
Nicolas Otamendi đã chính thức nói lời chia tay ĐT Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Trung vệ 38 tuổi xác nhận quyết định giải nghệ quốc tế bằng một bức tâm thư đăng tải trên mạng xã hội, khép lại hành trình hơn một thập kỷ cống hiến cho Albiceleste.
"Mơ ước lớn nhất của tôi từ khi còn nhỏ là được khoác áo ĐT Argentina. Đó là đặc ân lớn nhất mà bóng đá mang lại cho tôi", Otamendi mở đầu bức thông điệp.
Cầu thủ hiện khoác áo River Plate thừa nhận anh không nghĩ trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển lại là một trận chung kết World Cup. Dù tiếc nuối vì không thể bảo vệ ngôi vô địch, Otamendi khẳng định bản thân không hối tiếc.
"Định mệnh đã chọn trận cuối cùng của tôi là một trận chung kết thế giới. Kết quả không như mong muốn, nhưng tôi có thể ngẩng cao đầu vì tập thể này đã chiến đấu đến giây cuối cùng", trung vệ sinh năm 1988 chia sẻ.

Otamendi cũng nhấn mạnh tinh thần cống hiến tuyệt đối mỗi khi được triệu tập lên tuyển. Anh viết: "Tôi ra đi với sự thanh thản vì đã cống hiến tất cả. Chưa bao giờ tôi giữ lại dù chỉ một chút nỗ lực, chưa bao giờ ngừng tin tưởng và cũng chưa bao giờ ngừng xem chiếc áo này là niềm vinh dự lớn nhất cuộc đời".
Trong màu áo Argentina, Otamendi là nhân tố quan trọng của giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá nước này. Anh góp công giúp Albiceleste giành Copa America 2021, Copa America 2024, Finalissima 2022 và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.
Trung vệ kỳ cựu cũng tham dự bốn kỳ World Cup liên tiếp, gồm các giải đấu năm 2010, 2018, 2022 và 2026.
Ở phần cuối bức thư, Otamendi gửi lời tri ân tới người hâm mộ Argentina vì luôn sát cánh cùng đội tuyển trong mọi hoàn cảnh. Anh đồng thời dành những lời biết ơn sâu sắc cho gia đình, những người luôn ở bên trong suốt sự nghiệp thi đấu.
Khép lại thông điệp, Otamendi gửi gắm niềm tin cho thế hệ kế cận: "Đừng bao giờ ngừng tin tưởng. Sẽ có những thất bại tưởng như không thể vượt qua, nhưng màu áo này luôn tưởng thưởng cho những ai bảo vệ nó bằng sự khiêm nhường, hy sinh và tình yêu. Hãy ngẩng cao đầu, tiếp tục chiến đấu. Tôi tin chương tiếp theo của bóng đá Argentina sẽ thuộc về các bạn".











