Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo có chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup 2022?

19:13 ngày 11/12/2022
12
Giấc mơ World Cup của Cristiano Ronaldo đã kết thúc nhưng có phải toàn bộ sự nghiệp quốc tế của anh cũng đã đi đến cuối con đường?

Bị HLV Fernando Santos cất trên băng ghế dự bị trong 2 trận đấu ở vòng knock-out, giải đấu đầy sóng gió của Ronaldo dường như không bao giờ có một kết thúc có hậu. Những giọt nước mắt của anh sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết hóa ra lại là một bản tóm tắt chính xác về tình hình hiện tại của CR7.

Thất bại sốc trước Morocco đồng nghĩa với việc cầu thủ 37 tuổi này vẫn chưa có huy chương của nhà vô địch World Cup - vinh dự lớn duy nhất mà anh chưa có được. Và anh hiện là một cầu thủ đang... thất nghiệp.

Mọi người đã tự hỏi Ronaldo sẽ chơi bóng ở câu lạc bộ nào trong Năm mới 2023. Trong khi công chúng Bồ Đào Nha vẫn yêu mến anh nhưng câu hỏi về tương lai tại ĐTQG vẫn chưa có lời đáp.

Một bàn thắng, một pha giận dỗi và... mất hút

Ronaldo rời Man United ngay trước khi World Cup bắt đầu, nhưng thời gian của anh ở Qatar thực sự đã bắt đầu khá ấn tượng.

Cách anh giành được quả phạt đền gây tranh cãi trong trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha với Ghana được FIFA mô tả là "thiên tài toàn diện". Và anh đã biến nó thành cột mốc là người đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên xuống dốc khá nhanh sau đó. Ronaldo đã không ghi được bàn thắng nào trong hai trận đấu tiếp theo trước khi thất vọng với huấn luyện viên Fernando Santos vì bị thay ra trong trận đấu với Hàn Quốc.

Ronaldo giận dỗi với HLV Santos khi bị thay ra và sau đó phải ngồi dự bj 2 trận liên tiếp

Ronaldo giận dỗi với HLV Santos khi bị thay ra và sau đó phải ngồi dự bj 2 trận liên tiếp

Trận đấu với Thụy Sỹ ở vòng 1/8 là lần đầu tiên kể từ năm 2008 Ronaldo không đá chính ở một trận đấu lớn. Cầu thủ trẻ thay thế anh là Goncalo Ramos đã ghi một hat-trick và Ronaldo bất ngờ trở thành người phù hợp với ghế dự bị.

Anh tiếp tục vai trò này trước Morocco. CR7 đã được vào sân ở phút 51 khi Bồ Đào Nha bị dẫn trước 1-0. Và dù có phần lớn thời gian của hiệp hai để tạo ra ảnh hưởng nhưng dấu ấn của anh là không đáng kể.

Với việc được tung vào sân, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục ra sân nhiều nhất cho 1 ĐTQG của tiền đạo người Kuwait Bader Al-Mutawa (196 trận). Nhưng anh không thể đánh dấu nó bằng khoảnh khắc đặc biệt nào.

Ronaldo đã giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia với 118 bàn. Nhưng anh không bao giờ có vẻ sẽ ghi thêm vào danh sách đó trước những đối thủ được tổ chức xuất sắc.

Nỗ lực nhưng chưa đủ

Ronaldo chỉ thực hiện được tổng cộng 10 lần chạm bóng và phải đến phút 91, anh mới thực hiện được một cú sút không đủ lực về phía khung thành của thủ môn Bono bên phía Morocco.

Trong khi Ronaldo luôn sẵn sàng và chờ đợi quả bóng thích hợp vào vòng cấm, nó đã không bao giờ đến.

Khi quả tạt ở phút 97 của Rafael Leao bay qua đầu anh trước khi bị Pepe đánh đầu hiểm hóc, Ronaldo khuỵu gối xuống trong vòng 6m và ôm đầu, dường như biết rằng thời gian của mình đã hết.

Ronaldo bất lực trong trận đấu với Morocco dù được tung vào sân ngay đầu hiệp 2

Ronaldo bất lực trong trận đấu với Morocco dù được tung vào sân ngay đầu hiệp 2

Khi trận đấu kết thúc, Ronaldo bắt tay với một vài đối thủ, sau đó đi thẳng ra khỏi sân. Anh đã tiến sâu vào đường hầm trước khi cảm xúc lấn át lý trí. Những giọt nước mắt khi rời giải đấu này sẽ là cách mà kỳ World Cup của anh sẽ được nhớ đến nhiều nhất, cũng như cuộc tranh cãi của anh với huấn luyện viên của mình.

Sau đó, Santos đã xoa dịu sự rạn nứt của họ, nói: "Tôi không nghĩ những gì đã xảy ra với Cristiano, với những lời chỉ trích, có bất kỳ tác động nào đến trận đấu. Chúng tôi là một đội đoàn kết".

"Nếu chọn ra hai người khó chịu nhất trong trận đấu, thì đó là Ronaldo và tôi. Đó là một phần công việc của huấn luyện viên và cầu thủ".

CR7 sẽ chưa dừng lại

Họ có thể là một đội bóng đoàn kết, nhưng Bồ Đào Nha đã phải về nhà - sau nhiều cuộc thảo luận về việc liệu họ có phải là đội tốt hơn khi không có một Ronaldo mờ nhạt hay không.

Những kỷ nguyên mới và những khởi đầu mới thường xuyên nối tiếp những thất bại bất ngờ trước bất kỳ đội bóng nào tại các trận chung kết lớn. Nhưng dù Santos ở lại hay ra đi với tư cách là huấn luyện viên ĐT Bồ Đào Nha, họ khó có thể loại bỏ Ronaldo lúc này.

Anh vẫn còn rất nhiều tín nhiệm với đất nước của mình sau khi truyền cảm hứng cho chiến thắng tại EURO 2016, danh hiệu đầu tiên của họ tại một giải đấu lớn.

Số lượng người hâm mộ Bồ Đào Nha mặc áo 'Ronaldo 7' bên ngoài sân vận động Al Thumama vào thứ Bảy là dấu hiệu cho thấy họ không quên những vinh quang trong quá khứ của anh bất chấp những gì đã xảy ra trong vài tuần qua.

Ronaldo gần như chắc chắn sẽ chưa chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo gần như chắc chắn sẽ chưa chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Chị gái của Ronaldo, Katia Aveiro, đã lên tiếng thay cho nhiều người trong số họ bằng một thông điệp đầy xúc động trên Instagram sau trận thua Morocco.

Cô bắt đầu: "Khi các bạn hỏi tôi nói về danh dự, vinh quang, sự cống hiến, những danh hiệu, bàn thắng, giải thưởng, kỷ lục chưa từng có, tôi sẽ nói về em trai tôi".

"Tôi sẽ kể cho bạn nghe về đế chế mà cậu ấy đã xây dựng. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về sức mạnh của cậu ấy, những gì cậu ấy đã hứa và đã thực hiện. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về tính cách của cậu ấy. Tôi sẽ nói với bạn rằng cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi họ đã sỉ vả cậu ấy. Tôi vẫn sẽ chiếu bộ phim, một bộ phim thực sự, về cuộc đời của một người hùng".

Chúng ta vẫn chưa biết bộ phim đó sẽ kết thúc như thế nào, nhưng sự xuất hiện tại World Cup lần thứ 6 sẽ là một cốt truyện khá khó hiểu.

Ronaldo sẽ 41 tuổi vào thời điểm World Cup tiếp theo diễn ra. Chẳng ai biết khi đó anh còn thi đấu hay không. Và có lẽ giải đấu mà anh muốn khẳng định bản thân lần cuối sẽ là EURO 2024.

Vào thời điểm đó, việc Ronaldo đang khoác áo CLB nào sẽ là một chủ đề thú vị. Một số câu lạc bộ quan tâm đến việc ký hợp đồng với CR7 khi kỳ chuyển nhượng mở cửa vào ngày 1 tháng 1, bao gồm cả đội bóng của Saudi Arabia là Al-Nassr, đội đã đưa ra một lời đề nghị khổng lồ cho anh vào tuần trước.

Trung Đông không phải là một giải đấu thú vị cho Ronaldo. Nhưng đó có thể là nơi chúng ta thấy anh thi đấu trong những năm tiếp theo.

Trung Nghĩa • 19:13 ngày 11/12/2022

Bài viết hay? Ấn để tương tác

12
Bình luận
  • Minh Tuấn 19:21 ngày 11/12/2022

    Bị đuổi còn không đi chứ ở đó mà tự biết điểm dừng!

  • Nguyễn Hoàng Anh 20:43 ngày 11/12/2022

    Chia thế nào mà chia? Sang năm là vòng loại Euro rồi, bảng của Bồ toàn các đại gia như Luxembourg, Liechtenstein... Tha hồ mà ghi bàn để lấy thành tích cho chị em quăng bông.

  • Lương Hoàng 19:24 ngày 11/12/2022

    Chưa đâu, nghỉ giờ để Si lùn nó 1 mình 1 sân chơi à, cứ thế nó đuổi kịp số bàn thắng của mình thì sao? Phải cố lau ghế dự bị còn hi vọng hôi được cái pen của Bủ nô. Siuuuuuuuuuu

  • Fan ruột barca một thời 19:38 ngày 11/12/2022

    Ở lại làm gì,ai ưa đồ ăn bám khốn nạn này nữa,chỉ biết thi đấu vì thành tích cá nhân không thì chứa nó làm cái gì,tất cả các đồng đội không ai thích,hình như có nó bồ rất dễ bị bắt bài, những phút cuối trận cứ dơ tay xin bóng và chuyền bổng vào chúng hước hết,, châu Âu khó thắng nổi nếu chơi đúng sức,nói thật BDN chơi nhỏ với dàn cầu thủ hiện có phải nói cực kỳ hay và khéo léo,không hiểu sao cancelo trận rồi dự bị, nếu jota trở lại loại bỏ Ronaldo bám họ sẽ vô địch Euro tới cho mà xem,hj

  • Tạ văn 7 21:38 ngày 11/12/2022

    Tốt nhất nên chia tay, anh ở lại chỉ là gánh nặng cho bồ thôi

  • tran quang 20:00 ngày 11/12/2022

    Chẳng qua bây giờ là thời đại của truyền thông nên mới có chuyện soi mói đời tư của cậu ta đến mức nhất cử nhất động đều được đem ra bàn tán như vậy. Ai thích thì khen ngợi tung hô, ai ghét thì chê bai (có cả tui trong đó 😄) vậy thôi, còn vấn đề cậu ta không chạm đến cúp vàng cũng bình thường thôi, trên thế giới có nhiều huyền thoại cũng chả chạm được cúp vàng như Cruyff, Fontaine nên thiết nghĩ cậu ta cũng chả cần phải tiếc nuối nhiều.

    • Vua về nhì ĐTQG 12:25 ngày 12/12/2022

      Bác nói quá đúng, việc Rô kết thúc WC là hết sức bình thường có điều lượng chị em fan Rô quá đông nên truyền thông họ cần câu view chứ thật ra nếu xét thuần về chuyên môn thì Rô chưa đủ trình là huyền thoại nữa.

  • Hai Duc Nguyen 00:31 ngày 12/12/2022

    Thêm bạn gái gia nhập Hội phụ nữ bảo vệ người k cần bảo vệ nhen.

  • audi111 00:08 ngày 12/12/2022

    Ở lại tấu hài trên sân và tạo drama trên mạng XH cho fan hít hà cho đỡ nhớ, heheeee.

  • Thành đạt 10:30 ngày 12/12/2022

    Không Ronaldo bám BDN vào tứ kết,còn đường thời của Ronaldo bám thì sách vali về nước sớm ở vòng 1/8 kìa,thua Morocco chỉ là một tay nạn thôi, họ thiếu may mắn, thiếu sắc sảo trong những pha dứt điểm, còn robám vào sân làm được gì mà hở cái là Ronaldo bám, nếu ông HLV không đưa cụt tạ vào mà thay vào đó là Leao bảo đảm BDN sẽ gỡ hòa và thắng ngược là cái chắc, một cầu thủ ít kỷ không biết mình đang ở đâu, trình độ đi xuống mà cứ cho mình trên mây,dẹp ngay, vô địch euro nhờ nó ra sân sớm thôi,

  • Hò văn tèn 21:33 ngày 11/12/2022

    Bồ có HLV quá tồi. Lối đá tù túng, cứ lởn vởn giữa sân, cầm bóng nhiều nhưg ko tấn công hoặc tấn công ko có bài bản ko có đường nét rõ ràng. Tình trạng này từ EURO 2020

  • CR7 đá 196 trận ghi 118 bàn cho ĐTQG Bồ Đào Nha. Thế giới này có mấy ai được như A7??? Bất kỳ ai làm HLV tuyển Bồ cũng sẽ để A7 tiếp tục thi đấu vì các lý do sau: 1. Anh hùng dân tộc muốn cống hiến tạo điều kiện cống hiến đến hơi thở cuối cùng; 2. Euro 2024 CR7 39t vẫn xài được (Pepe 39t đá tốt mù đó thôi); 3. Các số 196,118 khá khó chịu, lỏm chỏm, tiếc gì không cho đá 200 trận ghi 120 bàn phải tròn trịa đẹp dữ liệu hơn k?

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay