Bóng Đá Plus trên MXH

Les Bleus hãy dè chừng En-Nesyri!

11:36 ngày 14/12/2022
Youssef En-Nesyri chắc chắn là cái tên sẽ khiến hàng thủ của Pháp phải dè chừng trong trận đấu đêm nay. Với khả năng không chiến cực tốt, chân sút của Morocco sẽ là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành Les Bleus.

    Không ai khác chính En-Nesyri đã thiết lập một loạt kỷ lục sau bàn thắng bằng đầu vào lưới Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2022. En-Nesyri đã bật cao hơn cả bộ đôi trung vệ Ruben Dias - Pepe, và tận dụng thành công việc thủ môn Diogo Costa phán đoán sai điểm rơi để đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 42. Đây là bàn thắng thứ 2 của En-Nesyri tại World Cup 2022 sau bàn thắng trong trận gặp Canada ở lượt đấu cuối vòng bảng.

    Qua đây, tiền đạo cao kều này trở thành cầu thủ Morocco đầu tiên ghi được 2 bàn thắng tại một kỳ World Cup. En-Nesyri còn trở thành cầu thủ châu Phi thứ tư ghi bàn trong một trận tứ kết World Cup, nối gót Emmanuel Kunde và Eugene Ekeke của Cameroon cũng như Sulley Muntari của Ghana.

    Càng ấn tượng hơn nữa, khi En-Nesyri còn phá một kỷ lục khác. Anh đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha ở độ cao 2,78 mét, cao hơn cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo vào lưới Sampdoria hồi tháng 12/2019, với chỉ hơn 2,5 mét. Rõ ràng, khả năng không chiến cực tốt của En-Nesyri sẽ là thứ vũ khí lợi hại mà HLV Walid Regragui muốn Morocco tận dụng trong trận đấu đêm nay.  

    En-Nesyri bật cao đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, giúp Morocco tiến vào bán kết

    HLV Herve Renard, người từng dẫn dắt Morocco và hiện đang là HLV của Saudi Arabia đánh giá En-Nesyri sẽ tạo sự khác biệt cho Sư tử Atlas trong cuộc chạm trán Pháp. “En-Nesyri rất nhanh nhẹn và luôn nguy hiểm khi không chiến. Tốc độ và khả năng bật nhảy của cậu ta tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường cho khung thành đối thủ”, ông thầy Renard nhận xét, “En-Nesyri biết rõ phải làm gì để chiếm lợi thế khi tranh chấp bóng bổng. Chỉ cần có cơ hội, En-Nesyri chắc chắn sẽ khiến mành lưới của Pháp rung lên”. Rõ ràng, bộ đôi trung vệ của Pháp Raphael Varane và Dayot Upamecano sẽ có một ngày hoạt động vất vả để trông chừng En-Nesyri. 

    Không thừa khi nhắc lại Les Bleus từng phải ôm hận tại World Cup 2014, trong trận gặp Đức ở vòng tứ kết sau cú đánh đầu của Mats Hummels. Trung vệ cao 1,92 mét này đã có bàn thắng đẹp mắt ở phút 13 sau một pha lên tham gia tấn công từ tình huống đá phạt của Toni Kroos. Hummels chạy chỗ thông minh để vượt qua sự truy cản của Varane rồi đánh đầu ngược tung lưới thủ môn Lloris. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hẳn nhiên Varane cùng đồng đội không muốn lặp lại kịch bản thủng lưới từ tình huống đánh đầu của đối phương trong trận gặp Morocco đêm nay.

    LAN HẠ • 11:36 ngày 14/12/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay