Martinez & Livakovic: Nghịch phong cách, chung hiệu quả

Đỗ Trung
Từ 19:34 ngày 13-12-2022
Trong khi Emiliano Martinez bước vào loạt sút luân lưu cân não với phong cách đầy hung hăng, thích gây áp lực lên đối thủ thì Dominik Livakovic lại cố gắng giữ cho mình sự tập trung tối đa. Mỗi người một vẻ song tựu trung lại, sự hiệu quả là rất cao.

Sau khi trở thành người hùng của tuyển Argentina ở Copa America 2021, Emiliano Martinez một lần nữa được nhớ đến với màn bắt penalty đỉnh cao trước Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022. Quy mô của giải đấu là lớn hơn rất nhiều, và điều này dĩ nhiên càng làm đậm thêm sự xuất sắc của thủ môn thuộc biên chế Aston Villa.

Ở trận bán kết Copa America gặp Colombia năm ngoái, chính những màn đấu khẩu gây tranh cãi của Martinez đã mang lại hiệu quả cao, giúp anh cản phá được 3 quả 11 mét trong loạt sút luân lưu để đưa Argentina vào chung kết, nơi họ đánh bại Brazil 1-0 và đoạt danh hiệu lần đầu tiên sau 28 năm.

Khi Davinson Sanchez, Yerry Mina và Edwin Cardona của Colombia chuẩn bị thực hiện cú sút, họ đã phải đối đầu với một Martinez "lắm mồm". Những lời nói của Martinez dành cho đối thủ đã được micro trên sân ghi lại. "Xin lỗi nhưng tôi sẽ chặn cú đá của anh, anh bạn", Martinez hét lên trước khi cản pha ra chân của Sanchez. Sau đó, thủ thành của Argentina nói với Mina: "Anh đang cười nhưng anh đang lo lắng". Mina chỉ biết đứng đó cười khẩy khi Martinez liên tục "ba hoa chích chòe".

Trọng tài thổi còi. "Này, nhìn này, tôi biết anh sẽ sút vào đâu đấy nhé. Tôi sẽ đẩy được. Tôi đang xơi tái người anh em đấy", Martinez tiếp tục hét lên khi Mina bắt đầu chạy. Martinez sau đó bay người sang bên trái cầu môn, để Mina kinh hoàng đứng đó nhìn cú sút của anh bị ngăn chặn. 

Martinez cực kỳ xuất sắc khi bắt penalty

Chạm trán Hà Lan, Martinez một lần nữa sử dụng "võ mồm" để khiêu khích, gây rối cho đối thủ. Mục đích cuối cùng của anh là gây áp lực càng nhiều càng tốt cho người chuẩn bị thực hiện cú sút, cũng như tạo ra một khoảnh khắc do dự hoặc nghi ngờ trong quá trình chạy đà của họ. Điều tưởng chừng vớ vẩn này hóa ra lại có tác động mạnh mẽ. Sau khi cản phá được cú sút của Virgil van Dijk, Martinez quay sang các cổ động viên Argentina phía sau khung thành của anh, vung tay mạnh lên trời để kích động họ. Sau đó, đến lượt Steven Berghuis bước lên. Martinez lấy bóng từ Berghuis và ném nó ra xa vào thời khắc cuối cùng.

Khi Martinez cầm bóng trong tay, chúng ta có thể thấy trọng tài đã cố gắng can thiệp. Chỉ khi Martinez nhún vai, ra hiệu một cách ngây thơ rằng anh ta sẽ chuyền bóng cho Berghuis, trọng tài mới cho phép anh ta tiếp tục. Tuy nhiên, thay vì đưa bóng cho Berghuis, Martinez lại ném bóng ra xa khi cầu thủ của Hà Lan đưa tay ra, khiến anh đi chệch hướng dự định để lấy bóng. Hành động tuy nhỏ nhặt, song nó khiến người thực hiện quả đá 11 mét bị phân tâm trước khi thực hiện cú đá của mình. Sau đó, trọng tài cảnh báo Martinez quay trở lại cầu môn, nhưng thủ môn này vẫn tập trung vào Berghuis, từ từ bước trở lại vạch vôi với tư thế ưỡn ngực và liên tục giao tiếp bằng mắt với tiền đạo phía Hà Lan.

Khi Berghuis cuối cùng cũng đặt được bóng vào chấm 11m, Martinez kiễng chân lên và ưỡn ngực ra sau. Phải đến giây phút cuối cùng trước khi Berghuis thực hiện quả đá phạt, Martinez mới thực hiện động tác. Anh bước mạnh bằng chân trái và tung người hết sức có thể về bên trái để thực hiện một pha cản phá ngoạn mục. Berghuis đang cười trước những trò hề của Martinez chỉ vài giây trước đó, nhưng anh đã phải ôm đầu trong khi Martinez nhảy điên cuồng ăn mừng.

Khi các thủ môn cản phá thành công trong loạt sút luân lưu, không có gì lạ khi họ thực hiện một động tác ăn mừng nhỏ nhẹ rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng Martinez không giống những thủ môn khác. Mọi thứ anh ấy làm trong các tình huống phạt đền đều rất căng thẳng và trên hết với mục đích gây ra càng nhiều hỗn loạn và khó chịu cho đối thủ càng tốt. Đây chính là đòn tâm lý chiến cực mạnh của Martinez và anh đã thành công.

Livakovic cũng tài không kém

Nếu như Martinez tỏ ra đầy hung hăng, hiếu chiến, thậm chí có thể nói là nhiều thủ đoạn, thì Livakovic lại có cách tiếp cận khác. Thay vì sử dụng các kỹ thuật khiến đối thủ phân tâm như Martinez, thủ môn số 1 của Croatia cố gắng tránh đối đầu bằng mọi giá để anh có thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Livakovic đứng yên, cố gắng làm cho mình trông "to lớn" nhất có thể nhằm đe dọa cầu thủ đối phương.

Trong 90 phút trước Brazil ở tứ kết, Livakovic đã khước từ Neymar 4 lần, Lucas Paqueta 2 lần, Vinicius Jr và Antony mỗi người 1 lần để giúp Croatia bảo toàn mành lưới. Livakovic đã không trụ vững ở hiệp phụ với khoảnh khắc lóe sáng của Neymar, nhưng Croatia sau đó đã có bàn gỡ. Trong suốt 120 phút, Livakovic đã có tổng cộng 11 lần cứu thua - nhiều nhất trong một trận đấu tại World Cup năm nay.

Lần này, Livakovic có thể chỉ cản phá được một quả luân lưu, nhưng cũng giống như trận gặp Nhật Bản, nó mang tính quyết định. Sau khi Livakovic xuất sắc cản phá thành công cú đá của Rodrygo, Croatia đã ghi cả 4 quả và chiến thắng được ấn định khi Marquinhos sút trúng cột dọc. Trận thứ hai liên tiếp, Livakovic đã được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận vì những nỗ lực tuyệt vời.

Trước mỗi quả 11 mét phải đối mặt ở World Cup 2022, Livakovic gần như đứng yên hoàn toàn, gây mọi áp lực lên những người thực hiện. Ngay cả khi không thể cản phá thành công, thủ thành 27 tuổi hiếm khi đoán sai hướng. Anh buộc cầu thủ sút bóng phải đánh bại mình, hơn là giúp họ ghi bàn bằng cách bay người sớm sang bên này hay bên kia. Điều này giúp Livakovic có được những điều kiện tối ưu - cụ thể là lượng thời gian và khoảng cách tối đa - để đọc cách tiếp cận của người thực hiện cú đá rồi đổ người cứu thua, giống như anh đã làm với Rodrygo.

Vào rạng sáng mai (14/12), Argentina và Croatia sẽ chạm trán nhau ở bán kết World Cup 2022. Rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến một màn tỷ thí nữa trên chấm luân lưu định mệnh, nơi Martinez và Livakovic sẽ cho thấy năng lực của mình. Dĩ nhiên, phần thắng chỉ giành cho người xuất sắc hơn.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x