Bóng Đá Plus trên MXH

Người trong cuộc nói gì sau trận thua sốc của TBN?
Lý Nam • 07:43 ngày 14/06/2014
Nếu như Louis van Gaal sung sướng tột bậc sau chiến thắng không tưởng trước TBN, thì bên kia chiến tuyến, Vicente del Bosque chỉ lặng lẽ từ chối chỉ trích các học trò.


    Cho dù đã có bàn thắng dẫn trước từ quả phạt đền phút 27 nhờ công của Xabi Alonso, nhưng TBN đã không thể tránh được một khởi đầu tồi tệ tại VCK World Cup 2014. 1 phút trước khi hết hiệp đấu đầu tiên, Robin van Persie cân bằng tỉ số cho Hà Lan, trước khi hai đội bước vào hiệp hai với 4 bàn thắng nữa đều thuộc về “cơn lốc da cam”.

    Đây là thất bại tồi tệ nhất tại World Cup của TBN kể từ trận đại bại 1-6 trước Brazil năm 1950, và cũng là trận thua chính thức thứ 4 dưới “triều đại” Del Bosque kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2008.


    “Thật đáng buồn”, Del Bosque phát biểu trong buổi họp báo. “Nhưng trên tinh thần thể thao, tôi chúc mừng Hà Lan, họ đã vượt trội chúng tôi trong hiệp hai. Đây không phải là lúc chỉ trích hay đổ lỗi. Tất cả chúng tôi đều có lỗi. Chúng tôi cần tiến lên phía trước, cần hướng tới trận đấu tiếp theo và giành chiến thắng trước Chile”.

    “Tất nhiên, một thất bại gây đau đớn cho tất cả mọi người, trong và ngoài sân”, nhà cầm quân 63 tuổi tiếp tục. “Chúng tôi đã nói chuyện trong phòng thay đồ, và đó là một buổi nói chuyện tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tình hình thêm. Tôi rất buồn và thất vọng, nhưng tôi đủ kinh nghiệm để vượt qua thất bại này”.

    Bên cạnh Del Bosque, tiền vệ Andres Iniesta nói: “Rất ít điều bạn có thể nói trước những kết quả như vậy. Chúng tôi sẽ phải phân tích điều gì đã xảy ra, và cần thắng 2 trận đấu còn lại nếu không muốn bị loại sớm”.

    “Khi kết quả trận đấu diễn biến như mong đợi, luôn dễ dàng hơn để chơi bóng. Khi họ vượt lên dẫn bàn, sẽ thật khó khăn cho chúng tôi, và quả thực chúng tôi đã không thể gượng dậy”.


    Trái ngược lại với bầu không khí u uất của người TBN là tâm trạng phấn khởi của HLV Van Gaal và các học trò. Nhà cầm quân mới nhận lời dẫn dắt M.U sau World Cup chia sẻ: “Nếu như chúng tôi kết thúc hiệp một với tỉ số thua 0-1, tôi sẽ phải làm một điều gì đó, như là chuyển sang đá 4-3-3 chẳng hạn. Nhưng bàn thắng của Van Persie từ đường chuyền của Daley Blind đã đến thật đúng lúc”.

    “Cậu ấy đã ghi bàn với sự nhạy cảm tuyệt vời và không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, thật sự tuyệt vời. Tôi luôn biết rằng ở một giải đấu như thế này, chúng tôi phải thắng. Với sơ đồ 4-3-3, chúng tôi không thể đả bại TBN. Vậy nên tôi chọn phương án này (5-3-2). Chúng tôi lẽ ra có thể thắng 6-1 hoặc hơn thế”.

    “Thật không thể giải thích được", “người hùng” Van Persie tiếp lời ông thầy. “Chúng tôi đã được đền bù xứng đáng sau những tuần tập luyện vất vả. Trận đấu đã diễn ra hoàn hảo đúng như HLV đã tính toán. Bàn thắng đầu tiên tới ở một thời điểm thật tuyệt, và bàn thứ hai như hồi kết cho TBN”.

    “Sau đó, chúng tôi tiếp tục thăng hoa. Thông thường, bạn thỏa mãn khi đã có 2 đến 3 bàn thắng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục, và cứ thế tiếp nữa”, RVP vui sướng kết thúc câu chuyện.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội