Người thắng, kẻ thua sau trận thắng của Argentina trước Australia

Quang Minh
Từ 06:18 ngày 04-12-2022
Các cầu thủ Argentina đã giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Australia nhờ màn trình diễn chói sáng của siêu sao Lionel Messi. Chắc chắn siêu sao của PSG là cái tên đáng chú ý nhất trận.
Người chiến thắng
Lionel Messi

Cựu hậu vệ ĐT Argentina, Pablo Zabaleta chia sẻ với BBC Radio 5 Live trước trận đấu rằng ĐT Argentina không thực sự có kế hoạch B, chủ yếu là vì kế hoạch A thường rất hiệu quả: "Nếu bạn có Messi bên cạnh, bạn chỉ cần chuyền bóng cho Messi. Đó là tất cả những gì chúng tôi phải làm. Tôi biết chúng tôi phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều, nhưng khi cậu ấy tìm thấy những khoảng trống nhỏ bên ngoài vòng cấm, cậu ấy sẽ luôn luôn nguy hiểm". Bàn thắng thứ 789 của Messi là minh chứng hoàn hảo cho quan điểm đó.

Messi đã mất hút trên sân trong khoảng hơn nửa giờ thi đấu do sự áp sát của các cầu thủ Australia khiến anh để mất bóng với tần suất bất thường. Tuy nhiên, khi Messi có khoảng trống nhỏ, anh đã khiến Australia trả giá bằng bàn thắng mở tỷ số. Đó đã là bàn thắng thứ 9 tại World Cup cho Messi, và là bàn đầu tiên của anh được ghi trong vòng 1/8.

Người chiến thắng
Alvarez và... Man City

Mùa hè 2022, Man City đã ký hợp đồng với một tiền đạo trẻ xuất sắc, Erling Haaland. Ngoài ra, nửa xanh thành Manchester cũng đem về thêm một chân sút khác, thậm chí sớm hơn Haaland. Đó là Julian Alvarez từ River Plate.

Những ai đã từng xem cầu thủ người Argentina thi đấu cho River Plate đều biết đây là một tiền đạo có tiềm năng thực sự, nhưng không ai nghĩ cầu thủ này sẽ trở thành ngôi sao quan trọng cho đất nước mình nhanh như thế. Julian chỉ được coi là phương án dự bị cho Lautaro Martinez, nhưng đến lúc này đã chiếm vị trí tiền đạo trung tâm.

Julian Alvarez nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina

Người chiến thắng
Lisandro Martinez

Sau hai trận liên tiếp đá chính, Lisandro Martinez đã trở lại băng ghế dự bị ở trận đấu với Australia. Trung vệ thuộc biên chế Man United chỉ được tung vào sân thay Rodrigo De Paul ở phút 50. Có lẽ nhiều CĐV không mong đợi Lisandro Martinez có nhiều việc phải làm, bởi Argentina thời điểm đó đã dẫn trước 1 bàn, còn Australia thậm chí còn chưa có một cú sút trúng đích nào. Hơn nữa, chỉ vài phút sau khi vào sân, Julian Alvarez đã nâng tỉ số lên 2-0.

Tuy nhiên, hậu vệ trái Behich của Australia đã có tình huống dốc bóng qua hàng hậu vệ của Argentina ở phút 81 và thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành Emiliano Martinez, và tình huống này bị Lisandro Martinez cản phá. Pha ăn mừng sau khi phá bóng của cầu thủ thuộc biên chế Man United đã nói lên tất cả. Anh biết mình vừa làm gì: mang về chiến thắng cho Argentina, bởi trước đó chưa đầy 5 phút họ đã bị đối thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với pha đốt lưới nhà của tiền vệ trẻ Enzo Fernandez.

Người thua cuộc
Mathew Ryan

Trong thời đại mà các đội bóng xây dựng cách triển khai bóng từ vị trí thủ môn, chúng ta đang chứng kiến ​​ngày càng nhiều thủ môn mắc sai lầm. Triển khai bóng từ hàng phòng ngự là một trò chơi nguy hiểm nhưng người ta tin rằng nếu thành công, nó hoàn toàn xứng đáng chịu rủi ro. Đáng tiếc, thủ thành Ryan của Australia đêm qua đã trở thành tội đồ của đội nhà.

Thủ thành đang khoác áo Copenhagen là người hùng trong các chiến thắng trước Tunisia và Đan Mạch ở vòng bảng, nhưng điều đáng buồn bây giờ là giải đấu của Ryan có lẽ sẽ được nhớ đến nhiều nhất vì một lỗi nghiêm trọng khiến đội bóng của anh phải trả giá đắt.

Người thua cuộc
Lautaro Martinez

Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong vai trò tiền đạo cắm tại World Cup 2022, nhưng đến lúc này Lautaro vẫn chưa để lại bất cứ dấu ấn nào ngoài 2 bàn thắng không được công nhận trong trận mở màn với Saudi Arabia do lỗi việt vị. Cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan đêm qua đã có ít nhất 2 tình huống rất ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng thành công. HLV Lionel Scaloni thực sự may mắn khi Julian Alvarez đã bùng nổ trong bối cảnh sự tự tin của Lautaro rõ ràng đã không còn.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x