Vụ Baleba cuối cùng đã đổ vỡ do Brighton hét giá quá cao. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi tiền vệ người Cameroon hay những cái tên đắt đỏ đắt đỏ khác, có một cái tên rất quen thuộc mà MU nên hướng đến. Đó chính là Ruben Neves, người vừa hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà Amorim cần, lại vừa có thể giúp Bruno Fernandes chơi thăng hoa trở lại.
Từng là linh hồn ở Wolves, Ruben Neves đã chứng minh được đẳng cấp ở Premier League. Anh có khả năng điều tiết nhịp độ, chuyền dài mở biên chính xác, và đặc biệt là giữ vị trí kỷ luật, những yếu tố cực kỳ quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim.
Khác với Casemiro thiên về phòng ngự, Neves là mẫu tiền vệ chơi bóng bằng trí tuệ: anh biết khi nào cần dâng cao pressing, khi nào cần lùi sâu làm trạm phân phối. Đó chính là mẫu “số 6 thông minh” mà Amorim từng thành công cùng ở Sporting Lisbon.
Điều quan trọng hơn nữa: Neves và Bruno Fernandes đã quá hiểu nhau. Hai người đã cùng khoác áo tuyển Bồ Đào Nha hơn 60 lần, tạo nên mối liên kết tự nhiên trên sân. Khi có Neves phía sau, Bruno được tự do di chuyển, dâng cao, và tập trung sáng tạo.
Thực tế, nhiều trận đấu của Bồ Đào Nha cho thấy rõ là khi Neves cầm trịch tuyến giữa, Bruno như được “mở khóa”. Anh có không gian, nhịp chơi bóng, và có người hiểu mình ở phía sau. MU hoàn toàn có thể tái hiện điều đó tại Old Trafford.
Lo ngại lớn nhất là Neves đã không còn sân khấu đỉnh cao. Tuy nhiên, dù đang thi đấu cho Al-Hilal (Saudi Pro League) sau thương vụ 47 triệu bảng năm 2023, Neves vẫn thể hiện một phong độ xuất sắc. Anh vừa ghi bàn thắng quyết định ở phút 89 giúp Bồ Đào Nha đánh bại Ireland, và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Mới 28 tuổi, Neves vẫn còn ít nhất 4-5 năm đỉnh cao. Anh cũng từng bày tỏ mong muốn trở lại Premier League. Vậy thì MU còn chần chừ gì nữa?