
Argentina đã hạ tuyển Anh 2-1 trong trận bán kết đầy kịch tính để ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Scaloni cho rằng bước ngoặt đến từ thời điểm đội bóng của ông nhận ra đối thủ bắt đầu dao động về tâm lý.
"Chúng tôi chịu sức ép trong một khoảng thời gian, nhưng đối thủ bắt đầu nghi ngờ chính bản thân họ. Chúng tôi ngửi thấy mùi máu và lao lên. Tất cả đều cảm nhận được điều đó", chiến lược gia người Argentina chia sẻ.
Scaloni cũng nhắc đến bàn thắng quyết định của Lautaro Martinez trong những phút bù giờ: "Có một khoảng trống xuất hiện trước khung thành của họ. Bóng đi vào lưới sau khi hai lần bị cột dọc từ chối. Sau khi tuyển Anh ghi bàn, chúng tôi đã thể hiện rất nhiều điều về bản sắc bóng đá của mình. Nó không chỉ là chiến thuật hay việc chơi đẹp mắt".
Chiến thắng trước tuyển Anh giúp Scaloni lần thứ tư liên tiếp đưa Argentina vào chung kết một giải đấu lớn. Nhà cầm quân 48 tuổi thừa nhận ông gần như không thể diễn tả được cảm xúc của mình sau trận đấu.

"Người dân Argentina xứng đáng được ăn mừng vì chúng tôi đã vào chung kết. Thật khó để diễn tả tập thể cầu thủ này bằng lời. Họ quá đặc biệt. Tôi thực sự xúc động vì họ chiến đấu cho mọi thứ", Scaloni nghẹn ngào nói.
Cuối cùng, ông dành lời cảm ơn cho toàn đội, đặc biệt là những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị: "Những người vào sân thay người đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Trở về nhà với cảm giác đã cống hiến tất cả mới chính là ý nghĩa của bóng đá".
Đây là lần thứ 7 Argentina góp mặt trong một trận chung kết World Cup, chỉ kém kỷ lục 8 lần của Đức. Đại diện Nam Mỹ cũng lần thứ hai trong lịch sử vào chung kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp, sau giai đoạn 1986 và 1990.
Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, diễn ra vào 2h00 rạng sáng ngày thứ Hai (20/7) theo giờ Việt Nam.











