Bóng Đá Plus trên MXH

Muôn màu World Cup: Trên chuyến tàu ở Nhật!
Xuân Tiến • 09:57 ngày 16/06/2014
World Cup có một tác động không nhỏ đến đời sống cộng đồng trên khắp hành tinh và ngay cả những người Nhật nổi tiếng trầm lắng cũng không phải ngoại lệ.

    Thông thường, người Nhật rất ít khi chuyện trò với nhau ở nơi công cộng. Có vẻ như ai cũng cố gắng giữ trật tự, không để người khác phải chú ý đến mình. Trên tàu, họ tuyệt đối không nghe điện thoại, thay vào đó, họ thường chăm chú đọc sách, báo, xem tin tức online hay tranh thủ... ngủ. 

    Nhưng vào mùa World Cup, thói quen ấy đã nhường chỗ cho một vài ngoại lệ. Sáng qua, tôi có mặt trên tuyến yamanote (tuyến tàu vòng quanh thủ đô Tokyo) đúng giờ đang diễn ra trận đấu giữa Nhật Bản và Bờ Biển Ngà. Ở Tokyo 2 năm nay, lần đầu tiên tôi chứng kiến người Nhật, dù mỗi người vẫn xem bóng đá trên chiếc điện thoại của mình, rôm rả trò chuyện và bàn luận sôi nổi như thế. 

    Khi Keisuke Honda ghi bàn mở tỉ số, một số người trên toa đã toan nhổm dậy khỏi ghế, nhưng sau đó họ đã kịp ngăn không để tiếng hô to phát ra. Vậy nhưng gương mặt, đặc biệt là ánh mắt của họ thì lộ rõ vẻ vui mừng. “Tuyệt vời, hãy xem Keisuke  ghi bàn dễ như thế nào. Chúng ta hãy còn Kagawa chưa lên tiếng!” một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ngồi đối diện với tôi reo vui nói với người bên cạnh. Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình, và câu chuyện diễn ra tự nhiên, như họ đã quen nhau từ trước, và như họ đang không phải trên một con tàu Nhật Bản:
    - Thật tuyệt, với đà này Nhật sẽ chiến thắng và vào vòng 16 đội.
    - Đúng, năm nay chúng ta có rất nhiều cầu thủ hay. Còn Hy Lạp hay kể cả Bờ Biển Ngà đều không phải quá mạnh.
    - Hãy nhớ, Bờ Biển Ngà có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng, ngôi sao của họ là Drogba còn chưa vào sân. 
    - Chẳng ngại đâu, chúng ta vẫn đang ép họ đây này...

    Trên tuyến tàu điện  ngầm vào trung tâm thành phố, tôi tiếp tục chứng kiến sự cởi mở “bất ngờ” của người Nhật. Do phải xuống tàu nên tôi đã không thể chứng kiến hết những câu chuyện ấy, không biết người Nhật đã phản ứng thế nào khi liên tiếp thua 2 bàn và thua chung cuộc trước Bờ Biển Ngà. 

    Buổi chiều, trên tàu trở về nhà, sự rôm rả, hào hứng buổi sáng đã nhường chỗ cho sự im lặng vốn có. Trên tay họ lại là chiếc điện thoại như thường lệ. Tò mò, tôi liếc nhanh qua màn hình, và thấy nhiều trong số đó là những bài viết, video về trận đấu vừa qua. Chắc hẳn người dân Nhật không thể vui vì trận thua đáng tiếc. Nhưng có lẽ, họ sẽ tiếp tục đồng hành với đội tuyển của mình, âm thầm và lặng lẽ theo cách rất Nhật Bản. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội