
Saliba phải rời sân giữa chừng trong thất bại 0-2 của Pháp trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. Sự cố này không chỉ khiến Les Bleus mất một trụ cột nơi hàng thủ mà còn làm Arsenal lo lắng khi mùa giải mới đang đến gần.
Trung vệ thuộc biên chế Arsenal bất ngờ đổ gục khi đang cầm bóng ở phần sân nhà. Không va chạm với bất kỳ cầu thủ nào, Saliba vẫn phải nằm xuống, đá bóng ra ngoài và ra dấu xin thay người. Maxence Lacroix được tung vào sân thay thế ngay sau đó.
Theo Daily Mail, Saliba được cho là đã nói với các đồng đội: “Lưng của tôi hỏng rồi, lưng của tôi hỏng rồi”. Phát biểu này càng làm dấy lên những lo ngại về tình trạng thể lực của cầu thủ 25 tuổi, người đã phải chiến đấu với vấn đề ở lưng trong nhiều tháng qua.
Trước khi World Cup khởi tranh, Saliba từng thừa nhận anh không có được thể trạng hoàn hảo. “Tôi đã gặp một vài vấn đề nhỏ trong vài tháng. Tôi đã nghiến răng chịu đựng vì còn Champions League và Premier League. Ban huấn luyện đã xử lý rất tốt. World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần nên bạn phải cố gắng. Tôi không đạt 100%, nhưng nhiều cầu thủ khác cũng vậy. Không thể lấy đó làm cái cớ”, Saliba chia sẻ.

Tại Arsenal mùa trước, Saliba vẫn là nhân tố không thể thay thế khi ra sân 50 trận trên mọi đấu trường. Anh thậm chí thi đấu trọn 120 phút trong trận chung kết Champions League trước khi bước vào chiến dịch World Cup cùng đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, việc cố gắng vượt qua giới hạn thể chất dường như đã khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Theo L’Equipe, khả năng Saliba phải phẫu thuật đang được cân nhắc. Arsenal sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng khi trung vệ này trở lại London.
Nếu ca phẫu thuật xảy ra, đây sẽ là tổn thất lớn với đội bóng của HLV Mikel Arteta. Saliba nhiều khả năng bỏ lỡ trận tranh Community Shield ngày 16/8 và đứng trước nguy cơ không kịp trở lại trong giai đoạn đầu Premier League.
Từng được xem là nền móng cho hàng thủ Arsenal, Saliba giờ đây trở thành mối quan tâm hàng đầu của Pháo thủ trước mùa giải mới.











