Bóng Đá Plus trên MXH

Robertson khóc tưởng nhớ Jota sau khi cùng Scotland giành vé

01 giờ trước
Andy Robertson trở thành đội trưởng ĐTQG Scotland tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Anh đã tri ân người đồng đội Diogo Jota quá cố đầy cảm xúc sau chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch.

    Robertson nghẹn ngào rơi nước mắt tưởng nhớ Jota sau khi Scotland giành vé dự World Cup

    Scotland đã đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-2 trong một đêm thi đấu đầy kịch tính tại Hampden Park. Đội bóng của HLV Steve Clarke đã hai lần dẫn trước nhờ công của Scott McTominay và Lawrence Shankland, nhưng Rasmus Hojlund cùng Patrick Dorgu đã gỡ hòa cho Đan Mạch.

    Song bước ngoặt trận đấu đến vào thời điểm tỷ số là 1-1 khi Đan Mạch chỉ còn chơi với 10 người trong hiệp 2 sau khi Rasmus Kristensen nhận thẻ vàng thứ hai (61). Thi đấu thiếu người nên họ đã không thể chống đỡ những đợt tấn công liên tục của đội chủ nhà. Kieran Tierney (90+3’) rồi Kenny McLean (90+8’) ghi liền 2 bàn thắng tuyệt đẹp để đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel, trao vé trực tiếp tới Bắc Mỹ mùa Hè năm sau cho Scotland.

    Sau trận đấu, đội trưởng ĐT Scotland, Robertson đã được BBC Scotland phỏng vấn, chia sẻ cảm xúc của mình về tấm vé tới World Cup diệu kì này. Và trong khoảnh khắc lịch sử ấy, hậu vệ trái 31 tuổi không quên người đồng đội quá cố Jota, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu ngôi sao Liverpool, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha vào tháng 7 cùng với em trai.

    Anh không quên được người đồng đội, người bạn Jota

    "Tôi nghĩ mình đã ngụy trang rất kỹ, nhưng hôm nay tôi hơi mệt một chút. Tôi biết với tuổi tác và mọi thứ, đây có thể là cơ hội cuối cùng của tôi tại World Cup. Hôm nay tôi không thể nào quên được người bạn Diogo Jota thân yêu của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều về World Cup, khi chúng tôi lỡ hẹn ở Qatar vì chấn thương bắp chân của cậu ấy. Tôi lỡ hẹn vì Scotland chưa bao giờ thắng ở vòng loại từ sau World Cup 1998.

    Chúng tôi luôn bàn luận về việc tham dự World Cup lần này sẽ như thế nào. Tôi biết cậu ấy sẽ ở đâu đó mỉm cười với tôi đêm nay. Cả ngày hôm nay tôi không thể nào quên được hình ảnh cậu ấy. Hình như lúc nãy tôi gặp chút rắc rối trong phòng! Như tôi đã nói, tôi nghĩ mình đã giấu chuyện này rất kỹ với bọn trẻ, và tôi rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc như thế này. Tôi muốn chơi World Cup 2026 vì cả cậu ấy", Robertson nghẹn ngào phát biểu sau trận đấu.

    Jota dự kiến ​​chơi cho ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, nhưng anh lại bị chấn thương bắp chân vào tháng 10 năm đó khiến anh phải bỏ lỡ toàn bộ giải đấu. Tiền đạo của Liverpool và em trai, Andre Silva, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Zamora, Tây Ban Nha vào ngày 3/7 vừa qua khi đang trên đường trở về Anh để hội quân, tập luyện trước mùa giải.

    Cả hai từng hẹn nhau nhưng lại cùng lỗi hẹn tại World Cup 2022

    Theo Cảnh sát Tây Ban Nha, chiếc xe Lamborghini của hai anh em bị nổ lốp khiến xe lao ra khỏi đường và bốc cháy. HLV Arne Slot của Liverpool xác nhận vào tháng 9 rằng đội bóng áo đỏ vùng Merseyside đã thanh toán toàn nộ tiền lương hai năm cuối trong hợp đồng của Jota (dự kiến ​​hết hạn vào mùa hè năm 2027), cho gia đình anh.

    DI ĐAN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay