Đó đến từ sự sôi nổi và hoang dã của Morocco, đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng bán kết. Sự náo nhiệt ấy cũng có thể đến từ sắc màu châu Âu, của những cổ động viên đến từ Pháp hay Croatia tại khu vực Freezone dành riêng cho người hâm mộ tới Qatar xem bóng đá.
Nhưng để nói về độ dày trong cả số lượng fan hiện diện, màu sắc phủ kín khán đài sân vận động lẫn cường độ về âm thanh khi cổ vũ thì phải nói đến những người Nam Mỹ nói chung và cổ động viên Argentina nói riêng. Với việc Messi cùng các đồng đội tiến bước vào chung kết lần thứ 2 trong 3 kỳ World Cup gần đây, hàng vạn người hâm mộ từ Nam Mỹ hay Argentina đã đổ về Qatar với hy vọng về một chiếc cúp vàng. Điều đã lẩn tránh họ tới 20 năm, với lần gần nhất là chức vô địch của Brazil năm 2002, trước khi bị các thế lực đến từ châu Âu như Italia, Tây Ban Nha, Đức và Pháp lần lượt tranh quyền, đoạt vị.
Sebastian Rodrigo, nhà báo đến từ Argentina nói với phóng viên Bóng đá: “Những người Nam Mỹ, kể cả là Brazil đang ủng hộ Argentina. Từ phương diện đối thủ, tất cả người hâm mộ Nam Mỹ đang đồng lòng với mong mỏi Argentina có thể làm rạng danh trở lại cho khu vực. Nên nhớ, Uruguay, Brazil và Argentina đã cùng nhau giành tới 9 chức vô địch World Cup trong lịch sử. Nhưng đã 20 năm qua, những người Nam Mỹ chưa một lần chứng kiến đại diện của mình đăng quang kiêu hãnh ở đấu trường thế giới”.
Lịch sử đầy tự hào về World Cup của bóng đá Nam Mỹ hiện diện tại một không gian riêng trên con phố đi bộ sang trọng và sầm uất giữa lòng thủ đô Doha mang tên Msheireb Downtown. Nơi đây bày biện những chiếc cúp của Nam Mỹ trong tủ kính, với dòng chảy lịch sử cùng các nhà vô địch. Nơi đây cũng trịnh trọng đặt hai bức tượng sáp với Diego Maradona (Argentina) cùng Pele (Brazil), với chiếc cúp World Cup danh giá trong tay. Trên những bức tường, hình ảnh Ronaldo béo hân hoan với chiến thắng ở trận chung kết trước Đức hay một khoảnh khắc ăn mừng của Uruguay trong quá khứ được vẽ lên đầy gần gũi, mang đúng màu sắc đường phố của Nam Mỹ.
Bên cạnh “đại lộ danh vọng” giản dị mà rất đời ấy, một khoảng trống riêng dành cho Lionel Messi cùng các cầu thủ Argentina cũng được vẽ lên rất ngầu. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng người dân xứ Tango mà có thể, đây cũng là sự kỳ vọng cho ngày trở lại vinh quang của bóng đá Nam Mỹ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn