Không hẹn mà gặp, hai nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha là Marca và AS cùng đặt ra câu hỏi: “Liệu chăng chu kỳ của Luis Enrique và Sergio Busquets đã kết thúc?”. Đó là câu hỏi đáng suy ngẫm. Luis Enrique tới giải đấu này với tham vọng làm sống lại lối chơi tiqui-taka lừng danh từng khuynh đảo châu Âu. Trong đó, Busquets chính là hạt nhân quan trọng nhất, thổi hồn vào lối chơi ấy.
Thế nhưng, sau trận thua trước Morocco, người ta mới nhận ra rằng, hóa ra thứ bóng đá mà Luis Enrique mang lại chỉ mang có ý nghĩa vẽ vời, không tạo ra sát thương quá lớn. Chiến thắng 7-0 trước Costa Rica dường như chỉ tạo nên sự huyễn hoặc về lối chơi thần thánh.
Nhiều người đã mơ hồ nhận ra bất ổn trong hệ thống của Luis Enrique sau trận thua trước Nhật Bản. Thế nhưng, khi ấy, họ còn mải mê trong thuyết âm mưu rằng Tây Ban Nha cố tình thua tránh Brazil, Argentina và loại Đức. Thế nhưng, sau trận đấu với Morocco, tất cả mới ngớ người. Hóa ra hệ thống ấy tệ thật.
1019 đường chuyền, 1239 lần chạm bóng cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 76,8% của Tây Ban Nha chỉ giống như sự vuốt ve với đối thủ. Có lẽ, vấn đề của La Furia Roja không còn của riêng ai, mà là cả hệ thống từ trên xuống dưới. Việc cố gắng bổ nhiệm HLV Luis Enrique, cùng việc ưu tiên sử dụng khá nhiều cầu thủ Barca giống như động thái cố vớt vát lại những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng nên nhớ, sau chức vô địch World Cup 2010, đội bóng xứ sở Bò tót không vượt qua nổi vòng 1/8.
Thứ bóng đá chuyền bóng, kiểm soát bóng từng xuất hiện và đại diện cho cuộc lột xác của ĐT Tây Ban Nha so với trước đây nhưng có vẻ như nó đã hoàn tất sứ mệnh của mình từ lâu. Còn nhớ, hồi năm 2015, HLV Arsene Wenger (khi vẫn còn dẫn dắt Arsenal) từng đúc kết: “Kiểm soát bóng đã không còn mang lại giá trị như trước đây”.
Tờ Marca đã gọi lối chơi của Luis Enrique là “phong cách đáng ngờ” và đưa ra bình luận: “Lối chơi chuyền ngắn và kiểm soát bóng tuyệt đối từng là niềm tự hào nhưng ở World Cup 2022, phong cách ấy đã trở nên vỡ vụn. Liệu chăng chúng ta có nên suy nghĩ lại hay không?”.
Đó là cũng câu hỏi mà nhiều CĐV Tây Ban Nha muốn nghe thấy câu trả lời nhất thời điểm này. Hợp đồng của HLV Enrique sẽ hết hạn vào cuối năm nay nhưng vẫn chưa được gia hạn. Sẽ có nhiều cái tên được nhắc tới trong vài ngày tới như Roberto Martinez, Rafa Benitez hay Luis de la Fuente. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai có thể tạo nên cuộc lột xác cho ĐT Tây Ban Nha?
LĐBĐ Tây Ban Nha sẽ đứng trước lựa chọn khó nhưng việc mạo hiểm và chấp nhận đớn đau để xây dựng lại từ đầu là điều cần thiết với La Furia Roja lúc này. Thắng cũng được. Thua cũng được. Nhưng đừng nhạt nhòa như chính lối chơi của Luis Enrique trước Morocco.