Morocco đang mơ giấc mơ của cả Châu Phi

Hà Trang
Từ 15:32 ngày 06-12-2022
Cảm giác thế nào khi bạn là đại diện cuối cùng của một châu lục đang thi đấu ở World Cup 2022, hãy đi hỏi ĐT Morocco. Châu Phi chưa bao giờ vô địch World Cup nhưng như lời HLV Walid Regragui, họ luôn có thể... mơ.

Morocco gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022. Nhìn qua thì ai cũng biết, La Roja đứng đầu bảng E và gặp đội nhì bảng F Morocco. Không! Sai rồi, phải ngược lại mới đúng, là Morocco đứng đầu bảng F, nơi có cả Croatia và Bỉ.

Từ đây dẫn đến thuyết âm mưu. Vì là bảng E đá lượt cuối sau bảng F nên Tây Ban Nha được quyền chọn đối thủ, và họ đã chọn Morocco thay vì Croatia. Đúng sai như thế nào thì chỉ mình thầy trò Luis Enrique biết nhưng với người Morocco, họ không quan tâm. 

Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử, Morocco vào tới vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Lần trước là vào năm 1986, tức là cũng cách đây 36 năm. Đã vào tới vòng này, đối thủ nào cũng như nhau cả thôi. Mà đã là giấc mơ, thì cũng không cần phân loại. 

Và với việc thi đấu gần cuối cùng, Morocco bỗng dưng mang thêm một sứ mệnh nữa: Họ trở thành niềm hi vọng cuối cùng của cộng đồng yếu thế, bao gồm châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, những hiện tượng rơi rụng rất nhiều rồi. Không còn Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Senegal. Vòng tứ kết đã có 6 đội đặt chỗ và toàn là những cái tên quen thuộc: Hà Lan, Argentina, Croatia, Brazil, Anh, Pháp, sắp tới có thể thêm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Morocco sẽ góp phần vào kịch bản nhàm chán đấy nếu không thể tạo ra bất ngờ trước Bò tót.

HLV Regragui truyền tự tin và giấc mơ cho các cầu thủ Morocco

May thay, các thành viên của Morocco rất tự tin. "Chưa có đội tuyển châu Phi nào vô địch World Cup, nhưng tại sao chúng tôi không thể? Tại sao các cầu thủ của tôi không được mơ mộng? Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tham vọng của tôi không có giới hạn", HLV Regragui gửi đi chiến thư.

Khi không còn lựa chọn nào thì đôi khi lại là một lựa chọn tốt. Morocco coi 3 trận ở vòng bảng đã là 3 trận chung kết, vậy nên bây giờ chỉ là trận chung kết thứ 4 mà thôi, không khác gì nhiều. Mục tiêu đơn giản: Họ sẽ cố gắng hết sức. Thầy trò Regragui sẽ chiến đấu bằng cả mồ hôi và máu.

"Chúng tôi có cảm thấy áp lực không à? Ngược lại mới đúng. Chúng tôi chẳng có chút áp lực nào", Regragui chia sẻ. "Chúng tôi sẽ vào trận với quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi sẽ dang rộng đôi cánh để bay thật cao".

Hakimi là niềm hi vọng số 1 của Morocco

Ở trận gặp Tây Ban Nha, Morocco chỉ được phát 5.000 vé trên SVĐ có sức chứa 45.000 chỗ. Nhưng số lượng người đã bay 7 tiếng từ Morocco tới Qatar đủ để lấp đầy 2 SVĐ như thế. Họ sẽ cổ vũ, hâm nóng máu chiến đấu cho các cầu thủ từ bên ngoài.

"Trước đây chỉ có người Morocco cổ vũ chúng tôi nhưng bây giờ là toàn bộ châu Phi và các nước Ả-rập", Regragui hạnh phúc. "Chúng tôi là đội châu Phi cuối cùng còn sót lại giải đấu. Nhân danh các vị thánh, chúng tôi sẽ khiến tất cả tự hào".

Ngoài sức mạnh tinh thần, Regragui tự tin khi trong tay sở hữu hậu vệ phải xuất sắc nhất World Cup: Achraf Hakimi. Cầu thủ thuộc biên chế PSG cũng đang có phong độ cực cao và hợp với Hakim Ziyech tạo ra sức công vũ bão nơi cánh phải. Màn đối đầu giữa sức trẻ của Hakimi và kinh nghiệm của Jordi Alba có thể sẽ quyết định vận mệnh của cuộc thư hùng này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x