
Khi Pháp đối đầu Morocco tại tứ kết World Cup 2026, mọi sự chú ý dĩ nhiên hướng về Kylian Mbappe. Nhưng người tạo nên dấu ấn lớn nhất trong 45 phút đầu tiên cuộc chiến này lại là Yassine Bounou, thủ thành đang trở thành nỗi ám ảnh với các chân sút hàng đầu thế giới.
Mbappe bước lên chấm 11m với sự tự tin quen thuộc, nhưng cú sút của tiền đạo người Pháp đã bị Bounou cản phá. Đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp khoác áo Les Bleus, Mbappe đá hỏng phạt đền sau 16 lần thực hiện. Lần gần nhất anh không thắng được thủ môn từ khoảng cách này đã diễn ra vào ngày 26/10/2025, khi bị Wojciech Szczesny cản phá trong trận thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona.
Đáng chú ý, thất bại trước Bounou cũng chấm dứt chuỗi 9 lần sút penalty thành công liên tiếp của Mbappe. Tiền đạo 27 tuổi tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn đáng sợ tại World Cup 2026, nhưng anh lại đang dẫn đầu một thống kê không mong muốn: bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn nhất giải đấu với 6 lần.

Trong khi đó, Bounou tiếp tục khẳng định mình là “vua bắt penalty” tại World Cup. Sau khi từ chối Mbappe, thủ môn Morocco đã có tổng cộng 4 lần cản phá các quả phạt đền tại World Cup, bao gồm cả những loạt sút luân lưu. Không một thủ môn nào trong lịch sử giải đấu làm được nhiều hơn.
Theo thống kê, Bounou mới chỉ bị đánh bại 2 lần trong 9 quả penalty đối mặt tại các kỳ World Cup. Ba cú sút khác đi ra ngoài, còn lại đều trở thành chiến công của thủ thành sinh năm 1991. Đây là màn trình diễn tiếp nối hình ảnh của Bounou tại World Cup 2022, khi anh từng góp công lớn giúp Morocco tạo nên kỳ tích vào bán kết. Sự bình tĩnh, khả năng phán đoán và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định tiếp tục biến anh thành điểm tựa lớn nhất của đội bóng Bắc Phi.
Ở chiều ngược lại, Mbappe đã có cơ hội sửa sai ngay đầu hiệp 2, khi anh khai thông thế bế tắc cho Pháp bằng cứa lòng hoàn hảo ngay sát mép vòng cấm đã đi qua tầm với của Bounou và đưa bóng vào góc xa khung thành. Mặc dù vậy, cú đá hỏng trước Morocco chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh tại World Cup lần này. Một lần nữa, bóng đá cho thấy ranh giới giữa người hùng và kẻ thất vọng đôi khi chỉ cách nhau vài bước chân.











