Ritsu Doan, hung thần tốc độ của ĐT Nhật Bản

Hoành Bồ
Từ 15:11 ngày 05-12-2022
Ritsu Doan trở thành nguồn cảm hứng trong hành trình phi thường của ĐT Nhật Bản. Và bởi thế, Croatia hãy cứ coi chừng!

“Người ta thường gọi phép màu, nhưng tôi tin đó là điều không thể tránh khỏi” - thông điệp ăn mừng ngạo nghễ của Ritsu Doan trên trang Instagram cá nhân. Nhờ vào chiến tích phi thường trước Tây Ban Nha, “Samurai” xanh chẳng những hất cẳng người Đức ra khỏi VCK World Cup 2022, mà thậm chí còn vượt mặt TBN giành ngôi đầu bảng.

Hành trình của Ritsu Doan nói riêng và ĐT Nhật Bản nói chung tại Qatar thật phi thường. Nhưng trước đó, anh đã chịu sự chế nhạo từ người Đức. “Đánh bại Nhật Bản sẽ dễ thôi” - Doan đi đến đâu cũng nghe những thông điệp vừa thách thức vừa coi thường  như thế. 

Ritsu Doan hiện đang chơi cho Freiburg, sau khi gia nhập đội bóng Đức từ PSV hồi tháng 7. Thực ra Doan đã trải nghiệm với môi trường Bundesliga kể từ mùa giải trước, khi anh khoác áo Arminia Bielefeld, chơi ở giải đấu này 34 trận và ghi 5 bàn. 

“Tôi đã cười một cách cay đắng khi nghe những điều như thế, và nghĩ “đừng có ngớ ngẩn”. Với tư cách một người đàn ông, tôi nghĩ cách tốt nhất để khiến họ im lặng là kết quả trên sân. Khi mọi thứ diễn ra theo đúng mong mỏi, tôi thực sự rất vui” - Ritsu Doan chia sẻ về khoảnh khắc Nhật Bản đánh bại Đức, sau đó còn giành lấy tấm vé đi tiếp của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới.

Ritsu Doan (phải) có khả năng bứt tốc rất tốt, đặc biệt trong đoạn ngắn

Ritsu Doan được mệnh danh là “Messi Nhật Bản”. Chàng trai cứng cỏi nhưng cũng rất dễ mến này sở hữu khả năng bứt tốc xuất sắc, đặc biệt là trong đoạn ngắn. Anh nổi bật với chiếc kèo trái cực kỳ sắc lẹm. Ở tuổi 24, Doan đã trải qua 5 CLB khác nhau trong sự nghiệp. Điều đó bồi đắp vốn sống và tư duy chơi bóng cho chàng trai đến từ thị trấn Amagasaki, phía tây Osaka.

Trận gặp Đức, Doan chỉ cần 5 phút hiện diện trên sân để trừng phạt sự hớ hênh của hàng thủ đối phương. Đó là tình huống thể hiện sự thính nhạy của cầu thủ này, anh di chuyển âm thầm chờ đợi cơ hội đến. Ngay khi Neuer đẩy quả bóng về phía Doan, người Đức lập tức trả giá.

Đối đầu Tây Ban Nha, Doan thậm chí chỉ cần 3 phút để mang về bàn gỡ hòa. Anh còn biến “Cậu bé vàng” 2021 Pedri trở thành chàng trai học việc với pha hãm bóng bước một điệu nghệ, đẩy một nhịp nhẹ nhàng loại bỏ Pedri trước khi tung ra cú đá trái phá hạ gục nốt Unai Simon. 

Do vậy, hàng thủ Croatia sẽ phải đặc biệt đề phòng Ritsu Doan ở trận đấu đêm nay. Có một sự non nớt ở hàng thủ nhà đương kim á quân thế giới. Người trấn giữ hành lang trái Borna Sosa mới 24 tuổi; trong khi trung vệ lệch trái Josko Gvardiol tròn tuổi 20. Đó sẽ là mồi ngon để Ritsu Doan với sự táo bạo và cách chơi đang vào phom, tiếp tục thể hiện bản thân cũng như giúp “Samurai xanh” hướng về kỳ tích Qatar.

Màn chào hàng các ông lớn
“Nếu tôi nói mình hạnh phúc, điều đó có nghĩa tôi đang chơi bóng cho M.U, Real Madrid hoặc Barcelona. Đó là ước mơ của tôi khi còn trẻ. Vì vậy, điều tồi tệ là lúc này tôi không hạnh phúc, nhưng điều tốt là nhờ vậy mà tôi trở nên tốt hơn từng ngày” - Ritsu Doan thổ lộ tham vọng chơi bóng cho các CLB hàng đầu châu Âu. Và dĩ nhiên, VCK World Cup 2022 sẽ là màn chào hàng tuyệt hảo cho anh.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x