Người Pháp đã trải qua nỗi đau ra sao?

Việt Hà
Từ 13:11 ngày 21-12-2022
Vào giờ nghỉ trận chung kết World Cup, Didier Deschamps điên tiết đập tay xuống bàn đến gãy cả ngón trỏ. Người Pháp đã trải qua những thời khắc đẹp đẽ cũng như tàn khốc nhất trong lịch sử. Cùng khám phá những gì diễn ra bên trong ĐT Pháp vào thời điểm trước, trong và sau trận chung kết với Argentina.

Một ngày trước trận chung kết, Raphael Varane vẫn còn sốt nhẹ vào buổi sáng. Trung vệ số một của ĐT Pháp cố hoàn thành bài tăng tốc để trấn an mọi người. Dayot Upamecano và Ibrahima Konate có sức khỏe tốt hơn để đá với Argentina. Nhưng Deschamps vẫn xếp Varane vào đội hình chính bởi trung vệ MU quá quan trọng với Pháp.

Sau bữa tối ngày thứ Bảy (17/12), Varane nằm trong số 11 cầu thủ được Deschamps và Guy Stephan (trợ lý HLV) gọi vào phòng riêng họp chiến thuật. Ban đầu, Deschamps tính dùng Marcus Thuram ở vị trí tiền đạo trái, bên cạnh Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Sau đó ông đổi ý, chọn Olivier Giroud thay cho Thuram. Deschamps trở về với hàng công quen thuộc vì sự an toàn và tin vào khả năng không chiến của Giroud trước hàng thủ Argentina.

Trong cuộc họp đấu pháp, Deschamps yêu cầu các học trò theo bóng quyết liệt, giữ vững tinh thần nếu bị dẫn trước. Nội dung này được nhắc lại vào cuộc họp 1 giờ trưa ngày hôm sau, lần này là trước toàn đội. Lúc này Varane đã hết sốt. Coman và Konate cũng ổn. Bầu không khí hoàn toàn thoải mái và thanh thản.

Thầy trò HLV Deschamps đến sân Lusail sớm hơn người Argentina, một tiếng bốn mươi phút trước khi trận đấu bắt đầu. Khi họ bước ra sân khởi động, đám đông 6000 CĐV Nam Mỹ bắt đầu la ó hướng về Mbappe. Số 10 của ĐT Pháp tập trung khởi động, tránh cả việc giao tiếp ánh mắt với Messi ở phần sân bên kia. Cùng lúc đó, Guy Stephan tập hợp nhóm dự bị thành một vòng tròn, yêu cầu tất cả tập trung hết sức để sẵn sàng vào sân khi cần.

Các cầu thủ Pháp buồn bã lên nhận huy chương bạc World Cup 2022

Hiệp một tồi tệ nằm ngoài dự liệu của người Pháp. Mất bóng, xử lý lỗi, chuyền hỏng. Deschams như hóa đá ngoài đường pitch. Giroud đập vỡ chai nước khi bị thay ra vào phút 41. Trong giờ nghỉ giải lao, Deschamps điên tiết đập tay xuống bàn đến gãy cả ngón trỏ. Nhưng ông cố gắng ngăn cảm xúc tiêu cực xâm chiếm phòng thay đồ.

Chờ cho các cầu thủ bình tâm, Deschamps mới truyền lệnh: “Chúng ta cần chuyền bóng chính xác hơn, ra quyết định hợp lý hơn. Các anh chơi không chắc chắn. Hãy tới gần nhau hơn. Các anh chưa đủ quyết liệt. Các anh chưa đón được quả bóng hai nào. Các anh chơi cứ như không phải là một trận chung kết World Cup”.

Hiệu lệnh của Deschamps đã được lắng nghe. Hugo Lloris lên tiếng úy lạo tinh thần cả đội, nói về lòng hy sinh. Steve Mandanda cũng kêu gọi các đồng đội bùng cháy trong hiệp hai. Varane khuyến khích các đồng đội chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Deschamps vẫn cố giữ bình tĩnh để có cái đầu sáng suốt. Ông quyết thay Griezmann vì nhận thấy số 7 đã cạn kiệt năng lượng sau ba trận vòng knock-out. Ban đầu Griezmann, cũng như Giroud, khá bực bội vì bị thay ra. Nhưng sau đó cả hai ý thức được vai trò của mình, hỗ trợ Deschamps chỉ đạo các cầu thủ và động viên từ ngoài đường pitch.

“Mọi chuyện đều có thể xảy ra”, Deschamps nhắn nhủ các học trò trước khi bước vào hiệp phụ. Và điều tồi tệ nhất đã đến, theo kịch bản khó tin nhất. Mbappe cố nín nước mắt khi lên bục nhận giải Vua phá lưới nhưng sau đó òa khóc trong vòng tay cha mình. Trong phòng thay đồ, Deschamps khẳng định “tự hào khi được dẫn dắt một đội bóng như vậy”.

Tổng thống Emmanuel Macron cũng động viên các cầu thủ: “Các bạn là một tập thể tuyệt vời. Tôi không nghĩ có đội nào khác có thể lội ngược dòng hai lần như các bạn. Tiếc rằng bóng đá là thế, cuộc sống đôi khi cũng vậy. Bạn không thể thay đổi được. Nhưng các bạn có trái tim, khát vọng và tài năng”. Vì tất cả, tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn”.

Các cầu thủ Pháp quay về khách sạn, dùng bữa bên cạnh người thân trong gia đình. Khoảng 2 giờ sáng, người cuối cùng mới trở về phòng riêng. Một số tâm sự với những người xung quanh rằng họ thà thất bại theo cách không có gì để nuối tiếc hơn là thua như thế này, khi đã thắp lên quá nhiều hy vọng và niềm tin để rồi nhận về trái đắng.

Ngày hôm sau, tất cả lên máy bay rời Doha nhưng trong lòng thực sự không ai muốn xuất hiện giữa Paris nơi CĐV Pháp chờ đón. Nhưng trước thái độ kiên quyết của Tổng thống, thầy trò Deschamps chấp nhận một lễ mừng công tại quảng trường Concorde. Vào chung kết dù sao cũng là một thành tích đáng khích lệ với đội bóng mà FFF ra chỉ tiêu vào bán kết. Nhưng thất bại trước người Argentina sẽ là vết thương lòng khó phai với Mbappe và các đồng đội.   

Thầy trò Deschamps được chào đón như người hùng

Dù thất bại ở trận chung kết World Cup 2022, thầy trò Didier Deschamps vẫn nhận được tình cảm nồng ấm của NHM quê nhà. Hơn 50.000 CĐV Pháp đã tập trung tại quảng trường Concorde, trung tâm Paris, để chào đón ĐT Pháp. Bầu không khí càng trở nên sôi động khi thầy trò Deschamps bước ra từ ban công khách sạn Crillon giữa tiếng hô vang của cả quảng trường. “Thật tuyệt vời khi mọi người chào đón chúng tôi như vậy. Họ là nguồn động viên lớn lao cho chúng tôi trong suốt giải đấu”, Olivier Giroud chia sẻ. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x