
Điểm nhấn lớn nhất của buổi họp báo tiếp tục xoay quanh Lionel Messi. Khi được hỏi liệu đây có phải kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao 39 tuổi hay không, Scaloni mỉm cười: “Làm sao tôi biết được? Bạn phải hỏi cậu ấy. Messi chưa bao giờ ngừng khiến chúng ta bất ngờ”.
Nhà cầm quân 48 tuổi dành những lời ca ngợi đặc biệt cho đội trưởng ĐT Argentina sau màn ngược dòng đánh bại Anh ở bán kết. Ông tiết lộ Messi từng nói với mình rằng hành trình của đội tuyển hiện tại là “lịch sử thuần khiết”, và chính câu nói đó khiến ông vô cùng xúc động.
“Messi là lịch sử, là huyền thoại. Nghe điều đó từ cầu thủ vĩ đại nhất thế giới khiến tôi vô cùng tự hào. Việc một cầu thủ 39 tuổi vẫn có thể đưa đội tuyển vào chung kết World Cup là điều thật khó tin. Chúng ta phải biết tận hưởng từng khoảnh khắc cậu ấy còn thi đấu. Nhưng không chỉ Messi, cả tập thể này đều xứng đáng được ghi nhận vì những gì đã làm cho bóng đá Argentina”, Scaloni nhấn mạnh.
Dù dành nhiều lời khen cho Messi, HLV Argentina cũng khẳng định đội bóng không muốn biến trận chung kết thành câu chuyện của riêng số 10. Theo ông, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì bản sắc tập thể đã giúp Albiceleste gặt hái hàng loạt thành công trong những năm gần đây.
Khi nói về đối thủ, Scaloni thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Tây Ban Nha và người đồng nghiệp Luis de la Fuente. Ông tiết lộ hai đội đã nghiên cứu lẫn nhau từ nhiều tháng trước, khi từng có khả năng gặp nhau ở trận Finalissima.
“Chúng tôi hiểu rất rõ cách Tây Ban Nha thi đấu. Họ sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp, kiểm soát bóng rất tốt. Tuy nhiên, phân tích quá nhiều cũng không phải điều tốt. Điều quan trọng là ngăn họ phát huy điểm mạnh và thể hiện được lối chơi của chính mình”, Scaloni nói.

Scaloni cũng cho rằng Argentina và Tây Ban Nha có nhiều điểm tương đồng về triết lý bóng đá: “Cả hai đều muốn kiểm soát bóng, chủ động tấn công và áp đặt thế trận. Chúng tôi có nhiều nét giống nhau trong cách xây dựng lối chơi. Hy vọng đây sẽ là một trận đấu đẹp”.
Trong khi đó, Emiliano Martinez mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình vượt khó của mình tại World Cup năm nay. Thủ môn của Aston Villa tiết lộ anh vẫn phải chịu đau mỗi ngày vì chấn thương ngón tay, thậm chí các bác sĩ từng khuyên nên phẫu thuật và chấp nhận bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng.
“Tôi từ chối phẫu thuật vì muốn được thi đấu. Trong suốt vòng bảng, tôi gần như không thể tập luyện bình thường với đội. Tôi chỉ có thể đổ người bằng một tay, cảm giác như chỉ còn một cánh tay vậy. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn”, Martinez nói.
Dù vậy, kể từ vòng 1/8, Martinez đã lấy lại thể trạng tốt hơn và trở thành chốt chặn đáng tin cậy trên hành trình vào chung kết. “Tôi luôn muốn các đồng đội cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy tôi phía sau. Một thủ môn không chỉ là người cản phá, mà còn phải truyền sự bình tĩnh cho cả đội. Nếu họ cảm thấy tôi tự tin, họ sẽ tập trung hơn cho mặt trận tấn công”, anh cho biết.
Martinez cũng khẳng định điều khiến anh tự hào nhất không phải những danh hiệu cá nhân, mà là hình ảnh tập thể Argentina. “Chúng tôi muốn mọi người nhớ đến đội tuyển này như những con người chăm chỉ, luôn chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Phần lớn chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình lao động bình thường. Chính điều đó đã tạo nên sự gắn kết đặc biệt trong tập thể”, thủ thành 33 tuổi nhấn mạnh.
Khép lại buổi họp báo, cả Scaloni lẫn Martinez đều tránh nói quá nhiều về áp lực của trận chung kết. Với họ, đây vẫn chỉ là một trận bóng đá, dù phần thưởng phía trước là chiếc cúp vàng World Cup danh giá nhất hành tinh.
- Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina, 02h00 ngày 20/7
- Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra khi nào? Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026 mới nhất
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina: Lịch sử gọi tên ai?
- Luis de la Fuente là ‘Vua chung kết’
- Messi và Yamal: Cuộc chuyển giao thế hệ ở chung kết World Cup 2026
- FIFA công bố trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2026











