Người Việt ở Nga tạm quên nhọc nhằn để tận hưởng World Cup

NGỌC BẢO (Từ Kazan, Nga)
Từ 09:51 ngày 17-06-2018
Trong thời gian tác nghiệp ở Moscow trước khi World Cup khai mạc, tôi nghe tin có một vụ cháy chợ ở Kazan. Lập tức tôi gọi điện cho người bạn đang sinh sống ở đó và nghe được câu trả lời: “Anh cứ xuống đây đi rồi biết. Cuộc sống mà anh, khắc nghiệt lắm!”.
Lịch thi đấu World Cup 2018

Những nẻo đường dẫn đến Kazan

Ngay khi đặt chân đến thủ đô của nước cộng hòa tự trị Tartanstan, tôi đã rất ấn tượng với thành phố này bởi sự cổ kính xen lẫn hiện đại và sự hiếu khách của người dân nơi đây. Kazan không có nhiều nhà cao tầng, nhưng những dãy phố được quy hoạch rất hợp lý, màu sắc của các ngôi nhà vừa trang nhã, vừa bắt mắt nhưng cũng rất hài hòa với khung cảnh xung quanh. Ở đây, có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Không ít người trong số họ đã có quốc tịch Nga, nhiều người đã sống ở đây trên dưới 30 năm. Có gia đình hai ba thế hệ cùng sống trong một căn hộ, có những đứa trẻ lai rất đáng yêu và thông minh. Lại có những cô cậu thuần Việt, chưa từng theo học bất kỳ một trường lớp nào ở Việt Nam nhưng nói hai ngôn ngữ thuần thục, hiểu biết văn hóa của hai đất nước tới mức mà những người du lịch từ Việt Nam sang phải ngả mũ thán phục.

Đón tôi rạng sáng 15/6 tại sân bay quốc tế Kazan là Lê Văn Quý, người lần đầu đặt chân đến Nga vào năm 1988. Anh làm việc ở thành phố Toliatti (cách Kazan không xa) chừng 6 năm, hết hợp đồng lao động thì về nước, rồi lại quay sang Nhiznhi Novgorod (cách Moscow chừng 400km) năm 2003 theo đường du lịch. Loay hoay thế nào, anh lần mò xuống Kazan rồi ở lại luôn từ đó đến nay. Quý bảo: “Ban đầu chạy chợ định kiếm ít tiền rồi về, nhưng rồi cứ lần lữa đến bây giờ. Lúc nào cũng nghĩ mình sắp về Việt Nam dù mỗi lần đi xin gia hạn định cư là cứ muốn càng lâu càng tốt...”. Và sau đó, thông qua những cuộc trò chuyện với bạn bè Quý ở đây, tôi thấy những nẻo đường dẫn đến Kazan của họ thật đa dạng.

Tác giả liên hoan và xem World Cup cùng bà con Việt kiều ở Kazan
Tác giả liên hoan và xem World Cup cùng bà con Việt kiều ở Kazan

Người thì học xong lấy vợ người Nga, người thì chuyển từ thành phố khác đến do bạn bè rủ, kẻ khác lại do công ty bên Việt Nam cử sang làm đại diện rồi không về, lại có trường hợp sang tìm con rồi... ở lại luôn. Về cơ bản, cuộc sống của người Việt ở đây là tốt, đa số đã có quốc tịch Nga, có công việc ổn định, mua nhà hay căn hộ, cho con cái học đại học, xin việc làm tại các công ty nhà nước hoặc tư nhân. Nhưng cũng có những trường hợp rất éo le. Tối muộn ngày 15/6, khi đang ngồi ăn và chờ xem trận Bồ Đào Nha -Tây Ban Nha ở nhà anh Trần Điền Sơn trên phố Meridianaia, một người rất hiếu khách đã có 30 năm sống tại đây, bỗng nghe mọi người nói tiếng Nga rủ rê: Vào đây cháu, Losa! Có chú nhà báo mới ở Việt Nam sang này. Vào đây cho vui”. Một chàng trai chừng 25 tuổi bẽn lẽn bước vào nhưng đôi mắt toát lên sự cương nghị.

Losa có bố là người Việt, rất muốn sang nhận con nhưng đang mắc về thủ tục, mẹ là người Nga đã mất khá lâu. Nay cậu cứ nghe các bạn người Việt của bố mẹ tụ tập là xin được đến chơi, ngồi hóng chuyện. Losa chia sẻ: “Như thế cho đỡ nhớ bố, chú ạ!”. Hiện chàng trai này đã có con gái gần đầy tháng, thành viên của thế hệ thứ ba có dòng máu Việt chảy trong người sống tại đây.

Bóng đá là số một!

Nhiều người ở Kazan bảo: “Ở đây gặp mặt nhau suốt, nhưng tụ tập ăn uống và chia sẻ mọi điều thì chỉ gần như... 2 năm một lần! Đó là dịp diễn ra World Cup hay EURO. Mọi người thường ngồi ở nhà một ai đó, vừa ăn uống vừa xem bóng đá, cùng với đó là những chia sẻ về cuộc sống, về gia đình”. Năm nay có khác một chút, giải đấu được tổ chức ở Nga và có một số trận diễn ra tại chính Kazan nên mọi người còn tổ chức cùng nhau ra sân, đón các CĐV bên Việt Nam sang... Họ muốn World Cup ở quê hương thứ hai thành công, mong ĐT Nga tiến sâu vào trong giải và chí ít đoạt được ngôi á quân như “U23 Việt Nam tại giải châu Á hồi đầu năm”.

Fan Fest ở Kazan trận TBN - BĐN
Fan Fest ở Kazan trận TBN - BĐN

Tối muộn ngày 15/6, tôi cùng hơn một chục CĐV người Việt có gian hàng ở chợ trung tâm Kazan ra khu vực Fan Fest ở quảng trường Bát Úp (biểu tượng của thủ đô, nơi diễn ra những sự kiện văn hóa, thể thao đặc biệt) xem trận đấu Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha. Ở đó có hàng ngàn khán giả đang theo dõi qua một màn hình cực đại và một số màn hình vệ tinh xung quanh. Thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp một nhóm người Việt Nam khác, họ bắt tay hồ hởi và hỏi nhau: “Các anh cũng ra đây xem à? Ở đây vui thật! Mai gặp nhau ở sân Trung tâm nhé”. Đó là họ hẹn nhau đi xem và cổ vũ trực tiếp trận Pháp - Australia diễn ra vào chiều 16/6 trên sân Kazan.

Nghe nói có hàng ngàn khán giả người Việt Nam từ nhà sang, từ các thành phố lân cận như Ulianovsk, Ufa, Toliatti, Samara... Họ muốn chứng kiến tận mắt lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại quê hương thứ hai của mình, bởi không biết đến bao giờ mới có lần thứ hai.

Trên đường ra sân, tôi không quên hỏi lại Quý và những người bạn về vụ cháy chợ mới đây. Họ trả lời: “Cạnh tranh trong làm ăn đấy, anh ạ! Ở đây không chỉ có người Nga và người Việt, mà còn nhiều người đến từ những quốc gia khác nữa. Nhiều khi ghen ăn, tức ở, cạnh tranh trên thương trường nên cũng lắm thủ đoạn lắm. Nhưng thôi, quên nó đi. Tận hưởng World Cup đã!”. Và tất cả hăm hở bước đến cổng sân...
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x