Luận anh hùng: World Cup không chỉ có nhà vô địch

Kinh Thi
Từ 08:02 ngày 19-12-2022
Luận anh hùng: Tiêu diệt Tề, Yên, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính gom thâu thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, coi như “đoạt chức vô địch”. Hợp rồi lại tan: Hán, Sở diệt Tần, tranh hùng cho đến khi Lưu Bang thắng Hạng Vũ, thành Hán Cao Tổ. Sau đó tam quốc phân tranh, để rồi “danh hiệu vô địch” lại rơi về tay Tư Mã Viêm, mở ra nhà Tấn…

Dù là lịch sử, hay dã sử, thì thật ra các “nhà vô địch” như Doanh Chính, Lưu Bang, Tư Mã Viêm đều không phải là nhân vật duy nhất được biết đến trong thời kỳ của họ, càng chưa chắc là nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm nhất đối với những ai quan tâm. Độc giả Đông Chu Liệt Quốc, tùy “gu”, có thể hào hứng hơn với chuyện về Việt Câu Tiễn - Ngô Phù Sai, Yêu Ly - Khánh Kỵ, với Mạnh Thường Quân, Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân, Xuân Thân Quân… Độc giả Tam Quốc không chỉ màng đến gia tộc Tư Mã, kể cả khi đấy là “đội vô địch”. Còn có Quan Công, Gia Cát Lượng, Chu Du, Lữ Bố. Có Tào Tháo, Xích Bích, thậm chí có cả Xích Thố, Điêu Thuyền… Người ta nhớ đến Hàn Tín, Trương Lương hơn là nhớ về Lưu Bang khi xem Hán Sở Tranh Hùng.

Dù là tiểu thuyết hay trong đời sống thực, luôn là như vậy. Bóng đá cũng vậy, chưa kể bóng đá phản ánh cuộc sống sát hơn bất kỳ môn chơi nào. Bóng đá không chỉ có nhà vô địch, hoặc những ngôi sao hàng đầu với những danh hiệu cụ thể.

Đâu là vai diễn tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất, của “đại nhạc kịch” World Cup 2022 vừa kết thúc tại Qatar? Nhiều người hẳn sẽ ghi tên Morocco, nếu có một cuộc bình chọn như thế. Đấy là đại diện châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt được vào vòng bán kết World Cup. Nhưng những gì xuất sắc, sâu đậm mà đội bóng của HLV Walid Regragui vừa thể hiện ở World Cup 2022 thật sự vượt xa thành tích cụ thể của họ. Đấy là một câu chuyện hay, làm nên một kỳ World Cup hay, để khán giả trung lập ít nhất cũng có điều để nhớ, ngoài chuyện nhớ xem đội nào vô địch.

Và tất nhiên, hành trình đáng phục của Morocco không phải là chi tiết đáng nhớ duy nhất của kỳ World Cup này. Còn có Nhật Bản xuất sắc thắng cả Đức lẫn Tây Ban Nha, thậm chí suýt thắng Croatia. Còn có Croatia thắng ứng cử viên vô địch số 1 Brazil. Pháp và Argentina dĩ nhiên cũng hay ho, đáng nhớ, với thành công ở mức độ khác nhau của họ. Nhưng, không nhất thiết cứ phải thành công để trở thành vai diễn chính, câu chuyện hay, để được giới mộ điệu bóng đá nhớ mãi về sau. Saudi Arabia dù không qua khỏi vòng bảng đi nữa, cũng đã gây được tiếng vang. Hoặc Ghana, Hàn Quốc, trong những khoảnh khắc hào hùng của riêng họ.

Ngày xưa, ai cũng khâm phục “cơn lốc màu da cam” tại World Cup 1974, để rồi bóng đá Hà Lan mãi mãi vang danh, như một thương hiệu tuyệt vời của nghệ thuật nhồi bóng. Người ta nhớ về Roger Milla của Cameroon tại World Cup 1990…, cho dù Hà Lan chưa bao giờ vô địch World Cup, cũng như Milla chưa bao giờ là ngôi sao trụ cột ngay trong đội bóng của mình. World Cup thậm chí còn gồm những… bi kịch nữa. Chứ nếu chỉ phải nhớ về nhà vô địch thì rút cuộc, ngay cả Brazil cũng chẳng phải là đội mạnh trường tồn, hoặc Tây Ban Nha, Đức cũng đều có lúc trở thành đội yếu. Tần, Hán ngày xưa cũng đều hợp rồi lại tan thôi mà!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x