Nhìn Senegal để yêu lại World Cup

Dũng Phan
Từ 13:01 ngày 04-12-2022
“Bây giờ hãy tiến lên và chạm vào vinh quang nào các chàng trai”. Đấy là những gì mà Tổng thống Senegal Macky Sall đã đăng trên Twitter hôm 29/11 sau khi Senegal giành chiến thắng 2-1 trước Ecuador ở lượt cuối vòng đấu bảng và lọt vào vòng vòng 1/8 World Cup 2022.

Từ cách đó hàng ngàn cây số, những người Việt Nam chuyên “đi bão” sẽ bất ngờ tìm thấy cảm giác ấm lòng và đồng điệu khi xem video chứng kiến hàng nghìn người dân Senegal đổ xuống đường, nhảy múa, bấm còi, cầm quốc kỳ hô vang. Những chiếc xe máy, vâng, là những chiếc xe máy như ở Việt Nam thì được diễu hành qua từng góc phố, những cậu bé chạy lăng xăng theo đoàn xe, và cầm những lá cờ nho nhỏ, mặc trên người chiếc áo cầu thủ cùng tiếng hô “Senegal”, “Senegal”…

Đó là World Cup, đó là điều mà chỉ World Cup mới có thể mang đến cho chúng ta chứ không phải là Premier League hay Champions League: cả đất nước sát cánh nhìn chung một mục tiêu, những giọt nước mắt hạnh phúc và sự hồn nhiên vui tươi của Châu Phi. Và đặc biệt là đi cùng hai thứ quan trọng nhất, đó là niềm tự hào dân tộc và văn hóa bản địa. Phải, những vũ hội, điệu nhảy luôn là sắc màu World Cup từ đời này qua đời khác. 

Trong thế giới bóng đá hôm nay, mà sự xa xôi giàu có của Qatar khiến ta lãng quên đi những điều quan trọng là quả bóng tròn, hay những giải đấu từ năm này qua năm khác khiến mọi thứ bão hòa, hay là những phút chững lại để trọng tại “check VAR”, kiểm tra công nghệ đã khiến chúng ta hờ hững đi nhiều. Chỉ có châu Phi còn ở lại. Châu Phi vẫn luôn mang vẻ đẹp nguyên thủy của bóng đá. Châu Phi vẫn giữ đó những khoảnh khắc này, và giờ châu Phi có Senegal làm đại diện.

Nhiều người đã nuối tiếc khi siêu sao lớn nhất của đội bóng nước này là Sadio Mane gặp chấn thương nên không thể đến được Qatar. Tuy nhiên đôi khi chính điều này lại là may mắn. Chúng ta hẳn còn nhớ cách đây 20 năm, khi World Cup 2002 tổ chức trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc, thủ quân Roy Keane khi đó đường đường là thủ quân của Man United và là một trong những cầu thủ hay nhất hành tinh khi ấy lại bị…đuổi về nước.

Lý do ông cảm thấy sự chuẩn bị của LĐBĐ Ireland như điều kiện ăn ở, phương pháp tập luyện quá kém, và đỉnh điểm là chê bai năng lực của HLV trưởng Mick McCarthy nên đã buông lời chửi rủa. Bạn nghĩ Ireland thất bại? Không, họ vượt qua vòng bảng trong bảng đấu có cả Đức và Cameroon. Và chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở loạt penalty may rủi tại vòng 1/8.

Lý giải cho việc này là vì việc mất đi ngôi sao sáng nhất thường tạo tâm lý cho các cầu thủ còn lại đoàn kết hơn, đá hơn 100% khả năng để thể hiện bản thân, thay vì cứ nhìn vào một ngôi sao. Trường hợp của Senegal cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta chỉ nhìn vào một Mane mà không nhìn ra được đây là tập thể mạnh nhất 20 năm qua của quốc gia này.

Đêm nay, cả thế giới vẫn sẽ nhìn về tuyển Anh. Nhưng Senegal sẽ cho thấy vũ điệu châu Phi của họ đẹp như thế nào!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x