
Cụ thể, Ronaldo nói với các phóng viên trước trận gặp CH Ireland: "Thật vui khi được đến và chơi bóng ở đây một lần nữa. Tất nhiên, trận đấu sẽ khó khăn. Tôi hy vọng họ sẽ không la ó tôi quá nhiều vào ngày mai. Tôi thề rằng tôi sẽ cố gắng trở thành một cậu bé ngoan. Nhưng tất nhiên, tôi làm công việc của mình. Tôi cố gắng giành chiến thắng và cố gắng ghi bàn để giúp đỡ đội bóng của tôi. Tôi chắc chắn rằng trận đấu sẽ khó khăn".
Phần khó khăn thì đúng, nhưng phần ngoan thì không! Hãy nhìn vào một thống kê châm biếm, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất bị đuổi khỏi sân ở vòng loại World Cup. Chưa hết, từ 2021, số thẻ đỏ của Ronaldo còn nhiều hơn số danh hiệu anh giành được. Và trên hết, đây mới là thẻ đỏ đầu tiên của CR7 trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.
Câu hỏi cần đặt ra là ở tầm vóc của Ronaldo, với tất cả kinh nghiệm và bản lĩnh, thậm chí còn chuẩn bị trước tinh thần cho những màn khiêu khích, mà anh vẫn mất kiểm soát? Ronaldo có cái tôi lớn là điều mà ai cũng biết, nhưng anh đâu thiếu khôn ngoan đến mức mắc những sai lầm không đáng có, ở một trận đấu mà cả quốc gia đặt trên vai mình?
Thật sự thì quá khó để lý giải. Nhưng trong một ngày mà mọi chỉ số của Ronaldo đều là 0, từ bàn thắng, kiến tạo, đi bóng, tạt bóng, tranh chấp thắng... trong 61 phút có mặt trên sân, thì rõ ràng cũng không cần thiết phải nói thêm làm gì.

Sau một loạt những phát ngôn gây tranh cãi trong màn phỏng vấn gần đây, Ronaldo dường như không tự tin hơn mà chỉ lộ ra nhiều điểm yếu. Ở tuổi mà tưởng như không cần phải chứng minh gì thêm, CR7 vẫn có những biểu hiện của một cậu trai mới lớn.
Ở trận đấu thứ 226 cho ĐTQG, Ronaldo lại mắc vào sai lầm mà anh đã né được ở 225 lần trước. Với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đây thực sự là điểm đen tối. Nhưng cố nhìn theo hướng tích cực, dẫu sao thì CR7 cũng chẳng còn nhiều cơ hội để có... trải nghiệm kiểu này!
Trong trường hợp tệ nhất, Bồ Đào Nha sẽ ra quân trận đầu tiên ở World Cup 2026 mà không có Ronaldo. Đó chẳng phải là tín hiệu gì đáng tự hào trong kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao sinh năm 1985. Mọi thứ về Ronaldo giờ lại đầy thị phi, thay vì bầu không khí tôn vinh như lẽ ra phải thế.
Thôi thì với tư cách của một người không bao giờ thích chìm vào quá khứ, Ronaldo lại sáng nhất châu Âu đêm qua. Nhìn vào mặt tích cực thì siêu sao 40 tuổi sẽ có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi với gia đình, tận hưởng sự bình yên và chớp mắt một cái, đã có mặt ở Bắc Mỹ mà không mất sức quá nhiều!


















-ngay-14-11-20.jpg)


