Rodri: ‘Argentina là đối thủ khác hoàn toàn Pháp’

10 giờ trước
Rodri, đội trưởng ĐT Tây Ban Nha và là người sẽ nâng cao cúp vàng nếu La Roja vô địch World Cup, đã dành cho tờ AS cuộc phỏng vấn độc quyền trước thềm trận chung kết với Argentina.

Rodri tin rằng Tây Ban Nha đủ sức hạ Argentina ở chung kết World Cup 2026 

- AS: Hẳn anh cũng từng nghĩ đến hình ảnh các huyền thoại nâng cao cúp vàng như Pele, Maradona, Casillas hay Messi. Bây giờ, khi sắp đứng trước cơ hội ấy, cảm xúc trong anh thế nào?

- Rodri: Rõ ràng khi đã đi đến trận đấu cuối cùng, chúng tôi hiểu mình sẽ gặp một đối thủ cực kỳ mạnh, một đội tuyển từng vô địch World Cup và biết rất rõ cảm giác chiến thắng là gì. Nhưng toàn đội bước vào trận đấu với rất nhiều háo hức, sự bình tĩnh và ý thức rằng đây chính là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời.

- Sau trận bán kết, đoạn video anh bước vào phòng thay đồ liên tục thốt lên: "Ôi trời, ôi trời" đã lan truyền khắp mạng xã hội. Khi ấy anh nghĩ gì?

- Đó là trận chung kết thứ hai của chúng tôi. Tôi nghĩ về ý nghĩa của việc có mặt ở đó, về chặng đường mà cả đội đã đi qua. Chúng tôi đã trưởng thành, đã đánh bại những đội tuyển như Pháp, Bồ Đào Nha hay Bỉ. Tất nhiên vẫn còn một bước cuối cùng, nhưng ai cũng hạnh phúc và tự hào khi được góp mặt trong trận chung kết.

- HLV Santi Denia từng kể rằng khi anh mới 16 tuổi, cao chỉ khoảng 1m60 nhưng đã đọc trận đấu tốt hơn tất cả. Khi đó anh có nghĩ mình sẽ tiến xa đến thế? Anh có cảm thấy mình sở hữu một món quà đặc biệt?

- (cười) Khi ấy còn quá sớm để nghĩ đến điều đó. Tôi vẫn nhớ lần đầu được triệu tập lên tuyển trẻ, đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Sau đó là cả một quá trình trưởng thành rất dài. Khi còn nhỏ, bạn không thể hình dung mình còn có thể tiến bộ đến đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được đứng ở hoàn cảnh như hiện tại. Nhưng bằng sự chăm chỉ, kỷ luật và khát vọng không ngừng phát triển, bạn hoàn toàn có thể chạm đến những khoảnh khắc như thế này. Tôi luôn nhớ rất đẹp về quãng thời gian ấy.

- Anh đang đạt phong độ cao nhất mùa giải. Guardiola từng nói đỉnh cao phong độ của anh sẽ rơi đúng vào World Cup. Kế hoạch đó được xây dựng như thế nào?

- Không hẳn là một cuộc nói chuyện cụ thể với Pep, mà là nhiều lần trao đổi trong suốt quá trình. Tôi vừa trở lại sau một chấn thương nghiêm trọng và cả mùa giải chủ yếu là nhằm phục hồi. Quan trọng nhất là cải thiện nền tảng cơ bắp, bởi đó luôn là điểm khiến tôi tái phát chấn thương. Chúng tôi phải thật bình tĩnh, chấp nhận dừng lại để cơ thể khỏe hơn. Từ tháng 1, tôi bắt đầu tiến bộ rất nhanh, rồi duy trì điều đó gần hết mùa giải, ngoại trừ hai tuần cuối phải nghỉ. Tôi hiểu rằng mùa giải này phải chuẩn bị thật tốt, hướng đến World Cup. Trước giải đấu tôi từng nói mình cảm thấy rất ổn, chỉ còn thiếu nhịp thi đấu. Và bây giờ, tôi đang ở trạng thái tốt nhất của cả mùa.

Rodri đang đạt phong độ tốt nhất tại World Cup 2026 

- Phong độ của anh từ vòng knock-out khác hẳn trận mở màn. Người ta lại thấy Rodri của EURO, Rodri giành Quả bóng vàng. Điều đó có nằm trong kế hoạch?

- Hoàn toàn không. Đội tuyển có những mục tiêu riêng và trước tiên phải vượt qua vòng bảng. Chúng tôi đi từng trận một, giống như mọi đội tuyển khác. Càng đá, toàn đội càng tìm được phiên bản tốt hơn của chính mình. Tây Ban Nha đã thể hiện điều đó, và từng cá nhân cũng vậy. Thực ra cũng chẳng khôn ngoan nếu phơi bày tất cả những quân bài ngay từ đầu. Điều đáng khen là đội bóng đã biết chọn đúng thời điểm để bung sức ở các trận knock-out. Ngay cả vòng bảng, chúng tôi vẫn đi tiếp với thành tích không thủng lưới, thắng đậm và gặp những đối thủ không hề dễ chơi. Nhưng đúng là phiên bản hay nhất chỉ xuất hiện sau đó. Và đó cũng là điều chúng tôi mong muốn.

- Nhắc đến Quả bóng vàng, anh từng nói nếu Lamine Yamal tiếp tục phát triển như vậy thì cậu ấy cũng sẽ đứng trên sân khấu ấy. Lamine của năm 2026 có đúng như điều anh kỳ vọng không?

- Chuyện đó cách đây hai năm rồi. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều và dự World Cup đầu tiên khi mới 19 tuổi. Nếu xét trong bối cảnh đây là kỳ World Cup đầu tiên và trong hệ thống của đội tuyển, tôi nghĩ Lamine đang chơi ở đẳng cấp rất cao. Tất nhiên cậu ấy vẫn còn nhiều điều để hoàn thiện. Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất là những gì cậu ấy làm khi không có bóng: sự hy sinh, tinh thần hỗ trợ đồng đội, hiểu rằng có những thời điểm phải làm việc vì tập thể. Ngay trận gặp Pháp có lẽ là màn trình diễn hay nhất của cậu ấy. Tôi nghĩ Lamine chỉ còn thiếu một khoảnh khắc thiên tài nữa thôi, giống như bật nắp chai champagne vậy. Và trên hết, tôi mong cậu ấy sẽ ghi được bàn thắng mà mình khao khát. Nhưng với tôi, những đóng góp khác còn đáng quý hơn.

- Anh là người phân tích trận đấu rất kỹ. Tây Ban Nha đã khiến Pháp mất phương hướng, nhưng Argentina là đối thủ hoàn toàn khác. Anh hình dung trận chung kết sẽ như thế nào?

- Hai trận đấu hoàn toàn khác nhau. Khi chuẩn bị chiến thuật, chúng tôi luôn nói về điều này. Mỗi đối thủ cần một cách tiếp cận riêng. Pháp mạnh ở những pha chuyển trạng thái và sức mạnh cá nhân trên hàng công. Argentina lại là tập thể chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, giàu tính tập thể, rất quyết liệt và có cá tính. Chúng tôi phải hiểu cách khai thác điểm yếu của họ bằng những vũ khí của mình. Đồng thời cũng phải ý thức rằng họ có rất nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt. Muốn thắng, Tây Ban Nha phải chơi một trận hoàn hảo cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

- Nhưng Argentina còn có Messi. Làm sao để ngăn cản anh ấy?

- Trước tiên là phải giữ Messi càng xa khu vực cấm địa càng tốt. Thứ hai, khi buộc phải đối đầu trực tiếp, chúng tôi cần áp sát hơn, quyết liệt hơn và có lẽ không nên lùi đội hình quá sâu. Tây Ban Nha là đội bóng luôn gây áp lực theo hướng tiến lên để buộc đối thủ phải chuyền ngược. Tôi nghĩ đó sẽ là chìa khóa của trận chung kết. Tuy nhiên, với một cầu thủ như Messi, người luôn có thể tạo ra điều không ai ngờ tới, chúng tôi phải cực kỳ tập trung.

Rodri từng đối đầu Messi khi cả hai còn thi đấu ở La Liga 

- Messi cũng là một trong số rất ít người "ngăn" anh giành Quả bóng vàng trong khoảng 10-15 năm trở lại đây.

- Không, tôi chẳng lấy gì của Messi cả. Messi không cần ai nói thay. Sự nghiệp của anh ấy đã nói lên tất cả. Duy trì đẳng cấp cao nhất suốt từng ấy năm, rồi đến tuổi... tôi không nhớ chính xác bây giờ anh ấy bao nhiêu nhỉ? (39 tuổi), mà vẫn đạt phong độ như thế và là cầu thủ hay nhất World Cup thì thật đáng kinh ngạc. Với Argentina, Messi còn hơn cả một cầu thủ. Anh ấy là biểu tượng, là thủ lĩnh. Nhưng chúng tôi không chỉ kiểm soát Messi, mà phải kiểm soát cả Argentina trên mọi phương diện.

- Anh có cảm thấy mình được đánh giá cao ở nước ngoài hơn là tại Tây Ban Nha?

- Tôi không biết. Có lẽ chỉ người hâm mộ mới trả lời được. Đúng là tôi thi đấu ở Anh, nơi có sức ảnh hưởng truyền thông toàn cầu lớn hơn. Nhưng đó là vấn đề góc nhìn. Điều tôi biết là mình luôn cảm thấy được trân trọng và yêu mến ngay tại quê hương. Mỗi lần ra đường, mọi người đều dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Và với tư cách đội trưởng đội tuyển, điều đó càng khiến tôi tự hào hơn.

- Anh có nói chuyện với Casillas những ngày này không? Có thấy áp lực khi có thể trở thành người thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng?

- Tôi gặp anh ấy sau trận Uruguay. Chúng tôi nói chuyện một lúc ở khu vực phòng thay đồ. Casillas là người duy nhất từng nâng chiếc cúp World Cup của Tây Ban Nha. Hy vọng Chủ nhật này chúng tôi sẽ viết nên lịch sử mới. Lúc này điều quan trọng nhất vẫn là sự bình tĩnh. Đôi khi đứng trước những thời khắc như vậy, con người rất dễ nóng vội và tự tạo áp lực cho chính mình. Vì thế tôi luôn cố gắng truyền sự điềm tĩnh cho cả đội. Hãy hồi phục thật tốt, bước vào trận chung kết với khát khao chiến thắng. Tôi đã nói với các đồng đội sau trận gặp Pháp rằng: hãy khao khát chiến thắng nhiều hơn nỗi sợ thất bại. Cuối cùng thì cuộc sống luôn đền đáp những người dám dũng cảm. Nếu bạn đã làm việc chăm chỉ và đi được đến đây, bạn hoàn toàn có thể chạm tay vào thành công. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

- Trước chung kết EURO, anh từng nói chỉ mong mọi thứ kết thúc để được nghỉ ngơi. Lần này, tương lai của anh cũng đang được quan tâm. Anh sẽ giải quyết sau World Cup?

- Đúng vậy. Như tôi đã nói trước World Cup, lúc này tôi chỉ tập trung vào giải đấu. Tôi vẫn còn hợp đồng với CLB và sẽ giải quyết mọi chuyện sau khi World Cup khép lại. Thử thách trước mắt quá lớn để nghĩ đến những điều khác. Việc tiếp tục nâng cao trình độ sẽ giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi hài lòng với phong độ hiện tại, nhưng chúng tôi chỉ còn cách vinh quang đúng một bước.

- Anh muốn gửi điều gì tới người hâm mộ Tây Ban Nha?

- Tôi mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi như suốt giải đấu vừa qua. Hãy cùng xuống đường, cùng đoàn kết vì một mục tiêu chung. Đất nước chúng ta đã bị chia rẽ quá lâu bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng bóng đá luôn là thứ kết nối tất cả. Dù không ở Tây Ban Nha, chúng tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt từ quê nhà. Mọi người đang sát cánh cùng đội tuyển. Hy vọng ngày Chủ nhật, tất cả sẽ cùng ngồi trước màn hình, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.

Rodri sẽ làm tất cả để được nâng cúp vàng World Cup 

- Anh có tin vào điềm may hay mê tín không?

- Không nhiều. Theo nghĩa nào cơ? Tôi tin vào lao động và nỗ lực hơn.

- Anh từng xuất hiện trên trang nhất tờ AS trước trận chung kết EURO và trước chung kết Champions League cùng Man City...(sau đó Rodri đều vô địch)

- Hy vọng lần này cũng sẽ là một tín hiệu tốt. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi vẫn là mang chiếc cúp về nhà. Đó sẽ là thành tích lịch sử cho cả một thế hệ cầu thủ đã âm thầm trưởng thành từ trong vô danh. Và tôi nghĩ, với tư cách một nền bóng đá lớn, Tây Ban Nha xứng đáng có được điều đó.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

 

Việt Hà (lược dịch) • 10 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận