Bóng Đá Plus trên MXH

Isak - Gyokeres: Cặp song sát đắt giá nhưng vô hại

03 giờ trước
Sở hữu hai tiền đạo đắt giá hàng đầu châu Âu là Alexander Isak và Viktor Gyokeres, song ĐT Thụy Điển vẫn đang chìm trong nỗi thất vọng ở vòng loại World Cup 2026. Sau 3 lượt trận, họ đứng cuối bảng B với chỉ 1 điểm, và cánh cửa đến Bắc Mỹ năm sau đang dần khép lại.

    Khi hai “bom tấn” trở nên vô hại

    Trong bối cảnh cả Liverpool và Arsenal đều chi “tiền tấn” để sở hữu Isak và Gyokeres, giới mộ điệu tin rằng hàng công Thụy Điển sẽ là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều.

    Trong trận thua 0-2 trước Thụy Sĩ ngay trên sân nhà, HLV Jon Dahl Tomasson tung ra đội hình mạnh nhất với cặp tiền đạo trong mơ. Tuy nhiên, cả Isak lẫn Gyokeres đều chơi mờ nhạt đến mức thất vọng. Họ không tung nổi một cú dứt điểm trúng đích suốt 90 phút, để mất bóng tới 21 lần và bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

    Các bàn thắng của Granit Xhaka và Johan Manzambi bên phía Thụy Sĩ càng khiến người hâm mộ Thụy Điển thêm chán nản. Trên mạng xã hội, CĐV Liverpool bày tỏ sự thất vọng, đặt dấu hỏi vì sao đội bóng phải phá kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh để mang về Isak, một chân sút vẫn “tịt ngòi” ở cả CLB lẫn đội tuyển.

    Thảm cảnh ở bảng B

    Bao giờ CĐV mới được nhìn thấy cặp đôi này ghi bàn và ăn mừng?

    Trên sân, Thụy Sĩ áp đảo gần như tuyệt đối. Họ kiểm soát bóng 60%, tung ra 17 cú dứt điểm (7 lần trúng đích), trong khi Thụy Điển chỉ có 7 pha dứt điểm, không lần nào hướng tới khung thành. Đội khách còn vượt trội về tỷ lệ chuyền chính xác (84,6% so với 78,5%) và số đường chuyền thành công ở 1/3 cuối sân (151 - 57).

    Thụy Sĩ của HLV Murat Yakin thể hiện khả năng kiểm soát nhịp độ, khai thác điểm yếu đối phương và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cực tốt. Trong khi đó, Thụy Điển không có sự gắn kết giữa các tuyến, đặc biệt ở hàng công, nơi Isak và Gyokeres thường giẫm chân nhau do cùng xu hướng di chuyển rộng.

    Sau 3 trận, Thụy Điển mới ghi được 2 bàn thắng, nhưng không bàn nào thuộc về hai ngôi sao tấn công. Khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng Thụy Sĩ khiến cơ hội giành vé dự World Cup 2026 gần như không còn. Người hâm mộ xứ Bắc Âu đang dần mất niềm tin vào thế hệ vàng mới mà họ từng kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của Ibrahimovic.

    Với phong độ hiện tại, nếu HLV Tomasson không sớm tìm ra công thức giúp Isak và Gyokeres kết nối, Thụy Điển có lẽ sẽ phải nói lời chia tay giấc mơ World Cup thêm một lần nữa.

    Giá trị không đồng nghĩa với hiệu quả

    Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình Thụy Điển trong trận gặp Thụy Sĩ lên tới 311,2 triệu euro, gấp đôi con số 154,2 triệu euro của đối thủ. Chỉ riêng bộ đôi Isak - Gyokeres đã có tổng giá trị 195 triệu euro, cao hơn toàn bộ đội hình Thụy Sĩ. Nhưng con số khổng lồ ấy không thể che giấu thực tế rằng Thụy Điển đang chơi thứ bóng đá nghèo ý tưởng, thiếu bản sắc và phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân - điều không hề xuất hiện trong suốt hành trình vòng loại.

    Duy Hồng • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay