi tiết này lại liên quan đến Ronaldo ở vị trí trung phong, và cả các vị trí tấn công biên nữa. BĐN chỉ thắng Ghana một cách chật vật. Santos còn nhiều việc phải làm, nhất là việc sử dụng hai ngôi sao Fernandes, Ronaldo sao cho hợp lý nhất.

BA LAN - SAUDI ARABIA
Gọi tên Lewy

Trận đầu sút hỏng phạt đền
Lewy quyết chí... giải đen trận này
Cầu được ước thấy
Tài thay!
Giấc mơ Ả Rập đêm nay thật buồn.

DỰ ĐOÁN: 3-1

ARGENTINA - MEXICO
Tango hấp hối

Messi đã hết thời rồi
"Gánh team" chẳng nổi buồn ơi là buồn
Trước Gia Nã Đại kiên cường
Tango mất điểm, hẹp đường vào trong.

DỰ ĐOÁN: 1-1

PHÁP - ĐAN MẠCH
Ngự lâm quân thắng nhọc

Lính chì gặp lính ngự lâm
Hai bên xung trận ầm ầm súng vang
Tấn công chẳng chút nể nang
Đương kim vô địch hân hoan ăn mừng.

DỰ ĐOÁN: 2-1

TUNISIA - AUSTRALIA
Chuột túi về nhà sớm

Bên tám lạng, bên nửa cân
Quyết chơi một trận để phân anh tài
Tunisia quá dẻo dai
Xua đàn Chuột túi chạy dài... về quê.

DỰ ĐOÁN: 2-1

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x