Tây Ban Nha còn đó những lo lắng…

HOẢNG AN
Từ 11:04 ngày 03-12-2022
Dù đã giành được tấm vé vào vòng 1/8, nhưng cái cách mà Tây Ban Nha tiến vào vòng đấu loại trực tiếp tại kỳ World Cup lần này thật sự đáng lo ngại. Đội quân của Luis Enrique đã phạm phải hàng loạt sai lầm phòng ngự trước Nhật Bản.

Có thể khẳng định như thế về màn trình diễn rất tệ của Tây Ban Nha trước Nhật Bản. Bởi dù vô tình hay cố ý để loại Đức khỏi World Cup - nhằm giảm đi một mối đe dọa cho hy vọng cạnh tranh chức vô địch thì hình ảnh của La Roja trước Nhật Bản vẫn là một tập thể rất kém. 

Trước phút 30, Tây Ban làm chủ thế trận và biết phải làm gì với từng đường bóng họ chạm vào. Mặc dù vậy, La Roja cũng đã có đến 3 lần mắc sai lầm. Đầu tiên, đó là cú khống chế lỗi của tiền vệ Busquets, kế đến là đường chuyền hỏng của hậu vệ trái Balde cho tiền vệ Pedri và cuối cùng là hai tình huống thoát pressing kiểu thót tim của thủ môn Unai Simon. Hai trong số đó đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua.

Không thể phủ nhận Tây Ban Nha vẫn là bậc thầy kiểm soát bóng và với 80% thời gian kiểm soát bóng trước Nhật Bản đã nói lên tất cả. Nhưng giỏi kiểm soát bóng mà không hiệu quả thì cũng xem như bỏ đi. Tốc độ luân chuyển bóng chính là vấn đề lớn nhất của La Roja trước Nhật Bản bởi dù cầm bóng nhiều, nhưng những pha phối hợp qua lại của họ lại không tạo ra được các tình huống nguy hiểm cho đối thủ. Nói như HLV Moriyasu của Nhật Bản thì họ thắng vì “Tây Ban Nha có bóng, còn chúng tôi có tốc độ”.

HLV Moriyasu nói rất đúng! Bởi người Nhật đã biết rõ họ không thể giỏi cầm bóng như đối thủ, nhưng họ lại biết cách khiến Tây Ban Nha phải trả giá cho những sai lầm trong phòng ngự. Điều mà chính HLV Luis Enrique cũng phải thừa nhận: “Tây Ban Nha đã rơi vào trạng thái suy sụp ở hiệp 2 và nếu Nhật Bản may mắn hơn, chúng tôi đã phải nhận thêm hai bàn thua nữa”.

Thuyền trưởng của Tây Ban Nha cũng thừa nhận rằng ông không hề cảm thấy vui khi Tây Ban Nha đoạt vé vào vòng knock-out theo kịch bản như vậy. “Tôi không bao giờ ăn mừng thất bại. Ý tôi là, tôi không có gì để ăn mừng. Chúng tôi luôn muốn kết thúc trận đấu với chiến thắng”, Enrique nói với vẻ mặt lo lắng và đó cũng chính là nỗi lo hiện tại của Tây Ban Nha.

Quyết sửa sai trước Marocco
Tây Ban Nha quyết tâm sửa sai sau thất bại đáng quên trước Nhật Bản. Các học trò của Luis Enrique đều thừa nhận Marocco là một đối thủ khó nhằn, vì họ đã giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh, nhưng TBN sẽ dốc toàn lực để hướng đến chiến thắng “Bây giờ là sống hay chết”, tiền vệ Pedri thể hiện quyết tâm.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x